|
NGÀY 22 THÁNG SÁU
THÁNH JOHN FISHER GIÁM MỤC VÀ THÁNH THOMAS MORE TỬ ĐẠO
Lễ Nhớ
Thánh
John Fisher được thụ phong linh mục vào năm 1491. Thánh nhân giảng
dạy tại đại học Cambridge, đồng thời vừa làm linh hướng cho nữ
hoàng Margaret, mẹ của vua Henry VIII. Về sau, ngài giữ chức chủ
nhiệm khoa thần học do nữ hoàng chỉ định tại đại học Cambridge.
Đầu năm 1504, thánh nhân được đề cử giữ nhiệm vụ phụ tá chưởng
ấn của đại học Cambridge, và cuối năm ấy, được vinh thăng giám
mục giáo phận Rochester, một giáo phận nhỏ và nghèo nhất nước
Anh. Hai ngày sau, thánh nhân được chỉ định làm thành viên trong
hội đồng của hoàng đế nước Anh.
Thánh Thomas More học văn chương và triết lý tại Oxford, và học
luật tại New Inn. Năm 1504, ngài được bầu vào quốc hội và giữ
nhiều chức vụ công quyền. Thánh nhân rất có uy tín vì có kiến
thức uyên bác về luật học và một đời sống liêm chính. Mặc dù cuộc
sống nghề nghiệp rất bận rộn, nhưng thánh nhân luôn dành thời
giờ cho gia đình, vì ngài coi đây là mối quan tâm trọng yếu nhất.
Ngoài ra, ngài vẫn có giờ nghiên cứu văn chương và lịch sử. Thánh
nhân đã viết nhiều sách vở và tài liệu khảo luận. Năm 1529, ngài
được chỉ định làm tể tướng, mặc dù đã xác quyết lập trường không
đồng thuận với quyết định hủy bỏ hôn nhân của nhà vua. Rất quan
tâm đến những vấn đề thời cuộc, thánh nhân đã tận tụy trong công
việc, với ước nguyện áp dụng đường lối Kitô Giáo vào luật pháp
và hiến pháp.
Hai thánh John Fisher và Thomas More đều bị trảm quyết vào năm
1535 vì đã không công nhận quyền tối cao của vua Henry VIII trên
Giáo Hội Anh, và việc nhà vua hủy bỏ hôn nhân.
54.1
Làm chứng cho đức tin, sẵn sàng tử đạo.
Tại nước Anh vào năm 1534, mọi công dân trưởng thành đều phải
công khai tuyên nhận cuộc hôn nhân của vua Henry VIII với bà Anne
Boleyn là hợp pháp. Đức vua tự phong làm thủ lãnh của Giáo Hội
Anh và chối bỏ quyền bính của Đức Giáo Hoàng. Đức cha John Fisher,
giám mục Rochester, và tể tướng Thomas More cương quyết không
chịu tuyên thệ. Hai ngài đã bị giam tù vào năm 1534, và bị trảm
quyết vào năm sau.
Thời gian ấy, nhiều người đã ủng hộ ý muốn của vua, thành ra nếu
hai ngài cũng tuyên thệ, nhất định đã có thể giữ được mạng sống,
tài sản, và địa vị cao sang như bao người khác.1 Tuy nhiên, hai
thánh nhân đã trung thành với đức tin và sẵn sàng chịu tử đạo.
Các thánh đã có thể hiến dâng mạng sống chỉ vì các ngài đã là
những người sống đúng với ơn gọi, hằng ngày làm chứng cho đức
tin, trong tất cả những vấn đề lớn nhỏ.
Thánh Thomas More là một người rất gần gũi với chúng ta, vì ngài
là một giáo dân bình thường, biết cách hòa hợp đời sống đạo đức
với nhiệm vụ một người cha trong gia đình, một luật sư, và sau
cùng là tể tướng của nước Anh. Thánh nhân quí chuộng tất cả những
thực tại làm nên cuộc sống, với nơi chốn và địa vị mà Thiên Chúa
đã đặt ngài vào. Đồng thời, thánh nhân có một tinh thần siêu thoát
và hết lòng say mê thập giá, đến độ có thể nói ngài đã kín múctừ
thập giá tất cả nguồn sức mạnh cho mình.
Vào các ngày thứ Sáu, thánh Thomas More thường suy gẫm về cuộc
Tử Nạn của Chúa. Khi con cái và phu nhân than thở vì những khó
khăn và phiền toái thường gặp, thánh nhân cho họ biết ai muốn
sống thoải mái thì đừng mong lên thiên đàng. Ngài nhắc họ nhớ
đến những đau khổ Chúa đã chịu, vì đầy tớ không thể hơn Thầy.
Ngoài việc lợi dụng những đau khổ nhỏ mọn, những trái ý trong
cuộc sống hằng ngày để hợp nhất với thập giá, thánh Thomas More
còn thực hành nhiều khổ chế khác. Nhiều khi ngài còn mặc thêm
áo nhặm. Thánh nhân vẫn giữ tập quán này cả trong thời gian bị
giam cầm tại tháp London, lạnh lẽo, ẩm thấp, và thiếu thốn đủ
thứ suốt nhiều tháng trời đằng đẵng.2 Chính trong đau khổ thập
giá, thánh nhân đã tìm được nguồn sức mạnh.
Là những tín hữu theo bước Chúa Kitô và làm chứng nhân cho Người
một cách thầm lặng giữa thế giới, chúng ta đã tìm được sức mạnh
trong việc siêu thoát trần tục, thực hành khổ chế, và cầu nguyện
hằng ngày chưa?
54.2
Sức mạnh và đời sống cầu nguyện.
Khi từ chức tể tướng, thánh Thomas More đã tụ họp gia đình lại
và bàn bạc về tương lai sắp tới, cũng như kế hoạch chi tiêu. Ngài
tóm tắt sự nghiệp cả đời, Tôi được ăn học tại Oxford… làm việc
trong triều chính, từ chức vụ thấp đến chức vụ cao nhất. Nhưng
hiện giờ một năm chỉ còn được hưởng hơn một trăm bảng mà thôi…
Sau đó, ngài đề nghị gia đình giảm chi tiêu dần dần, tập vui vẻ
trong mọi mức sống. Nếu như thế mà vẫn không thể sống được – thánh
nhân thanh thản nói đùa - Chúng ta có thể cùng nhau đi hành khất,
hy vọng tìm được ai đó cảm thương bố thí cho… Và như thế, chúng
ta vẫn đoàn tụ và vui sống bên nhau.3 Thánh nhân không để bất
cứ sự gì làm tổn hại sự hợp nhất và hòa thuận gia đình, cả khi
đi vắng hoặc bị giam tù. Thánh nhân sống rất siêu thoát khi giàu
có, và vui mừng khi túng thiếu, kể cả những vật dụng cần thiết.
Ngài luôn thắng vượt mọi hoàn cảnh. Ngài cũng nhớ mừng kỷ niệm
những biến cố quan trọng, cả trong thời gian bị giam cầm. Một
tác giả viết tiểu sử thánh nhân cho biết: Trong tù, vào những
ngày lễ, thánh nhân ăn bận lịch lãm, tùy theo tủ đồ đơn sơ của
ngài cho phép. Lúc nào ngài cũng vui vẻ và dí dỏm – thậm chí cả
lúc bước lên pháp trường – bởi vì thánh nhân vững tin vào lời
cầu nguyện.
Lạy Chúa nhân lành, con xin Chúa điều này, đó là cho con ơn biết
làm việc hăng say. Thánh nhân không xin Chúa ban cho ngài những
điều mà chỉ cần một chút cố gắng cũng có thể đạt được. Thánh nhân
đã làm việc hăng say suốt đời để trở thành một luật sư uy tín
trước khi được chỉ định vào chức vụ tể tướng. Tuy nhiên, ngài
không bao giờ quên cầu nguyện, kể cả trong những thời gian khó
khăn, nhất là trong cảnh ngộ đưa đến việc bị xử trảm. Tuy nhiên,
điều đó đối với ngài không phải dễ dàng. Trong những ngày ấy,
thánh nhân đã soạn một lời nguyện rất dài, lồng trong những suy
tư đạo đức và xúc cảm của một con người sắp từ giã cõi trần. Thánh
nhân kêu lên: Lạy Chúa, xin cho con ước muốn được ở bên Chúa,
không phải để tránh những tai ương đời này, cũng không phải để
thoát những đớn đau luyện hình hay hỏa ngục, cũng không phải để
hoan hưởng những niềm vui thiên đàng, không chẳng phải vì nghĩ
đến lợi ích cho bản thân con, nhưng chỉ vì tình yêu chân thành
đối với Chúa.4
hánh
Thomas More luôn được mô tả như một con người cầu nguyện. Ngài
cầu nguyện trong mọi cảnh ngộ, và điều này đã giúp ngài trung
thành với những trách vụ công dân và tín hữu. Đó cũng điều chúng
ta phải hướng đến. Một người Công Giáo mà thiếu cầu nguyện sẽ
như thế nào? Họ giống như một người lính không có vũ khí.5 Mối
tương quan giữa chúng ta với Chúa Kitô hiện nay thế nào? Hằng
ngày chúng ta có cố gắng sống thân mật hơn với Chúa không? Lời
cầu nguyện có ảnh hưởng đến ngày sống của chúng ta hay không?
54.3
Gắn bó với lý tưởng Kitô Giáo.
Lạy Chúa nhân lành, xin ban ơn cho con, để coi đời này như không…
Để tâm trí con được kết hợp với Chúa; để con không bị chi phối
vì dư luận hay thay đổi của người đời… Để con hân hoan nghĩ đến
Chúa và nài xin ơn Chúa trợ giúp. Để con chỉ dựa vào sức mạnh
của Chúa và cố gắng mến yêu Chúa… Để con không ngừng cám tạ vì
những ơn lành Chúa ban, để chuộc lại những thời giờ con đã hoang
phí…6 Thánh nhân đã viết những lời như thế bên mép quyển Nhật
Tụng ngài được đem vào ngục ở London. Đó là thời gian thánh nhân
dùng để suy ngắm cuộc Tử Nạn của Chúa và dọn mình chết, hầu kết
hợp với Chúa Kitô tử giá.
Không phải chỉ một mình Thiên Chúa biết đến những ngày sống trên
trần gian của thánh nhân. Tình yêu của ngài hiển hiện trước mắt
mọi người; hằng ngày trong cuộc sống gia đình; trong nếp sống
giản dị, vui tươi; trong cách hành nghề luật sư; trong việc chu
toàn trách vụ tể tướng của một đất nước. Qua việc hoàn thành những
trách nhiệm lớn nhỏ hằng ngày, thánh Thomas More đã thánh hóa
mình và giúp người khác tìm được Thiên Chúa. Những gương sáng
tông đồ hiệu quả của thánh nhân đặc biệt đã tác động đến người
con rể Tin Lành của ngài. Thánh Thomas đã viết thư cho con gái
là Margaret như sau, Cha đã tranh luận và trình bày với chồng
con nhiều quan điểm về tôn giáo, tận tình khuyên nhủ với tình
cha con, nhưng không sao hoán cải anh ấy được; vì vậy, Margaret,
Cha sẽ không tranh luận nữa, nhưng sẽ phó thác cho Chúa và cha
sẽ về bên Chúa mà cầu nguyện cho anh ấy.7 Những lời lẽ và cầu
nguyện của thánh Thomas More đã có kết quả, sau cùng Roper đã
trở về với đức tin. Anh đã sống gương mẫu và chịu nhiều đau khổ
để trung thành với đức tin Công Giáo.
Thánh Thomas More là một tấm gương sinh động cho đời sống tín
hữu. Thánh nhân là một hạt giống bình an và hân hoan qua cuộc
đời trần gian, trong gia đình cũng như nơi bạn hữu, nơi tòa án,
diễn đàn, trên giảng đường đại học, trong triều đình, tại quốc
hội, và trong chính phủ.
Thánh Thomas More là quan thày âm thầm của nước Anh. Ngài đã đổ
máu để bảo toàn sự hợp nhất của Giáo Hội và quyền bính thiêng
liêng của vị đại diện Chúa Kitô. Và vì máu các tín hữu là hạt
giống đức tin, nên máu của thánh Thomas More cũng từ từ ngấm vào
các linh hồn tìm đến với ngài vì uy tín, vì đức tính hiền dịu
và can đảm của ngài. Thánh Thomas More sẽ là vị tông đồ thầm lặng
cho cả một dân tộc hoán cải về với đức tin.8
Chúng ta nài xin thánh John Fisher giám mục và thánh Thomas More
tử đạo dạy cho chúng ta noi gương các ngài trong đời sống kiên
trung yêu mến Chúa trong mọi sự, trong mọi hoàn cảnh cuộc đời.
Chúng ta hãy cầu nguyện bằng những lời của phụng vụ: Lạy Chúa,
trong cái chết của các vị tử đạo của Chúa, chúng con nhìn thấy
những chứng từ cao quí nhất đối với đức tin chân thật: chúng con
cầu xin Chúa cho chúng con được mạnh sức nhờ lời cầu bầu của thánh
Thomas More và thánh John Fisher, để trong đời sống, chúng con
biết làm chứng cho đức tin mà chúng con tuyên xưng ngoài môi miệng.9
|
|