|
Tuần chín mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm
NGÀY VI – NGÀY 5 THÁNG MƯỜI HAI
ĐỨC MẸ RẤT ĐÁNG YÊU MẾN
49.1
Chúa Giêsu ban Mẹ Người làm Mẹ chúng ta.
Khi chấp thuận làm Mẹ Đấng Cứu Thế, trưởng tử của một đoàn em
đông đảo, Đức Maria cũng trở thành Mẹ của toàn thể nhân loại.1
Khi sinh hạ Chúa Giêsu, Đầu của Giáo Hội, Đức Maria cũng sinh
hạ một cách mầu nhiệm từng người chúng ta là chi thể của Chúa
Kitô Giêsu, nguồn mạch sự sống thần linh, vì Mẹ đã cộng tác trong
đức ái để sinh ra các tín hữu trong Giáo Hội là những chi thể
của Đầu ấy.2
Khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá, bên cạnh có Đức Maria,
tông đồ Gioan và một số phụ nữ đạo đức. Vào thời điểm can hệ ấy,
Chúa đã phán với Đức Trinh Nữ những lời chất chứa ý nghĩa: ‘Hỡi
Bà, đây là con Bà.’ Rồi Người nói với môn đệ, ‘Đây là Mẹ con.’3
Để cứu độ nhân loại, Chúa Giêsu đã kết hợp những đau khổ của Mẹ
Maria với của chính Người và dâng lên Thiên Chúa Cha. Thật cảm
động khi thấy Chúa Giêsu không nhớ đến những đau khổ và cô đơn
của Người trong giờ phút cay đắng tử nạn ấy để nghĩ đến chúng
ta. Sự hiến dâng của Chúa là để cứu độ toàn thể nhân loại, cho
cả người lành thánh lẫn kẻ tội lỗi cứng lòng. Tình yêu bao la
Chúa dành cho Đức Maria - Đấng mà Chúa đã không dành riêng cho
mình Người - hôm nay vẫn còn làm chúng ta phải xúc động. Bên cạnh
Đức Maria có Gioan là đại diện cho từng người chúng ta. Chúa Kitô
đã trối Đức Maria làm Mẹ chúng ta. Chúa như nói trực tiếp với
từng người chúng ta: ‘Này là Mẹ con.’ Hãy thay Ta mà cư xử tốt
với Mẹ, và hãy cậy nhờ sự cầu bầu của Mẹ trong tất cả những gì
con cần. Hãy tận dụng di sản vô cùng quí báu mà Cha để lại cho
con.
Đức Maria đã hợp nhất khắng khít với Chúa Giêsu trong khi Người
hoàn tất sứ mạng cứu độ. Như thế, Mẹ đã cộng tác vào hiến tế của
Con Mẹ để cứu độ chúng ta. Thiên chức hiền mẫu thiêng liêng của
Đức Maria đã được chính Chúa Kitô minh định trên thập giá.4 ‘Này
là Mẹ con.’ Đây là cuộc sinh hạ thứ hai. Một cách không đau đớn,
Đức Maria đã sinh hạ người con độc nhất của Mẹ tại hang đá Bêlem.
Giờ đây, Đức Maria sinh hạ người con thứ hai của Mẹ là Gioan,
giữa những đớn đau thập giá. Đức Maria chịu những cơn đau vì sinh
hạ hàng triệu triệu những người con thiêng liêng khác, những kẻ
sẽ gọi Mẹ là ‘mẹ’ dài theo dòng các thế kỷ. Giờ đây, chúng ta
hiểu vì sao thánh sử đã gọi Chúa Kitô là ‘con đầu lòng’ của Đức
Maria. Không phải vì Mẹ còn có những người con khác theo xác thể,
nhưng vì Mẹ đã sinh ra một dòng tộc thiêng liêng bằng tình yêu
của Trái Tim Mẹ.5 Đức Maria đã hợp nhất với hiến tế của Con bằng
một đau khổ cứu độ rất hiệu quả. Chúng ta hiểu rằng thiên chức
hiền mẫu của Đức Maria thuộc một bình diện cao hơn bất kỳ bà mẹ
trần gian nào khác. Mẹ đã sinh ra chúng ta vào trật tự ân sủng
và đời sống vĩnh cửu.
Này là con Bà. Những lời Chúa Giêsu nói với Đức Maria cho thấy
một cấp độ đức ái tăng tiến nơi Mẹ. Những lời ấy cũng đưa đến
một lòng mến thảo hiếu sâu xa nơi thánh Gioan, một lòng tôn kính
xứng đáng dành cho Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta có thể học từ tấm gương
người môn đệ trẻ tuổi về lòng tin tưởng vào Mẹ Thiên Chúa để sùng
kính Mẹ hơn. Trong ngày thứ năm của tuần cửu nhật, chúng ta có
thể xét lại cuộc sống giữa chúng ta với Mẹ. Chúng ta có đến với
Mẹ một cách tin tưởng như thánh Gioan hay không? Chúng ta có thường
nhớ Mẹ vẫn ở bên cạnh chúng ta hay không? Chúng ta có thường xuyên
cậy nhờ sự cầu bầu của Mẹ , và thưa lên cùng Mẹ với tất cả tấm
lòng: Mẹ ơi, Mẹ của con ơi, hay không?
49.2
Đức Mẹ rất đáng yêu mến và vô cùng khoan nhân.
Làm mẹ là phải chăm sóc và quan tâm cho các con. Đức Maria cũng
dành cho mọi người, không trừ ai, một sự bảo bọc thiêng liêng.
Mẹ chuyển cầu và xin những ơn cần thiết cho tất cả chúng ta. Như
Chúa Giêsu là Mục Tử tốt lành gọi tên từng con chiên của Người
thế nào,6 thì Đức Maria yêu thương mỗi người chúng ta một cách
đặc biệt cũng như thế. Mỗi người chúng ta đều cá biệt đối với
Mẹ, và Mẹ biết từng người, biết danh tánh của chúng ta. Lòng ưu
ái từ mẫu của Mẹ quan tâm đến tất cả con người chúng ta, cả hồn
lẫn xác, nhưng Mẹ lưu tâm nhất là việc đem lại sự sống siêu nhiên
cho linh hồn chúng ta.7 Mẹ đưa chúng ta đến sự thánh thiện và
nên giống Con Mẹ hơn. Như vậy, Đức Maria là Đấng cộng tác tuyệt
hảo trong sứ mạng của Chúa Thánh Thần, Đấng ban sự sống siêu nhiên
cho chúng ta và ban ơn để bảo tồn đời sống ấy.
Đức Maria không phải là mẹ của mọi người một cách như nhau. Mẹ
là hiền mẫu tuyệt vời cho những phúc nhân trên trời đã vững vàng
trong ơn thánh. Mẹ cũng là hiền mẫu của mọi tín hữu đang sống
trong ơn nghĩa Chúa, bởi vì họ đang sống về phương diện siêu nhiên.
Sau cùng, Mẹ là hiền mẫu của tất cả những ai đang sa lạc vì đã
phạm tội. Đức Maria vẫn tuôn đổ xuống hoa trái đức ái cho mọi
con cái, để họ có thể kín múc một tình thân ái thắm thiết hơn
với Con của Mẹ. Như vậy, Đức Maria là sức phù hộ lớn nhất cho
chúng ta trong công cuộc tông đồ. Mẹ còn là hiền mẫu của những
người chưa lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, bởi vì họ cũng được tiền
định để được cứu độ: Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu rỗi,
và được nhận biết chân lý.8
Đức Maria là hiền mẫu tuyệt vời. Mẹ luôn luôn mỉm cười và ân cần
đón nhận chúng ta. Ánh mắt của Mẹ làm chúng ta tin tưởng, bởi
vì Mẹ sẵn lòng cảm thông những biến động nơi con tim chúng ta.
Chúng ta có thể phó thác mọi vấn đề bức xúc cho lời cầu bầu của
Mẹ. Mẹ là Đấng rất đáng yêu mến đối với mọi người: Mẹ là tất cả
cho mọi người, đối với người khôn ngoan cũng như kẻ dốt nát. Mẹ
chuẩn bị con đường cho chúng ta tiến bước bằng đức ái trào tràn
của Mẹ. Lòng nhân lành của Mẹ mở rộng cho tất cả chúng ta: mọi
người đều có thể lãnh nhận sự sung mãn của Mẹ. Kẻ tù tội được
giải thoát, người yếu đau được mạnh sức, ai đau đớn được ủi an,
và mọi tội nhân được tha thứ.9 Mỗi khi gặp gian nan trong công
cuộc tông đồ, chịu cám dỗ tư bề, hoặc thiếu thốn những phương
tiện vật chất, chúng ta hãy đến cùng Mẹ Maria để xin phù trợ với
niềm tin tưởng, và hãy thưa lên cùng Mẹ trong sự tĩnh lặng của
con tim: Monstra te esse matrem… Hãy tỏ ra là Mẹ của chúng con.
Chúng ta sẽ luôn luôn được đáp ứng mỗi khi chúng ta đến cậy nhờ
Mẹ.
Chúng ta đến cùng Mẹ Maria, Sức Khỏe của các bệnh nhân, trong
những lúc yếu đau, với niềm tin chắc chắn sẽ được Mẹ nhậm lời.
Đừng để kinh nghiệm nào, đừng để vấn đề nào, cho dù bi quan đến
đâu đi nữa, làm cho chúng ta nản lòng, bởi vì chúng ta luôn cậy
nhờ nơi Người Mẹ nhân ái. Đức Maria ở sẵn đó trong mọi giờ phút
để phù trợ cho mọi nhu cầu của chúng ta, bởi vì Mẹ là Đấng rất
mực khoan nhân. Mẹ lắng nghe những lời thỉnh nguyện với niềm cảm
thông và dịu hiền, Mẹ rút vắn con đường, hay ít ra cũng làm cho
trở nên dễ dàng hơn cho chúng ta tiếp tục dấn bước. Nếu cuộc chiến
trong đời sống nội tâm hoặc những thách thức xem ra quá gian truân,
chúng ta hãy kêu lên Mẹ tha thiết hơn, và Mẹ sẽ vội vã đến chở
che chúng ta: Mẹ ơi! Bạn hãy kêu lớn cùng Mẹ. Mẹ đang ghé tai
về bên bạn; Mẹ nhìn thấy bạn đang gặp nguy, và Mẹ – Mẹ Maria rất
thánh – với kho ơn thánh, dang tay dành cho bạn một nơi nương
ẩn, đó là sự dịu hiền của vòng tay của Mẹ… và bạn sẽ thấy được
thêm sức mạnh để xông vào cuộc chiến mới.10
49.3
Tâm sự với Mẹ.
Và từ giờ đó, môn đệ đưa Bà về nhà mình.11 Thật là một đặc ân
cho thánh Gioan, sự hiện diện của Mẹ chắc hẳn đã đem lại một vẻ
rạng rỡ tươi vui cho ngôi nhà ấy. Các tác giả đạo đức nhìn thấy
trong câu Phúc Âm này một lời mời gọi dành cho mọi tín hữu hãy
đưa Đức Maria vào cuộc sống. Đức Maria chắc chắn muốn chúng ta
kêu cầu và đến với Mẹ một cách tin tưởng. Chúng ta có thể kêu
lên Mẹ như những người con và xin Mẹ ‘hãy tỏ ra là Mẹ của chúng
con.’12 Trong ngày này của tuần cửu nhật, chúng ta hãy quyết tâm
chiêm ngắm Mẹ Maria tại ngôi nhà của thánh Gioan. Chúng ta có
thể tưởng tượng về thái độ cung kính của vị tông đồ trẻ tuổi trong
cách xử đối với Mẹ. Những cuộc trao đổi giữa hai đấng luôn đầy
niềm tin. Chúng ta có thể tưởng tượng Mẹ đang ở bên cạnh bằng
cách chiêm ngắm Mẹ như vị tông đồ yêu quí đã nhìn ngắm Mẹ mỗi
ngày. Chúng ta hãy đến với Mẹ với niềm tin tưởng thơ thảo như
thánh Gioan năm xưa.
Yêu mến Đức Maria thật dễ dàng biết bao, bởi vì không một thụ
tạo nào đáng yêu như Mẹ! Đức Maria chính là nụ cười của Đấng Tối
Cao dành cho chúng ta. Nơi Mẹ không có một khuyết điểm hay bất
toàn. Đức Maria rất gần gũi chúng ta, và tương hợp với cuộc sống
thường nhật của chúng ta. Mẹ biết những xao xuyến, những bận tâm
và những nhu cầu của chúng ta. Ước chi chúng ta đừng sợ hãi đi
sâu vào tình yêu của Mẹ! Chúng ta sẽ không bao giờ yêu Mẹ Maria
bằng Thiên Chúa Ba Ngôi, bởi vì Thiên Chúa đã yêu Mẹ đến độ đã
nâng lên làm Mẹ Chúa Kitô. Chúng ta không bao giờ có thể yêu Đức
Maria nhiều quá đâu, bởi vì trọn cuộc sống của Mẹ là một ơn nhưng
không mà Thánh Tâm Chúa Giêsu Tử Giá đã ban cho chúng ta.13
Chúa muốn mỗi người hãy yêu mến Mẹ Maria mỗi ngày một hơn, và
tỏ ra cho Mẹ những cử chỉ mà chính Người đã tỏ ra với Mẹ ngày
xưa. Chúng ta có thể dùng những lời than thở vắn tắt tự phát hoặc
những lần ngước nhìn ảnh thánh Mẹ để nài xin ơn phù giúp của Mẹ.
Chúng ta có thể nói lên rất nhiều chỉ bằng một ánh mắt! Một tư
tưởng yêu mến như thế có thể giúp chúng ta lập tức cầm trí và
ý thức hơn về sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúng ta hãy thực hiện
việc đền tạ vì tình trạng thờ ơ khắp nơi. Chúng ta có thể tìm
được sự phù hộ của Mẹ giữa những công việc thường ngày qua việc
cầu nguyện bằng kinh Truyền Tin và chuỗi Mân Côi với lòng sốt
sắng… Thánh Alphonsus Liguori xác quyết: Trong tất cả những hình
thức dâng kính Mẹ Maria, hình thức làm thỏa nguyện Trái Tim Rất
Thánh của Mẹ nhất là chúng ta thường xuyên nài xin sự chở che
từ mẫu của Mẹ. Chúng ta hãy nài xin Mẹ giúp đỡ trong tất cả những
nhu cầu đặc biệt, chẳng hạn khi cần được khuyên bảo hay khuyên
bảo người khác, khi gặp trắc trở hoặc cảm thấy bị thử thách gian
nan. Người Mẹ nhân ái chắc chắn sẽ giải cứu chúng ta khỏi mọi
hiểm nguy, nếu như chúng ta cầu nguyện cùng Mẹ bằng lời kinh Trông
Cậy – Sub tuum praesidium – hoặc kinh Kính Mừng. Chúng ta chỉ
cần kêu lên thánh danh của Mẹ. Ma quỉ sẽ run giùng khi nghe chúng
ta kêu lên thánh danh ấy.14 Như mọi bà mẹ khác, Đức Maria cũng
sẽ rất vui mừng khi đến cứu giúp đứa con yếu đuối cùng quẫn.
Chúng ta biết khi chúng ta còn lênh đênh giữa chốn khách đầy này,
ánh mắt và đôi tay đầy tình thương của Mẹ sẽ đợi chờ chúng ta
một ngày kia trên thiên đàng. Chúng ta được mời gọi hãy hoan hưởng
sự kết hợp không chia lìa với Chúa Giêsu, ‘quả phúc của lòng Mẹ.’
Người đã sắm vinh quang muôn đời cho Mẹ và cho tất cả chúng ta,
những người chạy đến cùng Mẹ xin phù hộ cứu giúp.15 Sancta Maria,
Mater amabilis, ora pro eis… Thánh Maria, Mẹ rất đáng yêu mến,
xin cầu cho họ… xin cầu cho con. Xin dạy cho con biết yêu mến
Mẹ mỗi ngày một thắm thiết hơn.
|
|