| |
Thánh
Giuse Trong Phúc Âm |
|
Thánh
Giuse Cha Ðồng Trinh Chúa Con
Cha
Trên trời đã phái Con xuống thế, mặc xác phàm nhân loại trong
mầu nhiệm Nhập thể, trong đó Giuse đã có phần đóng góp đặc biệt.
Người
Cha đồng trinh
Như
ta đã biết Giuse không phải là cha Chúa Giêsu về dòng máu. Chiùnh
Thánh Thần đã dựng thai trong lòng Trinh Nữ Maria. Nhưng không
phải Giuse không góp một phần quan trọng, ông đã tạo điều kiện
cần thiết cho sự thực thi mầu nhiệm Nhập Thể. Theo lời Tiên tri
Isaia, Chúa Cứu Thế phải sinh ra bởi Mẹ đồng trinh (Is 7, 14).
Nhưng làm thế nào để bảo vệ danh dự cho mẹ cũng như cho con, nếu
không có cuộc hôn nhân giữa Giuse và Trinh Nữ? Và nếu như Giuse
không chấp nhận giữ đức trinh khiết trọn vẹn thìø sao?
Chúa
quan phòng đã khéo xếp đặt để Giuse tự nguyện giữ đức trinh khiết.
Thế là có đủ điều kiện cho Chúa Giêsu sinh ra cách kỳ diệu như
ý định Thiên Chúa.
Theo
Thánh Augustin, ta có thể mói:"Giuse đã làm cha do đức đồng
trinh của mình".
Người
Cha tận tụy
Cùng
với bà, ông đã coi sóc nuôi nấng Chúa Hài Ðồng. Ngài có Cha vô
âcùng phú quý trên trời. Nhưng khi giáng trần, Cha đã trao phó
Ngài cho Giuse dưỡng dục.
Ông
cha này lại nghèo, chẳng có của cải nào khác ngoài sức lực của
hai cánh tay để cung cấp mọi thứ cho Con. Khi Hêrôđê lùng giết
Hài Nhi, Chúa Cha có phái Thiên Thần tới thực, nhưng chỉ để truyền
lệnh trốn đi, còn mọi việc sự để mặc ông lo liệu. Thế mà ông đã
đưa Con đi lọt lưới, ông đã dẫn Con về bình an , Cánh tay vững
mạnh của ông đã là một thành trì bảo vệ Ấu Chúa.
Trải
ba chục năm trường, ông đã tận tụy muôi Con bằng một nghề cực
nhọc. Phúc âm không đi vào chi tiết, nhưng ta cũng hiểu được rằng
tất cả những gì ngươiø con từ nhỏ đến lớn mắc ơn cha, thì Chúa
Giêsu cũng chịu ơn ông hết, chẳng những bằng mà có lẽ còn hơn
nữa, vì các gian lao thời thơ ấu của Ngài.
Chín
chữ cù lao trừ chữ sinh, còn các chữ khác đối với Ngài đều nặng
cả
Vịnh
Thánh Giuse
Cù
lao chín chữ thiếu công sinh,
Nhưng tám công kia quá nặng tình.
Nghèo đã gian nan đường dưỡng dục,
Biến càng vất vả việc che bênh.
Quê người đất khách đôi tay trắng,
Vợ mọn con thơ một sức mình.
Sinh trưởng thành nhân Con một Chúa,
Công lao Thánh Cả quá công trình.
(ÐPBTP)
Công
cha như núi Ly băng,
Nghĩa mẹ như nước Hòa giang dạt dào.
Nhớ ơn chín chữ cù lao,
Làm con báo đáp thế nào cho cân!
Người
Cha tế nhị
Giuse
hy sinh phục vụ Con đến mức quên mình. Ông tự coi là một khí cụ,
khi cần thì lấy dùng, xong việc thì bỏ một nơi, không cần ai nhớ
tới.
Trên
sân khấu Phúc âm, ta thấy ông lúc ẩn, lúc hiện như cái bóng mờ
ải, khí thực cần mới thấy ông xuất hiện để rồi mau lẹ rút vào
hậu trường lặng lẽ, không nói nửa lời.
Sau
vụ lạc con Ðền Thánh, Phúc âm không nói gì tới ông nữa trừ chỗ
nhắc qua Chúa Giêsu là con ông phó mộc, và người ta tưởng Ngài
là con của Giuse, nhằm lúc Ngài khởi đầu ra truyền đạo (Mt 13,
55; Lc 3. 23; Gn 1, 45). Ông chết khi nào ta cũng không được rõ.
Vai
trò của ông là làm giảm bớt vẻ huy hoàng xung quanh các mầu nhiệm
Chúa Cứu Thế. Ông là cái bóng của Cha trên Trời, nghĩa là hình
bóng, là đại diện Chúa Cha bên cạnh Chúa Con. Nhưng ông cũng là
cái bóng mờ che giấu tính Thiên Chúa nơi Chúa Con khi người ta
tưởng Chúa Giêsu là con đẻ của ông, khác nào bóng mây nhất thời
che khuất mặt trời vậy.
Thực
ra, Hài Nhi ông bồng trên tay là Con Thiên Chúa và cũng là Thiên
Chúa, nhưng tới ngày được tỏ ra thì Giuse là cái bình phong tạm
thời che khuất mầu nhiệm ấy đi.
Vai
trò của ông rất tế nhị mà ông đã thực hiện cách tài tình!
Tóm
lại Giuse đã lấy đức đồng trinh mà góp phần vào sự việc Ngôi Hai
giáng thế. Ngót ba mươi năm, ông đã lấy sức lao động mà nuôi nấng
Chúa Con. Ðồng thời ông đã giữ một vai trò tế nhị là che giấu
tính Thiên Chúa nơi Con cho đến ngày Cha trên trời định tỏ ra
cho thiên hạ.
Biết
công lao thánh Giuse đối với Chúa Con lớn dường nào!
Chứng
tính:
Thánh Giuse Yêu Thương Con Trẻ
Tích 1
Ðối
với Thánh Giuse, thiếu nhi là hình ảnh Chúa Hài Ðồng, nên ông
dành cho các trẻ em một sự yêu thương che chở đặc biệt.
Năm
1638, ông Augery có đứa con 7 tuổi, phải bệnh dịch hạch, hầu chết
chẳng còn trong cứu được. Trong cơn buồn bã, ông kêu khấn Thánh
Giuse, nếu con ông qua khỏi ông sẽ đi chầu lễ chín ngày, lại thắp
đèn và gắn bảng ghi ơn trước tòa Thánh Cả tại nhà thờ. Trong khi
đó, bác sĩ truyền đưa em bé xuống phòng, vì thấy bệnh tình nguy
kịch, hẳn chỉ còn trông sống được vài giờ nữa thôi. Nhưng vừa
tới biệt phòng , thì em bé liền khỏi. Ông lòng đầy hoan hỉ và
biết ơn, tức tốc thi hành lời hứa.
Tích 2
Năm
1857, một gia đình nghèo gồm hai vợ chồng và năm người con. Chồng
nằm bệnh viện, đứa con út tên là Phaolô đau gần chết. Bà mẹ đáng
thương đó bỗng nhớ tới cuốn "sách Tháng Thánh Giuse"
bà đọc với biết bao chứng tích lạ lùng. Bà liền bảo các con cùng
bà làm tuần cửa nhật. Ðến cuối tuần cầu nguyện thìø Phaolô ăn
biết ngon, qua hai tuần lễ thì hoàn toàn bình phục.
|