| |
BẢY CHÚA NHẬT KÍNH THÁNH CẢ GIUSE
CHÚA NHẬT V
NHỮNG NIỀM VUI VÀ NỖI BUỒN – 2
24.1
Trốn sang Ai Cập.
Sau khi tìm được một nơi ngụ tại Bêlem, Thánh Gia đã được các
đạo sĩ đến kính viếng, mang theo nhiều lễ vật. Nhưng khi các đạo
sĩ ra về, thì kìa sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho Giuse, ‘Này,
hãy đem Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai Cập, và cứ ở đó cho đến
khi ta báo lại. Vì bạo vương Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi.’1
Niềm vui dạt dào của Thánh Giuse khi thấy ba đạo sĩ đến kính viếng
Chúa kéo dài chẳng được bao lâu. Ngài đã từ bỏ nơi cư ngụ vừa
kiếm được để trốn sang đất ngoại bang. Hêrôđê muốn giết hại Hài
Nhi. Niềm vui của Thánh Giuse bỗng biến nên một nỗi kinh hoàng.
Một lần nữa, Thiên Chúa lại thử thách. Niềm vui và nỗi buồn không
bao giờ tách rời nơi tâm hồn yêu mến Thiên Chúa.2 Thánh Gioan
Kim Khẩu đã chú giải đoạn Phúc Âm này: Thiên Chúa yêu thương dân
Người. Vì thế, Người pha lẫn đau khổ và hoan lạc trong cuộc đời
của các thánh. Người lưu tâm gieo rắc những nguy nan và an ủi
trên tấm thảm cuộc đời của những linh hồn công chính. Thiên Chúa
cũng đã đối xử với Thánh Giuse như thế.3
Theo lời sứ thần, Thánh Gia lập tức trốn sang Ai Cập. Các ngài
chỉ có thể đem theo một vài món cần thiết. Vì là một người nghèo,
nên Thánh Giuse có thể ra đi ngay khi được thông báo. Tài sản
của ngài chắc chắn không tạo nên ngãng trở! Thánh nhân không có
gì ngãng trở. Chỉ với chiếc gậy, con lừa, và một ít vật dụng,
ngài đã cùng với Đức Maria và Hài Nhi trốn khỏi Bêlem. Các ngài
đi mà không gây chú ý, bởi vì các ngài thiếu thốn phương tiện.
Ngoài cuộc sống nghèo nàn, Thánh Giuse còn thể hiện các nhân đức
khiêm nhượng và vâng phục một cách ngoại thường. Thánh nhân đã
vâng theo thánh ý Chúa không chậm trễ hay phàn nàn.4
Trong khi đó, nhiều con trẻ tại Bêlem chừng hai tuổi trở xuống
đã hy sinh mạng sống cho Chúa Giêsu mà không biết gì. Sự tử đạo
của các trẻ ấy mở cửa thiên đàng cho chúng. Ngày nay, cùng những
người mẹ – những người chắc chắn đã được thánh hóa qua đau khổ
lớn lao của họ, đau khổ như một khí cụ cho họ được ơn cứu độ –
các con trẻ ấy đang chiêm ngắm Thánh Gia trong hạnh phúc muôn
đời.
Có lẽ Thánh Giuse ưu tư đến việc mưu sinh để nuôi sống Thánh Gia
hằng ngày. Chắc ngài đã dựng một ngôi nhà và có được một số khách
hàng nơi đất khách quê người. Sau một thời gian, ngài có thể chu
cấp ổn định cho Thánh Gia. Thánh nhân tận dụng mọi phương thế.
Mặc dù chốn đất khách, Thánh Giuse vẫn vui tươi vì được sống chung
với Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Chúng ta không biết rõ Thánh Gia đã
sống bao lâu trong cảnh lưu đầy. Tuy nhiên, sau khi trở về Nazareth,
có lẽ Thánh Giuse và Mẹ Maria đã có lúc hồi tưởng lại những năm
tháng bên Ai Cập. Các ngài nhớ lại cuộc trốn chạy vội vã cùng
với ưu tư và khó khăn trong những năm tháng đầu tiên nơi đất lạ.
Các ngài cũng nhớ lại niềm vui được nhìn thấy con trẻ Giêsu dần
dần lớn lên theo năm tháng.
Ngay từ giai đoạn đầu trong cuộc đời, Chúa Giêsu không bao giờ
xa rời thập giá. Bên cạnh Chúa, và do đó, bên cạnh thập giá, là
những người yêu dấu nhất của Chúa, đó là Mẹ Maria và Thánh Giuse.
Cha Thánh chắc hẳn đã chịu nhiều đau khổ, nhưng ngài khiêm nhượng
vâng theo chương trình Thiên Chúa, mặc dù nhiều lúc ngài không
hiểu được. Vì thế, chúng ta đừng bao giờ hoảng hốt trước những
nghịch cảnh, đau khổ hay bất công; chúng ta cũng đừng để mình
bị các thất bại làm mất bình an tâm hồn. Mọi sự đều đã được an
bài.5
24.2
Trở về Nazareth.
Thánh Gia lưu ngụ tại Ai Cập cho đến khi Hêrôđê qua đời.6 Sau
khi Hêrôđê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với Giuse bên Ai
Cập, báo mộng cho ông rằng, ‘Này, dậy đem Hài Nhi và Mẹ Người
về đất Israel, vì những kẻ tìm giết Hài Nhi đã chết rồi.’7 Thánh
Giuse đã thực hiện như lời sứ thần truyền dạy. Trong những hoàn
cảnh đa dạng, Thánh Giuse không bao giờ thiếu suy nghĩ, không
bao giờ chểnh mảng với trách nhiệm của ngài. Ngược lại, Thánh
Cả dùng kinh nghiệm của mình để phụng sự đức tin. Khi Thánh Giuse
trở về từ đất Ai Cập ‘và nghe biết Archelaus đã kế vị vua cha
là Hêrôđê cai trị miền Giuđêa, nên ông sợ không dám về đó’ (Mt
2:22). Nói một cách khác, Thánh Cả đã biết cách hành động theo
chương trình của Thiên Chúa. Và điều ngài làm đã được khẳng định
đúng, thánh nhân đã nhận được một lời báo mộng khác hãy trở về
Galilê.8 Vì thế, Thánh Gia đã về sinh sống tại Nazareth.9
Thánh Giuse đã lo liệu để Thánh Gia trở về sống tại Palestine.
Lúc đầu, ngài nghĩ nên về Giuđêa, tốt nhất là Bêlem. Một lần nữa,
chúng ta thấy Thiên Chúa đã không miễn chước cho Đầy Tớ trung
thành của Người những ưu tư và khó khăn. Khi rời Ai Cập, Thánh
Giuse nghe tin Archelaus, người con hung tợn của Hêrôđê đã nối
ngôi vua cha cai trị miền Giuđêa. Thánh Cả phải bảo toàn Kho Báu
vô giá trong bất kỳ hoàn cảnh nguy hiểm nào, nên ngài sợ không
dám về đó. Trong khi suy nghĩ điều gì tốt nhất cho Chúa Giêsu,
Thánh Giuse đã được báo mộng hãy trở về Galilê. Chúng ta thấy
Chúa Giêsu luôn là tâm điểm mối quan tâm của Thánh Cả. Khi về
đến Nazareth, Thánh Gia lại sống bên những thân nhân và bạn hữu.
Sau đó, các ngài đã định cư tại đó.
Chúng ta hãy nài xin Mẹ Maria và Thánh Giuse dạy cho chúng ta
biết lợi dụng những nghịch cảnh để yêu mến Thiên Chúa. Chúng ta
đừng phiền não vì thấy càng theo sát Chúa, chúng ta lại cảm thấy
gần thập giá hơn. Lạy Đức Trinh Nữ diễm phúc, Mẹ đã biết tận dụng
thời gian lưu đầy, xin giúp chúng con biết phụng sự Mẹ tốt hơn
nơi thung lũng nước mắt này! Theo gương Mẹ, chúng con xin dâng
lên công việc, ưu tư, và buồn phiền của chúng con, để Chúa Giêsu
Kitô được hiển trị trong tâm hồn chúng con và tâm hồn các bạn
hữu chúng con.10 Chúng ta hãy nài xin Thánh Giuse giúp chúng ta
luôn vững vàng trong thử thách. Chúng ta hãy nhìn về Chúa Giêsu,
Đấng luôn bên cạnh chúng ta. Người sẽ là sức mạnh của chúng ta.
24.3
Chúa Giêsu lạc mất.
Trong nỗi buồn sầu và vui mừng sau cùng này, chúng ta chiêm ngắm
Chúa Giêsu bị lạc mất rồi được tìm thấy trong Đền Thờ.
Luật Moses buộc mọi người Do Thái phải hành hương Đền Thờ Jerusalem
trong ba ngày đại lễ Vượt Qua, Ngũ Tuần, và Ánh Sáng. Luật này
buộc tất cả những người từ mười hai tuổi trở lên. Nếu gia đình
nào sống xa Đền Thờ hơn một ngày đàng, họ chỉ cần hành hương lên
Đền Thờ mỗi năm một lần. Luật không nói về trường hợp phụ nữ,
nhưng họ thường đi lễ chung với chồng. Đức Maria và Thánh Giuse
hằng năm lên Đền Thờ vào dịp lễ Vượt Qua. Khi Chúa Giêsu lên mười
hai tuổi, Người theo cha mẹ lên Đền Thờ.11 Các gia đình ở xa thường
đi chung với nhau thành từng nhóm. Jerusalem cách Nazareth chừng
ba bốn ngày đàng.
Lễ Vượt Qua kéo dài một tuần. Khi bế mạc, những đoàn người tụ
nhau bên ngoài thành, và sau đó trở về quê. Đàn ông thường tụ
tập một nơi, trong khi phụ nữ lại tụ tập một chỗ khác. Con trẻ
muốn theo nhóm nào cũng được. Vợ chồng con cái thường gặp nhau
vào giờ cơm tối hôm ấy.
Khi Thánh Giuse và Đức Maria gặp nhau, các ngài lập tức phát hiện
con trẻ Giêsu đã bị lạc. Lúc đầu, các ngài đi tìm trong các đoàn
người, nhưng vẫn không thấy. Không ai gặp trẻ Giêsu trên đường
về! Thánh Giuse và Đức Maria lo lắng, sang ngày hôm sau, tiếp
tục tìm kiếm ở chỗ các bạn bè và thân nhân. Không ai biết tin
tức gì! Đức Maria và Thánh Giuse có lẽ hết sức sốt ruột. Điều
gì đã xảy ra? Đêm trước khi trở lại Jerusalem, ắt hẳn các ngài
đã trằn trọc đau đớn. Sáng sớm hôm sau, hai ngài vội vàng trở
lại Jerusalem. Các ngài rảo khắp nơi trong thành. Người ở đâu?
Điều gì đã xảy ra? Các ngài hỏi han mọi người, rồi mô tả con trẻ.
Không ai biết gì cả. Các ngài nóng lòng tìm kiếm: ông cau mày
ưu tư, bà dường như buồn bã mỗi lúc một hơn. Các ngài dạy cho
tất cả chúng ta phải sống mỗi khi lỡ lạc mất Chúa Giêsu.12
Có lẽ khổ nhất là thái độ im lặng của Thiên Chúa. Bà, Đức Trinh
Nữ, là nữ tử ưu ái của Thiên Chúa. Ông, Giuse, đã được ưu tuyển
để chăm sóc cho Hai Đấng cực trọng, và cũng đã từng được Thiên
Chúa can thiệp vào các sự kiện. Qua thiên thần, ông đã được cảnh
báo về âm mưu thâm hiểm của Hêrôđê đối với Hài Nhi ở Bêlem. Thiên
thần đã hối thúc ông trốn sang Ai Cập. Khi trở về xứ Giuđêa, một
lần nữa ông cũng đã được linh báo hãy định cư ở Nazareth để tránh
những sự dữ có thể xảy ra. Tại sao trong dịp này không có ai báo
tin cho ông? Tại sao, sau hai ngày thở than với trời cao, tìm
kiếm khắp nơi, và phiền não mỗi lúc một gia tăng, mà Thiên Chúa
vẫn im lặng trước lời khẩn cầu tha thiết và nỗi thương đau của
ngài?13
Có những thời gian trong cuộc đời chúng ta, Thiên Chúa dường như
im lặng. Xem ra chúng ta đã lạc mất Người. Trong một số trường
hợp, điều này là do tội lỗi chúng ta. Tuy nhiên, cũng có những
lúc dường như Thiên Chúa cố ý tránh mặt để chúng ta cố gắng tìm
kiếm. Lạy Chúa Giêsu, ước chi con đừng bao giờ lạc mất Chúa…14
Tự thâm tâm, chúng ta hãy lặp lại lời nguyện này thật nhiều lần.
Đến ngày thứ ba, khi mọi cơ may đã sụp đổ, bỗng nhiên các ngài
lại gặp được Con Trẻ Giêsu. Chúng ta có thể tưởng tượng ra niềm
vui tràn bờ của Đức Maria và Thánh Giuse khi tìm thấy Chúa Giêsu.
Các ngài có lẽ đã đi hai bên Con Trẻ trên suốt quãng đường trở
về để không còn lạc mất Người nữa.
Lạy
Chúa Giêsu, ước chi con đừng bao giờ lạc xa Chúa nữa… Chúng ta
hãy nài xin Thánh Cả Giuse giúp chúng ta đừng bao giờ lạc mất
Chúa Giêsu vì tội lỗi của chúng ta. Chúng ta cũng không muốn đánh
mất Người vì yếu đuối sa ngã. Chúng ta hãy nài xin Thánh Giuse
dạy cho chúng ta biết đi tìm Chúa Giêsu với trót tâm hồn mỗi khi
lỡ lạc mất Người.
|
|