| |
TUẦN BÁT NHẬT CẦU CHO CÁC KITÔ HỮU HIỆP
NHẤT
NGÀY II – NGÀY 19 THÁNG GIÊNG
SỰ HIỆP NHẤT TRONG GIÁO HỘI
5.1
Sự hiệp nhất với Chúa Kitô là nền tảng sự hiệp nhất các tín hữu.
Chúa
Giêsu ước mong chúng ta được liên kết với Người bằng những mối
dây bền chặt, như những phần chi thể liên kết với nhau. Chúa Giêsu
đã so sánh mối liên hệ này như cây nho và các nhành nho: Thầy
là Cây Nho thật.1 Tại tiền đường đền thờ Jerusalem có một tác
phẩm điêu khắc cây nho bằng vàng rất lớn. Chúa Giêsu đã dạy các
môn đệ của Người về tri thức đạo thánh. Các con ở trong Thầy,
và Thầy ở trong các con. Như nhành không thể tự mình sinh hoa
trái, nếu không gắn liền với cây nho, các con cũng thế, nếu không
ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở lại
trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều
hoa trái, vì không có Thầy, các con không thể làm gì được.2 Anh
em hãy xem, những nhành đầy hoa trái là nhờ được chia sẻ dòng
nhựa từ thân cây. Chúng ta biết, trước đó một vài tháng, chúng
chỉ là những chồi nhỏ, nhất định không thể sinh được trái mọng
làm thỏa mắt và vui tâm hồn. Nằm rải rác đây đó trên mặt đất,
chúng ta có thể nhìn thấy những cành khô. Trước kia chúng đã từng
là những nhành nho; giờ đây, chúng khô héo và chết đi, một hình
ảnh rõ nét của sự cằn cỗi: ‘bởi vì không có Thầy, các con không
thể làm gì được.’3
Sự hiệp nhất với Chúa Kitô là nền tảng cho sự hiệp nhất giữa các
tín hữu. Chúng ta tất cả đều liên đới với nhau và được củng cố
trong thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô. Trong sách Tông Đồ Công
Vụ, chúng ta thấy các tín hữu tiên khởi đồng tâm nhất trí chuyên
cần cầu nguyện4 và để tất cả tài sản của họ làm sở hữu chung;
họ bán đất đai của cải, lấy tiền đem chia cho mỗi người tùy theo
nhu cầu.5 Niềm tin vào Chúa Kitô đưa đến những hiệu quả thực tế
trong thái độ của chúng ta với nhau. Niềm tin vào Chúa Kitô phải
thúc bách chúng ta sống với nhau trong tình yêu huynh đệ như các
tín hữu tiên khởi, đồng lòng hợp nhất với nhau.6
Thánh Phaolô đã viết: Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ
giảng dạy, luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ
bánh, và không ngừng cầu nguyện.7 Đức Gioan Phaolô II cũng nói,
Sự hiệp nhất của chúng ta đối với Chúa Kitô trong Thánh Thể phải
được thể hiện trong thực tế cuộc sống chúng ta ngày hôm nay –
trong những hành động, thái độ, lối sống, và những tương giao
giữa chúng ta với nhau. Thánh Thể là lời mời gọi từng người chúng
ta hãy luôn nỗ lực để sống như những môn đệ đích thực của Chúa
Giêsu: thành thực trong ngôn từ, quảng đại trong hành động, quan
tâm, tôn trọng phẩm giá và quyền lợi mọi người - dù họ thuộc đẳng
cấp hoặc thu nhập nào – hy sinh bản thân, công bình chính trực,
tử tế, biết cảm thông, và làm chủ bản thân… Sự thực về cuộc hiệp
thông của chúng ta với Chúa Giêsu Kitô trong Thánh Thể sẽ được
kiểm chứng qua việc chúng ta có yêu mến anh chị em của chúng ta
hay không; và qua việc chúng ta xử đối với nhau thế nào; nhất
là với gia đình của chúng ta…, chúng ta có cố gắng hòa giải với
những người đối nghịch, hoặc chúng ta có tha thứ cho những ai
làm tổn thương và xúc phạm đến chúng ta hay không.8
Tình thân mật với Chúa Kitô sẽ dạy cho chúng ta có một tâm hồn
vĩ đại trong việc đối xử những người chúng ta gặp gỡ trên đường.
Điều này càng đúng hơn nữa trong trường hợp những người thân và
bạn hữu của chúng ta.
5.2
Ưu tiên cho sự hiệp nhất.
Hy sinh để mưu cầu sự hiệp nhất toàn vẹn của Giáo Hội là một đảm
bảo cho tinh thần đại kết. Chúng ta tưởng rằng người ngoại giáo
- không cùng đức tin với chúng ta - lại có thể đến với Giáo Hội
khi nhìn thấy cách đối xử xấu xa giữa những người tự nhận là môn
đệ của Chúa Kitô hay sao?9
Tinh thần hiệp nhất sẽ được thể hiện trong đức ái chúng ta dành
cho các tín hữu khác, sự sẵn lòng trung thành với các nguyên tắc
đạo thánh, và mềm mỏng vâng phục Đức Giáo Hoàng và các giám mục.
Đức Phaolô VI đã dạy, Tự nhận mình là Công Giáo vẫn chưa đủ. Cần
phải có tinh thần hiệp nhất thực sự. Con cái nam nữ của Giáo Hội
phải là những người xây dựng khối hiệp nhất đích thực… Trong thời
đại chúng ta có rất nhiều cuộc thảo luận với anh chị em ly khai.
Tất cả rất tốt và lành mạnh. Đại kết là một công trình tốt đẹp,
đáng được mọi người thực tâm cộng tác. Nhưng chúng ta đừng quên
bổn phận của mình là phải phấn đấu hơn nữa cho sự hiệp nhất bên
trong của Giáo Hội, một điều thiết yếu cho sức sống tinh thần
và tông đồ của Giáo Hội.10
Chúa Giêsu đã nêu ra một dấu chỉ không sai lầm, mà thế gian nhờ
đó sẽ nhận ra các môn đệ đích thực của Người: Cứ dấu này mà mọi
người sẽ nhận ra các con là môn đệ của Thầy, là các con yêu thương
nhau.11 Thánh Augustine nói, Tình huynh đệ như chất ximăng dính
kết những tảng đá sống động của tòa nhà Giáo Hội.12 Và thánh Phaolô
đã kêu gọi các tín hữu giáo đoàn Galata: Vậy, bao lâu còn thời
giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho những
anh em trong cùng đại gia đình đức tin.13 Thánh Phêrô cũng viết
những lời tương tự: Hãy tôn kính mọi người. Hãy yêu thương anh
chị em.14
Vào thời kỳ bách hại tại Roma, chữ huynh đệ mang một ý nghĩa thật
sâu sắc. Nhờ những gian truân bên ngoài, sự hiệp nhất giữa các
tín hữu càng bền chặt hơn nữa. Ngày nay, chúng ta cảm thấy nhu
cầu phải củng cố hơn nữa những đặc tính đặc trưng của Giáo Hội
Công Giáo: các tinh thần liên đới, thân hữu, cảm thông, tôn trọng
di sản giáo lý và những tập tục, vâng phục, và quyền bính đức
tin. Đó là những điểm cốt yếu của sức mạnh và vẻ đẹp của Giáo
Hội, minh chứng cho tính xác thực của Giáo Hội.15 Nếu chúng ta
phải yêu thương những người không hiệp thông trọn vẹn với Giáo
Hội, thì chúng ta còn phải thực hiện đức ái như thế nào, đối với
các anh chị em trong cùng đức tin của chúng ta?
Tình yêu Chúa Kitô đưa chúng ta đến chỗ tránh mọi hình thức chỉ
trích anh chị em Công Giáo, đặc biệt là hàng giáo sĩ và giáo phẩm.
Nếu tình cờ biết một vị lãnh đạo nào đó trong Giáo Hội có gương
mù, chúng ta hãy cố gắng cầu nguyện cho ngài, và khi thuận tiện,
có thể góp ý một cách tế nhị và kính trọng. Chúng ta hãy xin Đức
Mẹ giúp chúng ta trong cuộc chiến đấu này. Hãy tập cho quen nói
về mọi người và mọi việc họ làm một cách hiền từ, đặc biệt khi
nói về những người vất vả phụng sự Thiên Chúa. Khi nào không thể
được, hãy giữ im lặng. Lời phê bình gay gắt hoặc tức tối rất gần
với lời nói hành hoặc vu khống.16
5.3
Bậc thang đức ái.
Khi gặp nguy hiểm, tự nhiên ai cũng tìm cách bảo vệ đầu mình.
Người tín hữu cũng cảm thấy tương tự như thế khi Giáo Hội bị tấn
công. Chúng ta phải bảo vệ Đức Thánh Cha và các giám mục địa phương
nơi chúng ta sinh sống và làm việc. Chúa bao giờ cũng hài lòng
với tấm lòng trung tín của chúng ta dành cho các mục tử của Người.
Tích cực hơn nữa là chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha,
các giám mục và ý nguyện của các ngài: Dominus conservet eum et
vivificet eum, et beatum faciat eum in terra… Chúa gìn giữ ngài,
thêm xuống sinh lực và ban cho ngài đời này hạnh phúc… Chúng ta
xin Chúa giữ gìn và ban thêm sức mạnh cho các ngài, đồng thời
gia tăng quyền bính của các ngài trên trần gian…
Lòng yêu hiệp nhất sẽ giúp chúng ta duy trì sự hòa hợp huynh đệ.
Chúng ta sẽ chọn điều liên kết hơn chia rẽ: đó là việc cầu nguyện,
thái độ thành tâm, sửa chữa huynh đệ, hiệp thông các thánh.
Chúng ta hãy nhớ có một bậc thang trong đức ái. Thiên Chúa là
nấc thang cao nhất trong mọi ưu tiên của chúng ta. Các mối liên
đới đức tin, huyết thống, quyền lợi, việc làm, địa phương cũng
rất quan trọng. Vì thế trong đức ái, thật sai lầm khi chúng ta
chăm sóc cho người dưng nước lã hơn cho những người thân thuộc
chung quanh. Thánh Augustine nói ngài không loại trừ một ai, nhưng
đặc biệt hiến thân quảng đại cho bạn hữu và thân nhân trong gia
đình nhiều hơn. Trong cách thể hiện đức ái như thế, tôi không
có gì phải ân hận, bởi vì tôi biết Thiên Chúa hiện diện trong
tất cả những ai Người đã đặt bên cạnh tôi.17 Thánh Bernard xin
Chúa cho ngài biết quan tâm chăm sóc mảnh đất đã được trao phó
cho ngài.18
Sự hiệp nhất trong nội bộ Giáo Hội là phương thế tuyệt hảo để
đưa người ngoài về với đức tin. Đức ái chúng ta đối với anh chị
em trong Giáo Hội có một hấp lực rất lớn, thúc đẩy người ngoài
gia nhập gia đình thiêng liêng của chúng ta. Lời cầu nguyện và
hy sinh cho Giáo Hội của chúng ta cần phải được cụ thể hóa trong
đời sống hằng ngày. Hy vọng chứng từ này sẽ làm thức tỉnh những
tín hữu Công Giáo đã xa lạc Giáo Hội, và có lẽ cũng đã xa cách
Chúa Giêsu Kitô.
|
|