|
Các
Thánh Anh Hài Tử Ðạo
Sau
khi thờ lạy Chúa Hài Ðồng, ba Vua được báo mộng để trở về quê
nhà bằng một con đường khác chứ không trở lại với Hêrođê như đã
dự định, đồng thời một thiên thần hiện ra trong cơn mơ và truyền
cho thánh Giuse phải gấp rút mang Hài Nhi và Mẹ Người sang lánh
nạn bên Ai Cập cho đến khi được báo lại, vì Hêrođê đang tìm giết
Hài Nhi.
Hêrođê,
một ông vua đa nghi và độc ác, khi biết là đã bị Ba Vua lường
gạt, ông đã nổi giận và ra sắc chỉ bắt hết các con trẻ từ hai
tuổi trở xuống, sinh trong thành Bêlem và các vùng lân cận.
Giáo
Hội vẫn ca tụng các ngài như những vị tử đạo. Ngay từ thế kỷ VI,
Giáo Hội mừng kính lễ này trong tuần Giáng Sinh, để tưởng nhớ
các hài nhi đã chết thay cho Ðấng mà phụng vụ gọi là "Con
Chiên vô tội". Các ngài được cứu chuộc trước hết và cái chết
các ngài báo ơn cứu độ của chúng ta.
Nhóm
Châu Kiên Long, Ðà Lạt
Vietnamese Missionaries in Asia
|