|
NGÀY 21 THÁNG TÁM
THÁNH PIUS X GIÁO HOÀNG
Lễ Nhớ
Thánh
Pius X Giáo Hoàng sinh năm 1835 tại một ngôi làng nhỏ tên là Riese
ở miền Bắc nước Ý. Khi còn nhỏ, ngài phải chịu cảnh túng thiếu
của một gia đình có mười người con, và rất nghèo khó. Cha ngài
là người đứng đầu trong cộng đồng địa phương.
Thánh Pius X phục vụ Giáo Hội, trước tiên trong nhiệm vụ cha sở,
sau đó là tổng giám mục Venice, và sau cùng là Giáo Hoàng. Thánh
nhân có một thái độ không khoan nhượng trong việc gìn giữ đức
tin tinh tuyền trước những sai lầm. Ngài canh tân phụng vụ và
cổ động việc thường xuyên rước lễ. Khẩu hiệu của ngài là Instaurare
omnia in Christo (Chấn hưng mọi sự trong Chúa Kitô). Thánh nhân
qua đời vào ngày 20 tháng 8 năm 1914.
16.1
Nhu cầu dùng mọi phương thế có thể để truyền thụ giáo lý.
Thiên Chúa đã đặt một giao ước bình an với ngài, và đặt ngài làm
vương công, ban phẩm tước tư tế cho ngài đến muôn đời.1
Những năm tháng dưới triều đại Đức Pius X cực kỳ khó khăn, vì
những khởi loạn nội bộ và những biến động tại nhiều quốc gia đã
để lại những hậu quả nghiêm trọng đối với các tín hữu. Trên căn
bản, những cuồng phong dữ dội tấn công Giáo Hội trong thời gian
ấy tự bản chất là những ý thức hệ và giáo thuyết lầm lạc. Người
ta cố dung hòa đức tin với một nền triết học có những nguyên tắc
hoàn toàn đối lập với đức tin, và sinh ra vô số những lầm lạc
lan tràn. Những ý thức hệ này tấn công và trực tiếp phủ định chính
những nền tảng của giáo lý Công Giáo.2
Thánh Pius X đã chọn khẩu hiệu cho triều đại Giáo Hoàng của ngài
là ‘Chấn hưng mọi sự trong Chúa Kitô3 – với một quan tâm sâu sắc
phải nhổ tận gốc những sự dữ đe dọa các tín hữu.4 Thánh nhân thường
nhấn mạnh đến sự tai hại do thiếu hiểu biết về đức tin gây ra.
Ngài thường nói: Thật vô ích khi trông đợi một người thiếu huấn
luyện mà chu toàn được những bổn phận sống đạo của họ. Nhiều lần,
ngài đã đề cập đến nhu cầu giảng dạy giáo lý. Từ sự quan tâm khắc
khoải của ngài về tình trạng thiếu huấn luyện giáo lý, quyển sách
giáo lý thường được gọi là sách giáo lý của Đức Pius X đã được
ra đời. Đó là một công trình đem lại nhiều lợi ích cho Giáo Hội.
Khát vọng mãnh liệt của thánh nhân là truyền bá giáo lý cho một
thế giới đang cùng quẫn, được phản ảnh qua các giáo huấn của ngài.
Ngay cả khi làm Giáo Hoàng, ngài cũng không tự miễn chước phận
sự giảng dạy, phương thế truyền thống để truyền bá giáo lý lành
mạnh. Cho đến tận năm 1911, ngài thường dạy giáo lý tại công trường
thánh Damascene ở Vatican. Vào các Chúa Nhật, thánh nhân thường
mời các tín hữu của một giáo xứ nào đó ở Roma đến cử hành thánh
lễ với ngài.
Rất nhiều lầm lạc mà thánh Pius X đã quyết liệt chống lại hiện
nay đang được phớt lờ. Tại nhiều quốc gia đã có đạo gần hai mươi
thế kỷ nhưng nay lại có vô số tín hữu không biết các chân lý đức
tin sơ đẳng nhất. Nhiều người buông theo những dục vọng cá nhân
và để bị cuốn vào các quan điểm sai lầm của người khác.5 Lời mời
gọi của Đức Pius X hãy giữ gìn và truyền bá giáo lý lành mạnh
vẫn là một vấn đề thời sự và thiết yếu. Bằng mọi cách có thể,
khẩn thiết phải trình bày các giáo huấn của Giáo Hội về ý nghĩa
cuộc sống, cứu cánh con người, và số phận đời đời của họ, về hôn
nhân, về việc quảng đại đón nhận con cái, về quyền lợi và bổn
phận cha mẹ trong việc chọn lựa việc học hành cho con cái, về
học thuyết xã hội của Hội Thánh, về lòng yêu mến Đức Giáo Hoàng
cũng như giáo huấn của ngài, và về sự ác xấu xa của việc phá thai.
Chúng ta phải làm hết khả năng trong lãnh vực giáo lý gia đình,
quảng bá sách báo tốt, những cuộc nói chuyện hằng ngày về đức
tin và luân lý… Hơn nữa, ước chi chúng ta đừng quên lời Đức Gioan
Phaolô II đã nhắn nhủ: đức tin sẽ được củng cố khi được chia sẻ.6
16.2
Thanh thản trước khó khăn.
Thánh Pius X nổi bật về lòng cương nghị khi đương đầu với nghịch
cảnh. Đồng thời, ngài cũng hết sức khiêm nhượng và giản dị. Trong
bài đọc Một thánh lễ hôm nay, chúng ta đọc lời thánh Phaolô gửi
cho giáo đoàn Thessalonian.7 Vị thánh Giáo Hoàng cũng đã đích
thân viết lên những lời: Trong Thiên Chúa, chúng tôi can đảm tuyên
xưng với anh chị em Phúc Âm của Chúa trước sự đối nghịch quyết
liệt. Tuy nhiên, như thánh Phaolô, thánh Pius X vẫn thanh thản,
vui tươi, và hài hước giữa những khó khăn, vì đời sống của ngài
ăn rễ sâu trong cầu nguyện.
Một vệ binh Thụy Sĩ kể lại một đêm kia đến phiên trực trên sân
thượng, bên ngoài phòng ngủ của Đức Pius X. Vác cây thương trên
vai, người vệ binh đi đi lại lại trên hành lang. Bỗng giữa đêm,
cánh cửa sổ mở ra và Đức Pius xuất hiện: Này con, con đang làm
gì ở đó vậy? Người vệ binh ráng hết sức giải thích về nhiệm vụ
của anh. Nhưng Đức Pius X đã ôn tồn nói: Thôi, tốt hơn con hãy
đi ngủ đi. Chúng ta cả hai đều cần phải ngủ cả mà.8
Đức Pius X còn nổi tiếng về làm phép lạ. Một ngày kia, các bổn
đạo cũ đến Vatican để thăm viếng ngài. Với bản tính đơn sơ và
tin tưởng, không cần lễ nghi, họ hỏi ngài: Thưa cha Beppo (họ
vốn xưng hô với ngài như thế khi ngài còn làm cha sở của họ),
cha có thể làm phép lạ thật hay không? Và Giáo Hoàng đã đơn sơ
dí dỏm trả lời: Kìa, ở đây tại Vatican, với mọi thứ, tay con phải
làm được một chút gì chứ.9 Một vị giám mục người Brazil, khi nghe
đồn về sự thánh thiện của Đức Thánh Cha, đã đến Roma vào tháng
giêng năm 1914 để xin ngài chữa lành cho mẹ mình khi ấy đang yếu
liệt vì bệnh phong cùi. Trước lời nài nỉ của vị giám mục, Đức
Thánh Cha đã khuyên ngài hãy khẩn cầu Đức Mẹ và một vài vị thánh.
Nhưng đức giám mục kia cứ nài nẵng: Ít ra, Đức Thánh Cha cũng
hãy lặp lại những lời của Chúa đã nói với người phong cùi, ‘Volo,
mundare!’ - ‘Ta muốn, ngươi hãy lành sạch!’ Và Đức Thánh Cha đành
chiều ý, ngài vừa cười vừa nói, ‘Volo, mundare!’ Khi đức giám
mục kia trở về quê hương, ngài thấy mẹ mình đã được chữa khỏi
chứng bệnh nan y.10
Giữa những nhiệm vụ nặng nề trên vai và những biến cố nghiêm trọng,
Đức Pius X vẫn được Chúa ban ơn để không đánh mất bản tính đơn
sơ và hài hước. Đối với chúng ta, những người phải giữ đức tin
giữa một thế giới đầy biến động, hôm nay, nhờ lời cầu bầu của
thánh Pius X, chúng ta hãy xin Chúa cũng ban cho chúng ta hai
nhân đức ấy. Hai nhân đức ấy sẽ giúp chúng ta ý thức về nghĩa
vụ làm con thảo hiếu đối với Thiên Chúa, và sống thanh thản vui
tươi, bất chấp những gian truân.
16.3
Lòng yêu mến Giáo Hội và Đức Giáo Hoàng.
Thánh Pius X đã yêu mến và trung thành phục vụ Giáo Hội. Ngay
từ khởi đầu triều đại của mình, ngài đã thực hiện một loạt cải
cách. Đặc biệt, ngài quan tâm đến hàng giáo sĩ, những người được
ngài cầu vọng rất nhiều. Ngài thường nói rằng sự thánh thiện của
các tín hữu tùy thuộc rất nhiều vào mức độ thánh thiện của các
linh mục. Nhân dịp mừng kim khánh thụ phong linh mục, ngài đã
gửi đến tất cả các giáo sĩ một tông thư nhan đề Về người linh
mục Giáo Hội cần.11 Trước hết, ngài đã xin Chúa ban nhiều linh
mục thánh thiện, biết hoàn toàn dấn thân cho công việc phục vụ
các linh hồn.
Rất nhiều vấn đề, nhu cầu, và hoàn cảnh trong thời gian mười một
năm trong triều đại giáo hoàng của Đức Pius X ngày nay vẫn còn
thời sự. Vì vậy, hôm nay là dịp thuận tiện để chúng ta xét lại
lòng mến yêu của mình đối với Giáo Hội, thể hiện qua việc làm.
Giữa những lo toan trần thế, chúng ta có ý thức sinh động rằng
chúng ta là những chi thể của Giáo Hội, với một nhiệm vụ riêng
không thể thay thế và thoái thác đã được ủy thác cho chúng ta
vì lợi ích của mọi người hay không?12 Tất cả chúng ta đều phải
truyền bá đạo lý lành mạnh, phải tận dụng, hoặc tạo ra các cơ
hội, để giúp đỡ tha nhân tìm đến con đường hòa giải với Thiên
Chúa qua bí tích Xá Giải, hằng ngày cầu nguyện và hiến dâng những
thời giờ làm việc tử tế để cầu nguyện cho sự nên thánh của các
linh mục, cộng tác vào việc truyền bá giáo huấn của Giáo Hội,
đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến công bằng xã hội, luân
lý công cộng, giáo dục, và gia đình. Thật là một niềm vui khi
có thể nói lên với tất cả lòng sốt sắng: Tôi yêu mến Mẹ tôi là
Hội Thánh của Chúa!13 bằng một tình yêu được ướp đượm trong các
hành động cụ thể hằng ngày.
Chúng ta hãy xét lại lòng tôn kính thảo hiếu của chúng ta đối
với Đức Thánh Cha, một lòng mến mà mọi tín hữu đều phải có, bởi
vì trong ngài, chúng ta có thể nhìn thấy Chúa Kitô.14 Chúng ta
hãy xét mình, trước mặt Chúa, hằng ngày chúng ta có cầu nguyện
cho Đức Thánh Cha và các ý chỉ của ngài, để Thiên Chúa có thể
săn sóc, củng cố, và thánh hóa ngài hay không?
Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa Toàn
Năng Hằng Hữu, để bảo vệ đức tin Công Giáo và để chấn hứng mọi
sự trong Chúa Kitô, Chúa đã ban cho thánh Giáo Hoàng Pius X sự
khôn ngoan của Chúa và sức mạnh tông đồ. Xin Chúa ban ơn để chúng
con biết ngoan ngoãn vâng theo các giáo huấn và gương lành của
thánh nhân, hầu chúng con cũng được lãnh nhận phần thưởng đời
đời.
|
|