|
NGÀY 27 THÁNG TÁM
THÁNH NỮ MONICA
Lễ Nhớ
Thánh
nữ Monica sinh trong một gia đình có đạo tại Tagaste, miền Bắc
Phi vào năm 331. Khi còn trẻ, ngài bị ép gả cho một người ngoại
đạo tên là Patrick. Thánh nữ sinh được nhiều con, trong đó có
Augustine, người con về sau đã trở lại nhờ lời cầu nguyện và than
khóc của thánh nữ. Thánh Monica là tấm gương vĩ đại cho các bà
mẹ Kitô Giáo. Thánh nữ qua đời tại Ostia, Ý, vào năm 387.
19.1
Cầu nguyện cho con là Augustine trở lại.
Phúc Âm hôm nay kể lại câu chuyện Chúa Giêsu cùng các môn đệ vào
thành Naim và gặp một đám đông dân chúng. Khi đến nơi, Chúa gặp
đám tang con trai của một bà góa. Khi thấy bà, Chúa động lòng
thương và nói: ‘Bà đừng khóc nữa.’ Rồi Người lại gần, sờ vào quan
tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói: ‘Hỡi thanh niên,
Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy.’ Người chết liền ngồi lên và
bắt đầu nói. Chúa Giêsu trao anh ta lại cho bà mẹ.1 Phép lạ này
vẫn được thực hiện nơi nhiều linh hồn. Nhiều người chết về phương
diện thiêng liêng, không còn ơn nghĩa với Chúa, vẫn được hoán
cải và phục sinh.
Suốt nhiều năm trời, Augustine, con trai của thánh nữ Monica,
đã không sống trong ơn nghĩa Chúa, vì tội lỗi, nên đã chết về
mặt ơn thánh. Vị thánh nữ chúng ta mừng kính hôm nay là một người
mẹ tuyệt vời. Ngài đã dùng gương sáng, nước mắt, và lời cầu nguyện
để xin ơn phục sinh về phương diện linh hồn cho con trai, để sau
này trở nên một trong những vị thánh tiến sĩ vĩ đại nhất của Giáo
Hội. Hơn nữa, đời sống trung thành với Chúa trong nếp sống hằng
ngày của thánh nữ còn đem lại ơn hoán cải cho người chồng ngoại
đạo là Patrick. Thánh Monica có một ảnh hưởng mãnh liệt trên tất
cả những người trong gia đình. Thánh Augustine đã tóm tắt cuộc
đời của mẹ mình bằng những lời này: Bà chăm sóc mọi người như
thể là mẹ của họ hết thảy. Bà cũng phục vụ mọi người, như thể
là con của họ hết thảy.2
Thánh nữ Monica lúc nào cũng nghĩ đến việc hoán cải con là Augustine.
Ngài khóc lóc rất nhiều, kiên trì nài nỉ Thiên Chúa, và xin những
người thiện chí khuyên bảo và thuyết phục con dứt bỏ đàng tội
lỗi. Một ngày kia, thánh Ambrose, giám mục thành Milan, đã nói
với thánh nữ những lời có sức an ủi cho các bậc cha mẹ suốt nhiều
thế kỷ qua: Bà cứ ra về. Bao lâu bà còn sống, một người con của
những giọt nước mắt như thế không thể nào hư mất được đâu.3 Tấm
gương của thánh nữ Monica đã khắc sâu vào tâm hồn thánh Augustine,
có lẽ về sau, khi nhớ về mẹ mình, thánh nhân đã viết: Bạn hãy
làm mọi sự hết khả năng để đem lại phần rỗi cho những người trong
gia đình bạn.4
Gia đình thực sự là một nơi thích hợp cho con cái lãnh nhận, phát
triển, và phục hồi đức tin. Thiên Chúa vui lòng khi nhìn thấy
gia đình Kitô hữu thực sự là một ‘giáo hội tại gia,’ một nơi cầu
nguyện và truyền thụ đức tin, học tập gương sáng và cách sống
đạo vững vàng của các thành viên lớn tuổi đã suốt đời kiên trung
như một gia sản rất thánh thiện. Người ta nói thánh nữ Monica
là ‘mẹ hai lần của thánh Augustine,’ bởi vì không những bà đã
sinh Ausgustine về phần xác, mà còn sinh lại trong đức tin Công
Giáo và đời sống Kitô hữu. Như thế, tất cả các bậc cha mẹ Kitô
hữu đều được mời gọi hãy tái sinh con cái mình một lần nữa – về
phương diện thiêng liêng, và về đời sống tinh thần trong Chúa
Kitô.5 Các vị sẽ được lãnh nhận từ nơi Thiên Chúa hai phần thưởng
và hai niềm vui.
19.2
Truyền thụ đức tin tại gia đình. Đời sống đạo đức trong gia đình.
Các bậc cha mẹ đừng bao giờ coi nhẹ việc cầu nguyện cho con cái
trong gia đình. Trong nhiều trường hợp, lời cầu nguyện có thể
sinh hiệu quả rất chậm chạp, như trường hợp thánh Augustine. Tất
cả những lời cầu nguyện trong gia đình rất đẹp lòng Chúa, nhất
là khi được liên kết với những nỗ lực và một đời sống gương mẫu.
Thánh Augustine nói về mẹ ngài: Bà cố gắng đưa chồng về với Chúa,
bằng cách trình bày cho chồng biết Chúa qua các nhân đức mà Chúa
đã trang điểm cho bà nên tốt đẹp, đáng cho chồng quí yêu và kính
phục.6 Nếu chúng ta muốn hướng dẫn những người chung quanh đến
với Chúa, trước tiên chúng ta phải có gương sáng và niềm vui.
Những lời than trách, thái độ nóng nảy, chua chát không đem lại
bao nhiêu, hoặc không đem lại kết quả nào cả. Thái độ nhẫn nại,
an bình, vui tươi, kết hợp với lời cầu nguyện khiêm nhường và
kiên trì, sẽ đem lại mọi sự.
Chúa sẽ dùng kinh nguyện, gương sáng, và tất cả những lời dạy
của cha mẹ để uốn nắn tâm hồn con cái. Ngoài đời sống gương mẫu,
vốn là một cách giáo dục liên lỉ, các bậc cha mẹ còn phải dạy
cho con cái biết sống với Thiên Chúa một cách thực tế, nhất là
trong những năm tháng thiếu thời, ngay khi chúng chưa biết bập
bẹ. Con cái sẽ quen với những lời kinh được truyền từ thế hệ này
sang thế hệ khác, những lời kinh ngắn gọn, dễ hiểu, có sức gieo
vào tâm hồn chúng những hạt mầm để sau này phát triển thành một
lòng đạo đức vững vàng. Con cái sẽ quen với những lời than thở,
những câu kinh sốt sắng cầu nguyện cùng Chúa Giêsu, Đức Mẹ, và
thánh Cả Giuse, những lời thân mật với các thiên thần bản mệnh.
Dần dần, theo dòng năm tháng, chúng sẽ quen với việc chào kính
các tượng ảnh Chúa Mẹ, biết đọc kinh trước và sau bữa cơm, biết
cầu nguyện trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy. Các bậc cha mẹ
đừng bao giờ quên, trước tiên, con cái họ là con cái của Thiên
Chúa. Vì thế, họ cần dạy cho chúng biết sống đúng với địa vị ấy.
Giữa bầu khí vui tươi, đạo đức, và nhiều nhân đức nhân bản được
thực hành – như chuyên cần, điều độ, và biết quan tâm đến người
đau khổ – ơn thiên triệu tự nhiên sẽ xuất hiện. Đây chính là phần
thưởng và danh dự lớn nhất mà các bậc cha mẹ có thể lãnh nhận
ngay ở đời này. Đức Gioan Phaolô II kêu gọi các bậc cha mẹ hãy
kiến tạo một môi trường nhân bản và siêu nhiên để khuyến khích
ơn thiên triệu. Ngài nói: Mặc dù trong thời buổi các bậc cha mẹ
thường nghĩ rằng con cái anh chị em bị lôi cuốn vào các thói xấu
của thời nay, nhưng anh chị em đừng thất vọng. Chúng luôn luôn
nhìn vào anh chị em, để xem anh chị em đáp ứng những lời mời gọi
của Chúa Kitô như một sự trói buộc hay như một cuộc gặp gỡ vui
tươi trong cuộc sống, như một niềm vui hoặc như một nguồn sức
mạnh trong các công việc hằng ngày. Nhưng trên hết, anh chị em
đừng bỏ bê cầu nguyện. Hãy nhớ lại thánh nữ Monica với những ưu
tư và những lời kinh nguyện tha thiết khi con trai là Augustine,
người sau này trở thành một giám mục và đại thánh, đang xa lạc
con đường của Chúa Kitô. Hôm nay cũng có rất nhiều bà mẹ ở trong
hoàn cảnh như thánh nữ Monica. Không ai có thể cám ơn họ cho đủ
về những gì họ đã làm qua việc cầu nguyện và hy sinh cho Giáo
Hội và cho Nước Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trả công cho họ về
điều ấy. Nếu như sự chấn hưng Giáo Hội tùy thuộc phần lớn vào
các linh mục, thì cũng tùy thuộc phần lớn vào các gia đình, và
đặc biệt là các phụ nữ và các bà mẹ.7 Họ có thể làm được rất nhiều
trước mặt Chúa và cho gia đình họ.
19.3
Cầu nguyện trong gia đình.
Nếu lời cầu nguyện của thánh nữ Monica trong tư cách một bà mẹ
đã làm đẹp lòng Thiên Chúa, thì lời cầu nguyện của toàn thể gia
đình còn đẹp lòng Người đến đâu. Đức Gioan Phaolô II viết, Lời
cầu nguyện gia đình có những đặc điểm riêng. Lời cầu nguyện ấy
cùng được người chồng và người vợ, cha mẹ và con cái, hợp nhất
với nhau để thực hiện. Lời Chúa hứa rằng Người sẽ hiện diện giữa
chúng ta có thể áp dụng đặc biệt vào các phần tử của một gia đình
Kitô Giáo: ‘Thầy nói thật với các con, nếu ở dưới đất, hai ba
người trong các con hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy,
Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại
nhân danh Thầy, thì có Thầy ở giữa họ’ (Mt 18:19).8 Qua việc cầu
nguyện chung, các thành viên gia đình có thể trở thành một sức
mạnh lớn lao, vì ở giữa họ có Thiên Chúa.
Điểm chính của lời cầu nguyện gia đình là chính cuộc sống gia
đình: những niềm vui và nỗi buồn, những hy vọng và thất vọng,
những lần sinh hạ và những lần mừng sinh nhật, những dịp kỷ niệm
ngày thành hôn của cha mẹ, những lần lên đường, những lần chia
tay, những ngày trở về, những quyết định quan trọng và khó khăn,
việc qua đời của một người thân, v.v… Những giờ phút ấy đánh dấu
sự can thiệp đầy yêu thương của Thiên Chúa vào lịch sử gia đình.
Những biến cố ấy phải được coi như những giờ phút thích hợp để
tri ân, cầu xin, và phó thác gia đình vào tay Cha trên trời. Phẩm
giá và trách nhiệm của gia đình Kitô Giáo như một giáo hội tại
gia có thể đạt được nhờ sự phù trợ không ngừng của Thiên Chúa,
một điều sẽ được ban tặng qua lời cầu nguyện khiêm nhượng và tín
thác.9
Tâm điểm của gia đình Kitô Giáo là Thiên Chúa. Vì thế, bất cứ
hoàn cảnh nào, dù khó hiểu theo quan điểm nhân loại, cũng đều
có thể hiểu được là do Thiên Chúa ban phép để mưu ích cho mọi
người. Như vậy, bệnh tật hay chết chóc, một hài nhi dị dạng hoặc
bất kỳ thử thách nào khác, đều được nhìn bằng con mắt siêu nhiên.
Những sự thể này đừng dẫn đến chán chường hay cay đắng, nhưng
gia tăng niềm tin tưởng vào Thiên Chúa, và phó thác vào bàn tay
Cha trên trời.
Hôm nay, chúng ta nhờ thánh nữ Monica xin cho chúng ta ơn được
kiên trì trong cầu nguyện như ngài. Ước chi thánh nữ phù trợ tất
cả các gia đình biết giữ gìn kho tàng lòng đạo đức trước những
thói xấu ngày nay đang lan tràn. Ước chi hoàn cảnh nào cũng đưa
chúng ta đến chỗ quyết tâm nhìn nhận Thiên Chúa là tâm điểm của
mọi gia đình, khởi đầu là gia đình chúng ta. Như thế, đời sống
gia đình sẽ là một tiền cảm của hạnh phúc thiên đàng.
|
|