|
NGÀY 6 THÁNG 1
LỄ HIỂN LINH
Lễ Trọng
Hiển
Linh là tỏ ra. Trong ngày lễ trọng hôm nay, Giáo Hội kính nhớ
Con Thiên Chúa Làm Người lần đầu tiên đã tỏ mình cho thế giới
dân ngoại, đại diện là ba Đạo Sĩ đến kính thờ Chúa. Ngày lễ này
nói lên chiều kích phổ quát của sứ mạng Chúa Kitô. Chúa Kitô đến
trần gian để làm trọn những lời Thiên Chúa đã hứa với Israel và
đem ơn cứu độ đến cho mọi người.
Ngay từ những thế kỷ đầu, ngày lễ này đã được mừng kính tại Giáo
Hội Đông Phương, và được gọi là lễ Hiển Linh hoặc lễ Chúa Tỏ Mình
Ra. Đến thế kỷ IV, đại lễ Hiển Linh được mừng khắp Giáo Hội. Ngày
lễ truyền thống này xưa nay vẫn được mừng vào mồng 6 tháng Giêng.
2.1
Đáp lại ơn Chúa.
Chúng tôi đã nhìn thấy ngôi sao của Người ở Phương Đông, và chúng
tôi đã đến để triều bái Người.1
Ngôi sao Bêlem chiếu soi cho toàn thể nhân loại. Ánh sáng vì sao
này có thể được nhìn thấy từ mọi phương địa cầu. Ngay từ những
giây phút đầu tiên trong kiếp người, Hài Nhi Giêsu đã giãi chiếu
ánh sáng và kho tàng phong phú của Người cho thế giới, khi dùng
một ngôi sao trên bầu trời để lôi kéo các đạo sĩ từ những miền
xa xăm đến với Người.2 Hiển Linh nghĩa là ‘Tỏ Ra.’ Trong ngày
đại lễ này - một trong những ngày lễ xa xưa nhất của Kitô Giáo
- chúng ta kính nhớ tính cách phổ quát của ơn cứu độ. Dân chúng
Jerusalem đã nhìn thấy các đạo sĩ từ Đông Phương, nhẽ ra họ đã
phải nhớ lại lời ngôn sứ Isaia, những lời chúng ta gặp trong bài
đọc Một hôm nay: Hãy vùng đứng, hãy bừng sáng! Vì đến rồi ánh
sáng của ngươi, và trên ngươi, vinh quang Giavê đã rạng. Vì này
tối tăm phủ trùm mặt đất, và mù mịt lấp các dân, còn trên ngươi,
Giavê lóe rạng, và vinh quang Người hiện tỏ trên ngươi. Hướng
về ánh sáng ngươi, các dân cất bước, và vua chúa, theo ánh bình
minh rạng trên ngươi. Hãy ngước mắt quanh ngươi mà coi: hết thảy
chúng đều tụ tập lại mà đến nơi ngươi; con trai ngươi từ xa đến…3
Ba Đạo Sĩ đại diện cho mọi chủng tộc và quốc gia trên địa cầu.
Họ đã đến. Họ là những người đói khát Thiên Chúa, một sự đói khát
đã khiến họ từ bỏ mọi tiện nghi, mọi của cải và hoan lạc trần
thế để tìm đến triều bái Chúa là Thiên Chúa. Họ đã được ánh sáng
đặc biệt hướng dẫn. Theo một nghĩa nào đó, ngôi sao ấy sáng ngời
hơn những ngôi sao khác, đến độ khiến những người chiêm ngắm bầu
trời phải chú ý. Điều hợp lý là một vật kỳ diệu sẽ mang một ý
nghĩa đặc biệt nào đó.4 Ba vị Đạo Sĩ này là các nhà thiên văn,
chuyên nghiên cứu bầu trời. Họ thường nhìn ngắm các dấu hiệu trên
trời. Vua Do Thái vừa mới sinh ra ở đâu? Vì chúng tôi đã nhìn
thấy ngôi sao của Người tại Đông Phương… Có lẽ các Đạo Sĩ đã biết
sự kiện Đấng Cứu Thế sẽ đến nhờ những người Do Thái sống tản mác
đây đó, nhưng chúng ta cũng có thể đoán rằng họ đã được Chúa ban
một hồng ân trọng đại để đi theo ánh sao. Theo lời thánh Bernard
- Đấng đã chỉ đường cho các Đạo Sĩ đến Bêlem cũng chính là Đấng
trước đó đã từng chỉ dạy cho họ rồi. Đấng đã dùng ngôi sao để
chỉ đường cho các Đạo Sĩ, đã từng hướng dẫn họ từ nơi mật thiết
trong tâm hồn họ rồi.5 Ngày đại lễ kính nhớ các Đạo Sĩ thánh thiện
hôm nay là một dịp tốt giúp chúng ta xét lại cuộc sống chúng ta
có được Chúa Giêsu trực tiếp hướng dẫn hay không? Chúng ta có
sống theo ơn thánh Chúa Thánh Thần hướng dẫn, ơn quan trọng nhất
– tức là ơn gọi Kitô hữu - của chúng ta hay không?
Nhìn lên Chúa Hài Nhi trên tay Đức Maria, chúng ta hãy thưa với
Người: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con cảm nghiệm và cộng tác với
ơn Chúa để con biết làm trống rỗng trái tim con, để Chúa, Bạn
Hữu của con, Người Anh của con, Đức Vua của con, Thiên Chúa của
con, Tình Yêu của con, lấy đầy trái tim con.6
2.2
Những con đường đến với Chúa Kitô.
Khi đến Jerusalem, các Đạo Sĩ cứ tưởng rằng họ đã tới nơi, nhưng
họ lại không gặp được Vua Do Thái vừa mới sinh ra tại thủ đô tráng
lệ này. Chúng ta có thể suy đoán, vì ba Đạo Sĩ đi tìm kiếm một
vì vua, nên đương nhiên họ sẽ tìm đến hoàng cung Hêrôđê. Tuy nhiên,
đường lối nhân loại không phải lúc nào cũng phù hợp với đường
lối của Thiên Chúa. Các Đạo Sĩ đã được hướng dẫn đến hỏi dân chúng
Jerusalem: Người ở đâu? Khi chúng ta muốn tìm gặp Chúa, Người
sẽ chỉ dẫn cho chúng ta. Người có thể dùng những phương thế xem
ra ít hợp lý nhất.
Theo bước chân các Đạo Sĩ đi tìm Chúa Kitô, chúng ta hãy tự hỏi
xem có thể Người đang ở đâu. Người không hiện diện trong tính
kiêu căng làm chúng ta xa cách Thiên Chúa, cũng không ở trong
tình trạng thiếu đức ái làm chúng ta xa cách tha nhân. Chúa Kitô
không ở những nơi ấy, trong tình trạng thiếu tình yêu, nhân loại
sẽ bị cô đơn.8
Chúng ta cần nhìn ra những dấu chỉ thực sự đưa đến với Hài Nhi
Thiên Chúa. Các Đạo Sĩ đại diện cho toàn thể nhân loại, quá khứ,
hiện tại, và tương lai. Khi đến với Chúa Kitô trong sự lao nhọc
của cuộc chiến đấu mỗi ngày, chúng ta có thể tin chắc chúng ta
sẽ thấy phần nào bản thân chúng ta nơi các Đạo Sĩ và nỗ lực cao
quí của họ. Thánh Bonaventure đã nhận xét, ngôi sao hướng dẫn
chúng ta gồm ba yếu tố: Thánh Kinh, Đức Mẹ, và các linh ân Thánh
Thần.9 Nhờ sự phù trợ ấy, chúng ta sẽ không bao giờ lạc lõng trên
con đường đến Bêlem để gặp Hài Nhi Thiên Chúa.
Chúa đã đặt trong tâm hồn chúng ta nỗi khát khao tìm kiếm Người:
Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các
con.10 Chúng ta sẽ tìm được con đường đến với Chúa bằng cách suy
ngắm Phúc Âm, sống như con thảo đối với Đức Mẹ, trung thành với
đời sống cầu nguyện, và sốt sắng lãnh thụ các bí tích, nhất là
bí tích Thánh Thể. Mẹ Thiên Đàng nhìn chúng ta tiến lên từng bước.
Con Mẹ đang nao nức chờ đợi chúng ta.
Đến một thời điểm nào đó, có lẽ không xa lắm trong tương lai,
ngôi sao ấy cũng sẽ chiếu sáng mãi mãi cho chúng ta. Sau cùng,
chúng ta sẽ được thấy Chúa Giêsu trên ngai bên hữu Chúa Cha. Chúa
Giêsu sẽ rạng ngời trong quyền năng và vinh quang. Bên cạnh Chúa,
chúng ta sẽ nhìn thấy Mẹ Người. Đây mới quả thật là cuộc Hiển
Linh hoàn hảo, sự tỏ hiện rạng ngời của Con Thiên Chúa.
2.3
Khơi lên tinh thần tông đồ.
Đại lễ Hiển Linh đúng ra phải thúc bách chúng ta làm bùng lên
tinh thần tông đồ mà chúng ta đã lãnh nhận từ Chúa Giêsu. Ngay
từ những ngày sơ khởi, Giáo Hội đã kỷ niệm Chúa Kitô lần đầu tiên
tỏ mình cho nhân loại. Khi Chúa Kitô giáng sinh, một ngôi sao
đã sáng lên trên bầu trời. Đó là một sứ mạng sáng chói. Vì sao
ấy đã thúc bách bao đoàn người lên đường (cf Is 60:1tt). Những
con đường mới đã được khai mở cho nhân loại, những con đường dẫn
đến với Chúa Kitô. Chúa Kitô đã trở thành tâm điểm cho một hệ
thống mới mẻ bền vững đến muôn đời. Chúa Kitô đã trở nên thiết
yếu đối với chúng ta, vì Người là Đấng Cứu Độ của chúng ta… Chúa
Kitô đã muốn thế giới được loan báo về Người…11 Đại lễ hôm nay
còn là dịp nhắc nhở chúng ta hãy đem Chúa Kitô đến cho xã hội.
Chúng ta hãy thực hiện sứ mạng này bằng gương sáng và lời nói,
trong môi trường đời sống gia đình, bệnh viện, cửa hiệu, đại học,
xưởng thợ…
Hãy ngước mắt quanh ngươi mà coi… con cái ngươi từ xa đến…3 từ
xa đến, từ mọi phương trời góc bể, từ mọi quốc gia, từ mọi nơi
có nhân loại sinh sống. Lời kêu mời của Chúa âm vang nơi tâm hồn
chúng ta: Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ…12 Gia đình,
bè bạn, và đồng nghiệp của chúng ta có thể đang xa - mà cũng có
thể rất gần - Chúa Kitô. Tuy nhiên, ơn Chúa toàn năng. Với sự
trợ giúp của Chúa, một ngày kia, mọi người có thể cùng chúng ta
đến để tôn thờ Hài Nhi Giêsu.
Trong ngày đại lễ hôm nay, chúng ta đừng đến với Chúa Giêsu tay
không. Người chẳng cần những lễ vật của chúng ta vì Người là Tạo
Hóa muôn vật. Nhưng Người muốn chúng ta hãy quảng đại để có thể
lãnh nhận những ân sủng và ân huệ của Người. Hôm nay, chúng ta
hãy dâng lên Chúa vàng lòng mến. Đó là khát vọng chúng ta muốn
yêu mến Chúa tha thiết hơn, muốn đối xử với tha nhân tình nghĩa
hơn. Chúng ta hãy dâng lên Chúa nhũ hương cầu nguyện và việc lành.
Chúng ta hãy dâng lên Chúa mộc dược hy sinh, liên kết với Hy Tế
của Chúa Kitô được tái diễn trên bàn thờ. Như thế, chúng ta sẽ
trở thành những người đồng công với Chúa.
Ba Đạo Sĩ hiện nay trên thiên quốc. Các ngài chắc chắn sẽ cầu
bầu cho chúng ta. Vậy chúng ta nên nài xin những gì? Chắc chắn
chúng ta không xin vàng, nhũ hương, và mộc dược. Chúng ta hãy
xin các ngài hướng dẫn chúng ta trên con đường đi tìm Chúa Giêsu,
giúp chúng ta đừng nản lòng trên cuộc hành trình này.
Khi nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy
ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới
dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.13 Niềm vui
chan chứa của ba Đạo Sĩ chính là niềm vui tìm được`Chúa sau hành
trình vất vả gian nan.
Họ vào nhà thấy Hài Nhi với thâỵ mẫu là Đức Íaria, liền sấp mình
bái lạy Người, rồi mở tráp ra, lấy vàng, nhũ hương, và mộc dược
mà dâng tiến.14 Những lễ vật này thời xưa tại phương Đông rất
được coi trọng. Hài Nhi Giêsu đã chấp nhận lễ vật của ba Đạo Sĩ
tại Bêlem xưa chính là Đức Kitô mà mọi người và mọi dân tộc đang
‘mở những kho tàng của họ ra.’ Những lễ vật của tinh thần nhân
loại, trong hành vi mở ra trước Thiên Chúa Nhập Thể, có một giá
trị đặc biệt.15 Mọi sự đều có một giá trị mới mẻ khi được dâng
hiến lên Thiên Chúa.
|
|