| |
"Từ đó Người sẽ trở lại để phán xét kẻ sống và kẻ chết"
Phán
xét
Người Công giáo chúng ta tin Chúa Giêsu sẽ trở lại vào lúc tận
thế để phán xét mọi người và đưa công cuộc Cứu độ đến chỗ hoàn
tất. Sự phán xét này gọi là Chung Thẩm. Tất nhiên, chúng ta phải
chịu trách nhiệm về bất cứ tội lỗi nào đã phạm trong suốt cuộc
đời chúng ta. Giống như tội của Adam và Evà, khi chúng ta vi phạm
một huấn lệnh hoặc một điều luật của Chúa một cách có ý thức và
suy nghĩ kỹ lưỡng, thì chúng ta đã phạm một tội.
Thực ra, chúng ta bất tuân lệnh Thiên Chúa qua một hành vi bên
trong của sự bất kính, có lẽ bị thúc đẩy bởi sự chống đối những
giới hạn do mệnh lệnh Thiên Chúa ban ra, hoặc bởi sự không tin
rằng Thiên Chúa thực sự yêu thương chúng ta, hoặc bởi nỗi thèm
muốn quá mãnh liệt đối với người, vật, nơi chốn, hay hoạt động
mà chúng ta đang tự do theo đuổi. Hơn nữa, chúng ta biết rằng
một số trong các hành vi tội lỗi mà chúng ta thực hiện, chẳng
hạn đánh nhau, có thể làm cho chúng ta bị thương tổn thể lý, trong
khi, đồng thời, làm cắt đứt tương quan với Thiên Chúa. Do đó chúng
ta trở nên có trách nhiệm đối với các hành vi hoặc tội lỗi của
chúng ta.
Thái
độ kitô hữu
Trách
nhiệm thực tế của chúng ta được phản ánh trong Hiến chế Tín Lý
về Giáo hội, trong đó Công Đồng Vaticanô II giải thích : "Vì
không biết ngày và giờ, chúng ta phải theo lời Chúa dạy, luôn
tỉnh thức, để khi cuộc đời trần thế của chúng ta chấm dứt, chúng
ta xứng đáng vào dự tiệc cưới với Người và được liệt vào số những
người được chúc phúc, chứ không như những tôi tớ khốn nạn và lười
biếng sẽ bị đẩy vào lửa đời đời, vào chốn tối tăm, nơi "khóc
lóc nghiến răng". Thật vậy, trứơc khi ngự trị với Chúa Kitô
vinh hiển, mọi người chúng ta đều phải trình diện "trứơc
toà Chúa Kitô, để mọi người lãnh lấy những thành quả đời mình
đã làm trong thân xác, hoặc lành hoặc dữ". Và ngày tận thế
"ai đã làm lành sẽ sống lại hầu được sống, còn ai làm ác
sẽ sống lại để chịu đoán phạt" bởi đó, tin rằng "những
đau khổ hiện thời chẳng thấm vào đâu với vinh quang sắp tới sẽ
được giãi bày cho chúng ta", chúng ta mạnh mẽ tin tưởng trông
đợi "niềm hy vọng hạnh phúc và ngày trở lại vinh quang của
Thiên Chúa cao cả và Đấng cứu chuộc chúng ta là Chúa Giêsu Kitô".
"Người sẽ cải tạo thân xác hèn mạt ta ra giống thân xác sáng
láng của Người" và sẽ đến "để được vinh quang trong
các thánh của Người và được thán phục trong mọi người đã tin"(số
48).
Thẩm
Phán Nhân Lành
Nhưng, như Hồng y Ratzinger nhận xét, lời tuyên xưng đức tin của
chúng ta vào ngày phán xét phải được hiểu trong bối cảnh sứ điệp
thương xót của Chúa Giêsu: "Đó không phải là chuyện đơn giản…
Thiên Chúa, Đấng Vô cùng, Đấng chưa từng ai biết, Đấng Hằng Hữu
đang phán xét…Người đã trao việc xét xử cho Đấng, với tư cách
một con người, là anh em chúng ta."
|
|