| |
NGÀY 12 THÁNG MƯỜI HAI
ĐỨC MẸ GUADALUPE
Lễ Nhớ
Ngày
9 tháng 12 năm 1531, Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra với thánh Juan
Diego, một nông dân da đỏ, tại ngọn đồi Tepayac gần thành phố
Mexico để yêu cầu kiến thiết một thánh đường dâng kính Mẹ. Sau
phép lạ chữa bệnh cho ông chú là Bernardo, Juan Diego đã đem về
cho đức giám mục sở tại một số hoa hồng từ nơi Đức Mẹ như một
dấu chỉ cho lời yêu cầu của Mẹ. Khi những đóa hoa từ tấm áo của
Diego rớt xuống đất, hình ảnh Đức Trinh Nữ đã được in một cách
kỳ diệu trên tấm áo mộc thô, trước sự chứng kiến ngạc nhiên của
đức giám mục.
55.1
Đức Mẹ hiện ra với Juan Diego.
Lòng sùng kính Đức Mẹ Guadalupe được hình thành từ thời kỳ đầu
của công cuộc truyền bá Tin Mừng tại Mexico, khi ấy mới chỉ có
một số ít tín hữu. Đức Mẹ đã hiện ra với một nông dân da đỏ tên
là Juan Diego, và sai đến gặp đức giám mục để tỏ bày ước nguyện
của Mẹ muốn kiến thiết một thánh đường dâng kính Mẹ trên ngọn
đồi Tepayac. Trong lần hiện ra, Đức Trinh Nữ đã nói với Diego:
Vì Mẹ thực sự là Hiền Mẫu rất từ ái của con và của mọi người,
Mẹ sẽ ban cho tất cả những ai đến kính viếng đền thánh này thành
quả của tình thương Mẹ, sự quan tâm cảm thông của Mẹ, sự phù giúp
của Mẹ cùng với ơn cứu độ. Mẹ lắng nghe những lời than khóc phiền
sầu của các con để chữa lành tất cả những đau khổ và bệnh tật
của các con.1 Mẹ Maria còn trao một sứ điệp nữa cho Juan Diego
để truyền lại cho mọi tín hữu: Mẹ là Hiền Mẫu của các con, Mẹ
đang đứng trước các con đây. Các con hãy luôn luôn lưu lại nơi
nương ẩn che chở của Mẹ. Các con hãy biết mình diễm phúc chừng
nào vì có thể tìm đến với sự chăm sóc từ mẫu của Mẹ bất cứ lúc
nào. Chúng ta không có lý do để sợ hãi, bởi vì Mẹ Maria, Mẹ Chúa
Giêsu, đang đồng hành với chúng ta, và Mẹ là Hiền Mẫu của mọi
người.
Đức giám mục địa phương đã xin một dấu lạ để làm bằng chứng về
lời yêu cầu của Mẹ Maria trước khi thuận theo lời yêu cầu của
Diego. Sau đó, Đức Mẹ đã hiện đến và truyền cho người nông dân
da đỏ hãy cắt một số hoa hồng cuống dài mọc trên sườn đồi khô
cằn gần đó để đem về cho đức giám mục. Sự lạ này đã xảy ra giữa
mùa đông lạnh giá, vào tháng mười hai, tại một nơi cao hơn hai
ngàn bộ so với mực nước biển. Khi Juan Diego trải tấm áo ra để
trình cho đức giám mục những đóa hoa hồng, thì một bức hình Đức
Trinh Nữ Maria đã hiện ra, được in trên tấm áo, rất rõ ràng, như
mọi người ngày nay còn được nhìn thấy.2 Đức Mẹ Guadalupe hiện
ra dưới hình một thiếu nữ da ngâm đen, chung quanh có những luồng
ánh sáng, dần dần hiện lên rõ hơn trên tấm áo thô của người nông
dân da đỏ, một tấm áo được dệt bằng những thớ sợi thô.
Một làn sóng đông đảo trên toàn cõi lãnh thổ Aztec, từ Trung Mỹ
cho đến quần đảo Philippines, đã trở về với Chúa sau biến cố Đức
Mẹ hiện ra tại đồi Tepayac. Ngày hôm nay, Đức Mẹ Guadalupe vẫn
là một dấu chỉ vĩ đại của sự gần gũi của Chúa Kitô đối với chúng
ta. Mẹ Maria ngỏ lời mời gọi đến mọi người nam nữ hãy đi vào sự
thông hiệp với Chúa Cha. Đồng thời, Mẹ khuyến khích tất cả chúng
ta hãy thông hiệp hơn nữa với nhau…3 Sự cầu bầu thần thế của Mẹ
Maria luôn chuẩn bị cho công cuộc rao giảng Tin Mừng tại các quốc
gia. Chúng ta không thể tưởng tượng một công cuộc tông đồ sẽ ra
thế nào nếu thiếu sự phù trợ của Mẹ. Vì vậy, khi Đức Gioan Phaolô
II, Đại Diện Chúa Kitô trên trần gian, kêu gọi mọi tín hữu hãy
hợp tác vào công cuộc tái truyền giảng Tin Mừng cho Âu Châu và
thế giới, chúng ta hãy nhìn lên quyền thế cầu bầu của Mẹ, để Mẹ
chỉ dẫn cho chúng ta, những thành phần của Giáo Hội, một con đường
tốt nhất hầu thực hiện nhiệm vụ nặng nề mà chúng ta đã được ủy
thác. Chúng ta nài xin Mẹ ban ơn để chúng ta hiến thân cho công
cuộc thánh thiện này bằng một nhiệt tâm truyền giáo sống động.4
Mẹ sẽ chỉ ra phương cách hữu hiệu nhất để đưa những bạn hữu của
chúng ta về với Thiên Chúa, bởi vì chính Mẹ chuẩn bị cho họ biết
đón nhận ơn Chúa một cách hiệu quả.
55.2
Mẹ Maria chuẩn bị cho các linh hồn như đã chuẩn bị cho các Tông
Đồ.
Với lòng đạo sốt sắng và ước vọng muốn phụng sự tha nhân một cách
hiệu quả, chúng ta bắt tay thực hiện công cuộc tái truyền giảng
Tin Mừng cho thế giới. Đức Gioan Phaolô II đã cầu nguyện: Lạy
Đức Trinh Nữ Guadalupe, Hiền Mẫu của các quốc gia Mỹ Châu… xin
nhìn mùa gặt quá bao la. Xin can thiệp trước tòa Chúa cho chúng
con để cơn đói khát sự thánh thiện trên thế giới này được gia
tăng hơn nữa…5 Ước chi tất cả chúng ta cùng thực hiện nhiệm vụ
này, nhất là cho những người chúng ta gặp gỡ hằng ngày. Mùa gặt
rất lớn lao, nhưng số thợ quá ít ỏi. Đức Thánh Cha nói tiếp: Ước
chi tất cả các tín hữu đều nỗ lực theo sát Chúa Kitô. Ước chi
đời sống của từng người đều được đầy tràn sự phục vụ yêu mến và
khiêm tốn, được thực hiện vì vinh quang của Thiên Chúa và phần
rỗi các linh hồn.6 Mọi người đều đói khát chân lý, nhưng không
ai dạy dỗ họ. Nhiều người tìm đường đến với Thiên Chúa, nhưng
lại không biết cách thế. Mỗi người, trong địa vị xã hội cụ thể
của mình, có thể chỉ dẫn cho nhiều người con đường dẫn đến sự
kết hợp với Chúa Kitô qua việc tôn sùng Mẹ Maria. Lời nói và gương
sáng của chúng ta trong việc tôn sùng Đức Mẹ sẽ là một chứng từ
hiệu quả nhất.
Đức tin của lục địa Mỹ Châu có nguồn gốc từ Âu Châu. Nhiều người
thuộc nhiều chủng tộc đã tìm được con đường cứu độ qua những nỗ
lực anh hùng và hiến thân của các nhà truyền giáo tiên khởi. Trong
giai đoạn lịch sử ấy, Đức Maria đã chuẩn bị một con đường cho
họ, và ngày nay, Mẹ cũng sẽ chuẩn bị cho chúng ta. Bất chấp những
gian truân trong việc thực hiện nhiệm vụ truyền giáo thánh thiện,
các tín hữu ban đầu đã thành công trong việc loan báo chân lý
đức tin tại những miền đất mới, bằng sự cố gắng kiên trì, nhẫn
nại, và tinh thần siêu nhiên. Tuy nhiên, tại Âu Châu ngày nay,
chúng ta nhận thấy một cám dỗ ngày càng mãnh liệt và một khuynh
hướng thiên về chủ nghĩa vô thần và hoài nghi. Tình trạng mơ hồ
về luân lý đang tràn lan. Hậu quả của tình trạng vô tri này là
do sự tan vỡ của các gia đình và sự suy thoái toàn bộ về đời sống
đạo. Một khuynh hướng nguy hiểm về tư tưởng và tập quán đưa đến
tình trạng bóp nghẹt những biểu hiện đời sống Kitô Giáo trong
xã hội.7 Nhiều quốc gia có truyền thống Kitô Giáo lâu đời dường
như đang ồ ạt quay về với chủ nghĩa ngoại giáo mà họ đã được giải
thoát từ xưa. Trong khi ngày trước, ánh sáng đức tin đã từ những
quốc gia này lan tỏa khắp thế giới, thì hiện nay, nọc độc vô đạo
cũng đang từ đó mà lan tràn ra.8
Là tín hữu, chúng ta được mời gọi hãy nên men trong giữa lòng
xã hội. Sức mạnh đức tin đã không biến mất sau hơn hai mươi thế
kỷ, nhưng luôn được bừng dậy. Vì thế, chúng ta không thể ngơi
nghỉ chiến đấu như thể mọi sự đã buông xuôi. Trước sự dữ đang
đe dọa hủy diệt hạt giống đức tin mà Chúa Kitô muốn gieo vãi và
vun trồng nơi tâm hồn mọi người, chúng ta cần phải kiên định hơn
bao giờ hết trong việc góp phần xúc tiến sứ mạng cứu độ của Chúa
Kitô cho đến khi hoàn tất. Nếu như các tín hữu thời xưa đã sợ
hãi trước những thách đố kinh khủng, nếu như các ngài đã cậy dựa
hoàn toàn vào tài sức nhân loại, có lẽ các ngài đã không thực
hiện được gì trong những thế kỷ đầu tiên giữa xã hội ngoại giáo
thời đó. Chúa khuyến khích chúng ta hãy tiếp tục phấn đấu trước
một nhiệm vụ gay go như thế. Mỗi người được mời gọi hãy tích cực
tham gia vào nỗ lực này bằng những phương tiện trong tay. Công
cuộc này thực sự là một mạo hiểm đầy hứng thú, cả về quan điểm
nhân loại lẫn quan điểm siêu nhiên.9
Hôm
nay, với sự nâng đỡ của Đức Mẹ Guadalupe, chúng ta hãy xét xem
chúng ta có thể đóng góp được gì trong những hoàn cảnh thường
ngày để đưa công cuộc tái truyền giảng Tin Mừng đến chỗ toàn thành.
Chúng ta có khơi dậy một sự quan tâm tích cực để đưa gia đình
và bè bạn chúng ta đến gần Chúa Kitô hay không? Chúng ta có tận
dụng mọi cơ hội, không bỏ lỡ một dịp nào, để mạnh dạn nói về đức
tin chúng ta đang nắm giữ trong tâm hồn hay không? Chúng ta có
tự luyện bản thân theo con đường Kitô Giáo một cách nghiêm chỉnh
không? Chúng ta có dành thời giờ để dạy giáo lý hoặc tham gia
các công cuộc từ thiện hay không? Chúng ta có hỗ trợ các dự án
đóng góp vào việc phát triển nhân bản và siêu nhiên cho những
người cần thiết hay không?
Chúng
ta đừng thoái thác vì nghĩ rằng chúng ta chẳng làm được bao nhiêu
trong công việc chuyên môn hằng ngày của chúng ta để đẩy mạnh
công cuộc tái truyền giảng Tin Mừng cho thế giới. Thiên Chúa sẽ
tăng bội nỗ lực của chúng ta từ những hy sinh nhỏ bé và những
công việc thông thường nhưng được thực hiện chu đáo, cả lời cầu
nguyện và những sáng kiến mà chúng ta có thể dâng lên cho Người.
Ngoài ra, khi nhiều người cùng phấn đấu hết khả năng, nhiều quốc
gia sẽ có thể được hoán cải, như trường hợp đã từng xảy ra trong
lịch sử.
55.3
Tận dụng mọi cơ hội để góp phần tái truyền giảng Tin Mừng.
Các con hãy ra đi khắp tứ phương và loan báo Tin Mừng cho mọi
loài thụ tạo.10 Lời Chúa có thể áp dụng rộng rãi cho mọi thời
và mọi nơi, và là lời dành cho từng cá nhân trong từng quốc gia.
Từ nơi Chúa Giêsu, các Tông Đồ đã nhận lệnh truyền này, và đến
lượt chúng ta, chúng ta cũng được ủy thác phải hoàn thành nhiệm
vụ ấy. Giữa một thế giới mà phong tục tập quán của hàng triệu
con người đều mang nội dung và mục đích ngoại giáo, chúng ta có
một trách vụ cao đẹp là hoạt động để đem sứ điệp cứu độ của Thiên
Chúa đến cho mọi người.11 Để thực hiện lệnh truyền của Chúa, chúng
ta hãy cậy trông vào sự phù trợ hiệu quả mà Người đã hứa: Thầy
sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.12
Thiên Chúa hoạt động trực tiếp trong linh hồn mỗi người qua ơn
thánh. Nhiều trình thuật Phúc Âm đã cho thấy Thiên Chúa muốn chúng
ta trở nên khí cụ để đem ơn cứu độ đến cho tha nhân: Các ngươi
hãy ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới.13 Thánh
Gioan Kim Khẩu đã chú giải câu Thánh Kinh ấy như sau: Tất cả các
công việc cao quí của con người, chẳng hạn như việc học tập và
giảng dạy triết học, hoặc việc nhập ngũ, đều là những hoàn cảnh
mà những người – nam cũng như nữ – có thể góp phần đưa người khác
đến gần Chúa hơn.14 Những chuyến công tác hoặc du lịch đều có
thể là những dịp để truyền bá giáo huấn của Chúa Kitô.15
Có rất nhiều hình thức tông đồ người giáo dân có thể dùng để xây
dựng Giáo Hội, thánh hóa và làm sinh động thế giới trong Chúa
Kitô.16 Những liên hệ gia đình, bệnh nạn, những lần thăm viếng
bè bạn, gửi thiệp mừng Giáng Sinh, những bức thư gửi đến tòa báo
đều là những dịp tốt để chúng ta thực hiện công việc tông đồ.
Mỗi người đều có thể cùng với thánh nữ Têrêxa Hài Đồng nói rằng:
Cho đến tận thế, trong khi vẫn còn các linh hồn cần ơn cứu độ,
tôi sẽ không nghỉ ngơi.17 Chúng ta đang sống giữa các linh hồn
khao khát được cứu độ, mặc dù có thể họ không ý thức điều ấy.
Chúng ta gặp gỡ họ tại gia đình, tại nơi làm việc, và tại xóm
ngõ của chúng ta.
Chúng ta hãy nài xin Mẹ Maria ban cho chúng ta một khát vọng để
ngày càng can đảm và mạnh dạn gieo vãi hạt giống giáo lý tốt lành
của Kitô Giáo. Ước chi chúng ta cố gắng cộng tác vào việc đưa
Chúa Kitô và giáo lý của Người đến tận cùng những góc ngõ địa
cầu, mà không quản ngại những trở lực nhân loại.18 Ước chi chúng
ta biết loại bỏ mọi bi quan và luôn tin tưởng vào vinh thắng sau
cùng của sự lành trên sự dữ. Hiệu quả những việc lành của chúng
ta sẽ có một ảnh hưởng vô cùng lớn lao đối với xã hội. Nhờ ơn
Chúa, chúng ta sẽ như một hòn đá được ném xuống hồ nước và tạo
nên những đợt sóng, hết đợt này đợt khác, cho đến ngày tận thế.19
Quả thật, Chúa Giêsu sẽ ban hiệu năng siêu nhiên cho những lời
nói và việc lành của chúng ta, mặc dù nhiều khi chúng ta không
ý thức điều ấy.
Hôm nay, chúng ta nài xin Đức Mẹ Guadalupe hãy tỏ ra là Hiền Mẫu
đầy cảm thương của chúng ta. Ước chi Mẹ phù hộ chúng ta biết rao
giảng Phúc Âm qua cách sống trong hoạt động hằng ngày của chúng
ta. Ước chi chúng ta cố gắng hết sức để cảm thông với tha nhân
bằng cách chia sẻ những niềm vui và những nguyên nhân buồn phiền
trong cuộc sống của họ. Chỉ khi nào biết nỗ lực sống tất cả những
nhân đức nhân bản, chúng ta mới có thể dẫn đưa bạn hữu của chúng
ta đến chỗ sống một đời sống siêu nhiên đầy đủ, ngay tại đây và
lúc này. Lạy Nữ Vương các thánh Tông Đồ, xin chấp nhận thái độ
sẵn sàng hoàn toàn cộng tác vào việc khôi phục và hoàn thành vương
quốc của Con Mẹ. Ước chi chúng con không quản ngại cộng tác vào
việc chu toàn thánh ý cứu độ của Người. Ước chi chúng con biết
hiến thân trọn vẹn cho công cuộc truyền bá Phúc Âm và nền hòa
bình trường cửu của thế giới. Ước chi cuộc chiến đấu của chúng
con được dựa trên nền tảng vững chắc là công lý, và trở nên một
động lực đức ái tương trợ giữa những con người và giữa những quốc
gia.20
|
|