Bài
Hai Mươi Bốn
ĐỨC GIUSE SỐNG KIÊN NHẪN
Ai theo Chúa đều được thử thách
kỹ. Chúa phán: “Nếu ai muốn theo Thầy,
thì hãy từ bỏ mình đi mà vác Thập giá mình,
rồi trở lại theo Ta.” (Mt. 16,24).
Càng gần Chúa thì càng gặp nhiều khó khăn
thử thách, nhưng sẽ nhiều vinh quang.
Nếu ta cùng chịu khổ với Người,
ta sẽ thống trị với Người.
"Đồ tối dạ và cứng lòng tin,
các anh quên rằng Đức Kitô phải chịu
nhục nhã rồi mới được vào vinh
quang sao?” (Lc. 24,25-26).
Không ai gần Chúa, giống Chúa bằng Đức
Maria và Đức Giuse. Nên không ai khổ bằng
Đức Maria và Đức Giuse. Chính Đức
Mẹ cho tôn Nữ Agreda biết: Đức
Kitô khổ đau bao nhiêu, Mẹ đau khổ
bấy nhiêu. Thánh Gia Thất luôn sống trong
cơ cực, gian khổ đủ loại.:
-Thường xuyên nghèo túng, vì ai biếu, hiến
dâng của gì, Ba Đấng lại ban phát hết.
-Khổ
cực trên đường đi thăm Bà Chị
Isave.
-Bối
rồi khi thấy Đức Maria có thai.
-Vất
vả kiếm tiền nuôi gia đình.
-Lận
đận trên đường đi Belem.
-Lận
đận trên đường trốm qua Ai cập.
-Khó khăn
kiếm ăn khi tha hương.
-Hồi
hộp lo sợ trên đường hồi hương.
-Lao động
khó nhọc tại Quê nhà.
Những khổ tâm trong lòng: Đức Maria và
Đức Giuse cực kỳ đau đớn
khi thất lạc Chúa ba ngày. Ngoài ra, vì Đức
Giuse chắc cũng được Đức
Maria chia sẻ phần nào Kế Hoạch Cứu
Chuộc đầy đau đớn của Chúa
Giêsu nên tâm hồn Đức Giuse cũng luôn tan
nát vì thương Chúa, vì tội lỗi chúng con.
Suy
Niệm và Cầu Nguyện:
Chính những đau khổ Chúa cho phép xẩy đến
cho chúng ta, là những đặc ân Chúa dùng để
thanh tẩy chúng ta ở đời này, miễn
là chúng ta vui lòng đón nhận, đồng thời
còn có thể tăng thêm công phúc cho chúng ta, giúp chúng
ta thành những tông đồ hiệp lực với
Chúa Kitô và Đức Mẹ để cứu chuộc
các linh hồn.
Kính xin Đức Giuse thương giúp chúng con
biết theo gương Ngài bỏ ý riêng, tuân theo
Ý Chúa như chúng con từng hứa trong Kinh Lạy
Cha.
Chứng
Tích:
Ở thành Chiavari, Nước Ý, có một bà rất
đạo đức nhưng lại qúa cơ
cực. Gặp tai nạn lao động trong
lúc đi làm thuê. Vết thương đau
lở loét từ bàn chân đến đầu
gối. Cơm không đủ ăn, còn phương
tiện đâu chữa trị? Chúa soi sáng
cho Bà chạy đến xin Đức Giuse cứu
giúp. Xưa nay Bà vốn có lòng kính mến Đức
Giuse. Cầu nguyện xong, Bà lấy Ảnh
Đức Giuse làm Dấu Thánh Giá trên chân đau
3 lần. Đức Tin đã cứu Bà.
Bà được khỏi, và tuần sau đi
làm như thường.
|