Thánh
Cêcillia Ðồng Trinh Tử Ðạo
Thánh
Cecillia thuộc dòng dõi quý phái và là một thiếu nữ đạo đức. Ngài
quyết giữ mình đồng trinh để tận hiến cho Chúa. Dù đã đính hôn
với Valérien nhưng ngài vẫn thầm mong tuân theo lời khấn hứa.
Nhờ sự cầu nguyện và sự thuyết phục khôn khéo, ngài đã làm cho
Valérien và em gái chàng trở về với Thiên Chúa. Ðức Urbanô đã
Rửa Tội cho hai người và từ đó họ khước từ mọi lạc thú trần gian
để chỉ chuyên lo phụng sự Chúa và tha nhân. Lúc ấy, cuộc bách
đạo đang lan tràn. Valérien và người em gái lo chôn cất các vị
tử đạo và không chịu dâng lễ tế thần. Do đó, các ngài bị kết án
tử hình. Sự can đảm và can trường của hai anh em đã cảm hóa được
quan Maximiô và làm cho nhiều tay đao phủ ăn năn hối cải. Chính
Maximiô, vì theo đạo nên cũng bị tra tấn và tù tội cho đến chết.
Thánh
nữ Cêcillia bị ép buộc dâng hương tế thần. Ngài chẳng những không
chịu, lại còn mạnh dạn tuyên xưng danh Chúa khiến nhiều người
được ơn trở lại. Sau đó, vì quá tức giận, Anmatiô truyền điệu
ngài đi xử tử. Lý hình chém vào cổ thánh nữ một nhát rồi để mặc
cho ngài chết dần. Năm 1599, người ta khai quật mồ ngài ra và
thấy thi thể ngài còn nguyên vẹn như khi mới chết.
Nhóm
Châu Kiên Long, Ðà Lạt
Vietnamese Missionaries in Asia
|