Chỉ
vâng lời Thiên Chúa hơn vâng theo người
đời
Thomas Plumtree
sinh tại Lincolnshire. Năm 1546, tốt nghiệp
đại học tại đại học
Corpus Christi, Oxford, Anh quốc. Thomas trở thành
Linh Mục tại Stubton, nhưng ông đã bị
mất chức, cuộc sống ông bị biến
đổi vì lý do tôn giáo dưới thời
nữ hoàng Elizabeth. Địa hạt sinh hoạt
sau này của cha là Hiệu trưởng một
trường tại Lincoln, cha cũng phải
lìa bỏ vì lý do tôn giáo. Cha trở nên Tuyên úy trưởng
những nhóm nổi dậy trong công cuộc khởi
nghĩa của Hai Bá Tước (Two Earls), và
trong một Khúc Ba-lat cổ, ông đã tả như
"Nhà Giảng thuyết của những nhà
cách mạng".
Sau cuộc
cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa
Durham, ngày 4-12-1569, khi không thể nắm
vững việc nổi dậy, và khắp vùng
bắc đặt dưới tình thương
của các nhóm thuộc Nữ Hoàng, Plumtree đã
cố gắng, hiệp lực với tha nhân,
để trốn thoát, nhưng tất cả
bị bắt và bị bắt giải trở
lại Nhà giam Durham. Đặc biệt Thomas
bị biệt giam và phạt nặng cũng
như bị kết án tử hình.
Cột
treo cổ dành cho Thomas đã dựng ngay tại
nơi công cộng, và khi giải cha tới chỗ
đó để cha dâng mạng sống của
cha như một trả giá thay cho những người
bỏ đạo, nhưng đáp lại cha đã
"không ước muốn còn được
tiếp tục sống nơi trần gian nữa,
nhưng thời gian ngay lúc này có ý nghĩa là chết
cho Thiên Chúa." Cha Thomas Plumtree đã can đảm
lãnh cái chết, và sau 10 ngày, xác của cha đã
được chôn cất ngay 14 tháng Giêng. Lễ
kính cha thánh Thomas Plumtree hằng năm tại
giáo phận Hexham và Newcastle
"Họ
phải làm chứng về Chúa của họ
bằng đời sống Phúc Âm đích thực,
đầy kiên nhẫn, đại lượng,
nhân hậu, yêu mến chân thành, và nếu cần,
họ sẽ đổ máu ra..." (AG
24).
(Cf. Camm,
LEM., Vol. II, tr.11-186; Cf. Butler's Lives of the Saints,
tr.253).