| |
Ngày 11 tháng Bảy
THÁNH BIỂN ĐỨC
Bổn mạng Âu Châu
Lễ Nhớ
Thánh
Biển Đức sinh tại Nursia, nước Ý vào khoảng năm 480. Sau khi ăn
học thành đạt tại Roma, ngài trở về Subiaco để sống đời đan tu
với một số môn đệ ngài đã qui tụ được. Sau đó, ngài thành lập
đan viện danh tiếng Montecassino và viết quyển Qui Luật cho nếp
sống đan tu. Hiến pháp của các dòng tu ngày nay vẫn còn mang ảnh
hưởng của quyển luật này, và nhờ đó, thánh Biển Đức đã được tôn
vinh là ‘Tổ Phụ của nếp sống đan tu Tây Phương.’ Thánh nhân qua
đời tại đan viện Montecassino vào 21.3. 547. Từ cuối thế kỷ VIII,
thánh nhân được kính vào ngày 11 tháng 7. Vào năm 1964, thánh
Biển Đức được tôn nhận làm bổn mạng Châu Âu vì ảnh hưởng lớn lao
của ngài trong việc mở mang Kitô Giáo tại lục địa này.
2.1
Cội nguồn Kitô Giáo của Âu Châu.
Nhân dịp kỷ niệm 1500 năm ngày sinh của thánh Biển Đức, Đức Gioan
Phaolô II đã nhắc lại công lao to lớn của thánh nhân đối với công
cuộc phát triển Châu Âu.1 Đó là thời kỳ Giáo Hội, xã hội dân sự
và nền văn hóa Kitô Giáo đang gặp những nguy cơ hiểm nghèo. Bằng
đời sống thánh thiện và những thành tựu cá biệt của ngài, thánh
Biển Đức đã minh chứng về sinh lực trẻ trung vĩnh tồn của Giáo
Hội. Hơn nữa, thánh nhân và các môn đệ đã hướng dẫn nhiều dân
tộc từ tình trạng man di đến một lối sống văn minh và thực sự
cao quí. Các tu sĩ dòng Biển Đức đã hướng dẫn họ xây dựng một
xã hội thái bình, hạnh đức, và hiệu năng, được liên kết với nhau
bằng những mối dây hòa hợp huynh đệ.2
Thánh Biển Đức đã góp phần lớn lao và thiết yếu trong việc đào
luyện cho Châu Âu có một hồn sống và những cội nguồn Kitô Giáo.
Không có Kitô Giáo, người ta không thể giải thích và hiểu được
về nền văn hóa chung nhất và sự hình thành của Châu Âu.3 Chúng
ta không thể hiểu được căn tính của Châu Âu nếu không dựa vào
Kitô Giáo, bởi vì từ đó, chúng ta tìm được những cội nguồn chung
nhất đã đưa nền văn minh của lục địa này đến chỗ trưởng thành
– sức năng động của Châu Âu, hoạt động và khả năng phát triển
vươn đến các lục địa khác, tóm lại, là tất cả những gì làm nên
vinh quang của Châu Âu.4
Ngày nay, chúng ta đau lòng nhìn những nỗ lực đồng bộ và có hệ
thống đang ra sức loại bỏ ý nghĩa sâu xa của Kitô Giáo trong cuộc
sống của chúng ta, tức là khía cạnh thiết yếu nhất của cuộc sống.
Một đàng là xu hướng hoàn toàn hướng đến sự hưởng thụ vật chất,
lấy đi ý nghĩa sâu xa nhất của cuộc sống nhân loại. Một đàng là
việc lao công thường trở nên một kinh nghiệm xa lạ, một sự cưỡng
bức đối với con người, bởi vì nó tách rời con người khỏi đời sống
cầu nguyện và chiều kích siêu nhiên trong cuộc sống của họ.5 Nhiều
lúc xem ra các quốc gia đang hướng đến một chủ nghĩa man di còn
tệ hại hơn trong lịch sử trước đây. Chủ nghĩa duy vật thực dụng
ngày nay đang được áp đặt trên mọi người một cách tinh tế. Những
nguyên tắc thánh thiêng nhất đã từng hướng dẫn đời sống nhân loại,
chẳng hạn như sự thánh thiện của sự sống, tính bất khả phân ly
của hôn nhân, ý nghĩ chân chính của tính dục, việc sử dụng chính
đáng các tài sản vật chất nhờ các tiến bộ – đang bị thay thế bằng
những cái cớ tự do giả tạo.6 Thật không phóng đại chút nào khi
nhận định rằng nếu không có một phương thuốc thích hợp, những
ý tưởng đã thành tinh hoa tại nhiều miền đất sẽ nhường chỗ cho
một xã hội ngoại giáo mới. Do ảnh hưởng của một thứ chủ nghĩa
thế tục loại trừ mọi liên hệ với Thiên Chúa, những quyền lợi và
nghĩa vụ của các công dân được thiết định trong các bộ luật dân
sự không đề cập đến bất cứ luật luân lý khách quan nào nữa. Sự
thay đổi này được thực hiện để phù hợp với chủ trương loại bỏ
sự huấn luyện về tôn giáo của những người đã thực sự đánh mất
sự ý thức về phẩm giá con người.
Để đương đầu với tình trạng này, đức Gioan Phaolô II đã nhiều
lần mời gọi chúng ta hãy tiến hành một công cuộc tái truyền giảng
Tin Mừng cho Tây Âu và toàn thế giới. Hôm nay, nhân dịp lễ kính
thánh Biển Đức, chúng ta hãy xét lại cuộc sống của chúng ta và
tinh thần tông đồ thúc bách chúng ta hành động. Chúng ta đừng
quên rằng Thiên Chúa đang chuẩn bị một mùa xuân cho Giáo Hội và
chúng ta cũng đã nhìn ra những dấu chỉ đầu tiên của việc ấy.7
Thiên Chúa muốn chúng ta trở thành những người cộng tác vào công
cuộc phục hưng đức tin. Chúng ta sẽ cảm nghiệm niềm vui làm cho
gia đình, bè bạn, đồng nghiệp chúng ta được biết Chúa Kitô… Chúa
sẽ ban thưởng cho những nỗ lực của chúng ta bằng những hồng ân
phong phú để đưa chúng ta đến chỗ mật thiết hơn với Người.
2.2
Nhu cầu tái truyền giảng Tin Mừng.
Khi sống giữa một môi trường xem ra không thiện cảm, nhiều tín
hữu đã không dám biểu lộ một điều gì có thể chạm trán với những
xu hướng mệnh danh là hiện đại hoặc tiến bộ. Một văn sĩ đương
thời đã cảnh báo: Nếu vì để giữ gìn những tình bạn mà chúng ta
quyết định đặt các vấn đề có thể gây khó chịu vào trong ngoặc
đơn, thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp nguy cơ chôn chết trong chúng
ta điều thiết yếu nhất đối với bản thân mình,8 tức là chân lý
và ý nghĩa tiềm ẩn trong cuộc sống thường nhật.
Không tín hữu nào có thể sống bên lề những vấn đề lớn của nhân
loại mà thế giới đang gặp phải. Chúng ta không thể đứng bàng quan
khi có một cuộc bách hại tinh vi đang kết án Giáo Hội phải chết
vì bị quên lãng, đặt Giáo Hội ra ngoài phạm vi đời sống công cộng,
và nhất là cản trở sự đóng góp của Giáo Hội vào sự nghiệp giáo
dục, văn hóa, và đời sống các gia đình.
Đây không phải là những quyền lợi của chúng ta, nhưng là những
quyền lợi của Thiên Chúa và Người đã ủy thác cho chúng ta là những
tín hữu Công Giáo, để chúng ta hành sử.9
Khi tình trạng đối đầu ấy đang ngày càng hiển lộ hơn, chúng ta
phải nhận ra nhu cầu khẩn thiết tái truyền giảng Tin Mừng cho
thế giới, nhất là trong lãnh vực cụ thể trong cuộc sống chúng
ta, mặc dù nhỏ hẹp. Mỗi người chúng ta phải nghiêm chỉnh tự hỏi:
Tôi có thể làm gì được trong thành phố của tôi, trong nơi làm
việc của tôi, trong đại học của tôi, và trong môi trường tôi đang
sống đây để giúp Chúa Kitô hiển trị hiệu quả hơn nữa trong các
linh hồn? Bạn hãy tự hỏi câu hỏi này trước mặt Chúa, hãy bàn hỏi
với Người và cầu nguyện. Sau đó, bạn hãy ra đi với quyết tâm đem
chiến thắng trong lãnh vực đặc biệt ấy về cho Thiên Chúa.10
Công việc tái truyền giảng Tin Mừng cho Phương Tây không phải
chỉ là trách nhiệm của những vị có chức vụ hoặc ảnh hưởng đặc
biệt trong đời sống công cộng. Đó là trách nhiệm của mọi người.
Chúng ta phải thực thi công cuộc tái truyền giảng, công cuộc mà
thế giới hết sức cần thiết, khi chúng ta sống đúng như Thiên Chúa
muốn, khi những bậc cha mẹ dạy con cái bằng gương sáng của mình
– quảng đại chấp nhận số đông con cái, trong các tương giao với
những người lân cận và những người làm công… và khi cho con cái
nhìn thấy tấm gương siêu thoát của cải đời này, tinh thần trách
nhiệm, sự tiết độ, và tinh thần hy sinh trong việc chăm sóc những
người già cả và những người cùng quẫn… Các vị giảng thuyết và
các giáo lý viên cộng tác vào công cuộc tái truyền giảng Tin Mừng
cho xã hội bằng việc không mệt mỏi giảng dạy sứ điệp trọn vẹn
của Chúa Kitô, không thêm bớt hoặc trốn tránh; các trường học
trung thành với những mục tiêu thành lập, giáo dục cho học sinh
trong tinh thần Kitô Giáo; các doanh nhân tránh những việc bất
công, không lạm dụng những thông tin hoặc những cuộc tiếp xúc
mật để kiếm lợi, hoặc quảng cáo trên những báo đài tuyên truyền
gieo rắc những ý tưởng đối nghịch với đức tin… mặc dù điều này
có thể bất lợi trên phương diện kinh tế; các bác sĩ không tham
gia thực hiện những thủ thuật ngược với luật Chúa. Việc tông đồ
cá nhân với tình bằng hữu của chúng ta luôn đem lại hiệu quả trong
mọi hoàn cảnh.
2.3
Mọi người đều phải chu toàn nhiệm vụ.
Một châm ngôn cổ xưa đã nói: Thà đốt lên một ngọn nến còn hơn
ngồi mà nguyền rủa bóng tối. Than phiền về những điều xấu xa trong
xã hội không phải là thái độ thích hợp cho con cái Chúa. Nếu mỗi
tín hữu đều quyết tâm hoàn thành những công việc trong khả năng
của mình, chúng ta sẽ biến đổi được thế giới này như các tín hữu
tiên khởi đã làm. Các ngài tuy ít ỏi, nhưng các ngài có một đức
tin sống động và mãnh liệt.
Thật là một sai lầm trầm trọng khi viện cớ chúng ta không thể
làm được bao nhiêu để rồi không chịu làm gì cả. Một bức thư khen
ngợi một bài báo hay sẽ khuyến khích các biên tập viên hoặc các
nhà báo viết thêm những bài xây dựng khác tương tự như thế. Giới
thiệu một quyển sách hay cũng có thể là một cơ hội cho Chúa Thánh
Thần hoạt động để biến đổi một linh hồn. Bình tĩnh làm sáng tỏ
một vấn đề đức tin cũng có thể góp phần củng cố một người trong
đức tin… Với ơn Chúa, tất cả những hành động của chúng ta có thể
đem lại những hiệu quả bất ngờ nhất.
Chúng ta phải nhận thức rằng, làm việc tốt luôn luôn hấp dẫn hơn
làm điều xấu. Để đạt đến những mục tiêu của mình, chúng ta hãy
nương nhờ vào sự phù trợ của Đức Trinh Nữ Maria và các thiên thần
bản mệnh, cũng như sức mạnh chúng ta kín múc được từ sự hiệp thông
với các thánh, để có thể tác động đến những linh hồn đã xa rời
Thiên Chúa. Có rất nhiều lý do để chúng ta lạc quan. Với một tinh
thần lạc quan siêu nhiên, ăn rễ sâu trong đức tin, được nuôi dưỡng
nhờ đức cậy, và đôi cánh là đức mến, chúng ta phải làm thấm nhuần
tất cả những tầng lớp xã hội bằng tinh thần Kitô Giáo. Chúng ta
không thể thỏa mãn bằng những ước muốn suôn. Mỗi người và mọi
người, tại nơi làm việc, đều có thể tìm gặp Thiên Chúa trong công
việc của mình, và cần phải quan tâm – qua việc cầu nguyện, hãm
mình, và công việc chuyên môn được hoàn thành chu đáo – đến việc
thánh hóa bản thân và công việc của mình, và thánh hóa tha nhân
trong Chân Lý để Chúa Kitô được tuyên xưng là Thiên Chúa trong
mọi hoạt động trần thế.11 Chúng ta có thể tận dụng mọi cơ hội,
kể cả những cuộc giao dịch thương mại hoặc giải trí, như những
tín hữu tiên khởi đã thực hiện, các ngài đã đi lại, hoặc định
cư tại những miền đất nơi Chúa Kitô chưa được loan báo, can đảm
làm chứng từ cho đức tin và thành lập các cộng đoàn tiên khởi.12
Hôm nay, chúng ta giao phó cho thánh Biển Đức nhiệm vụ chung của
chúng ta là tái truyền giảng Tin Mừng cho xã hội. Chúng ta nài
xin sự phù trợ của thánh nhân để minh chứng sinh lực trẻ trung
vĩnh tồn của Giáo Hội bằng những lời nói và hành động của chúng
ta. Trước hết, chúng ta nài xin ngài tăng thêm sự thánh thiện
cho chúng ta, điều kiện căn bản của mọi công cuộc tông đồ chính
danh. Đức Gioan Phaolô II đã nói, Tôi nhìn thấy rạng đông của
một thời đại truyền giáo mới, một thời đại sẽ trở thành một ngày
tươi sáng, mang đến một mùa gặt bội thu, nếu tất cả các tín hữu,
các nhà truyền giáo, và đặc biệt là các Giáo Hội trẻ, đáp ứng
một cách quảng đại và thánh thiện trước những lời mời gọi và những
thách đố của thời đại này.13
Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Châu Âu và toàn thế giới, xin cầu cho tất
cả những ai hằng ngày vẫn đi trên con đường để đến cùng Chúa Kitô…
xin Mẹ cầu cho chúng con.
|
|