|
NGÀY 24 THÁNG CHÍN
ĐỨC MẸ CHUỘC KẺ LÀM TÔI
Lễ Nhớ
Truyền
thống đạo đức kể lại rằng trong cùng một đêm kia, Đức Mẹ đã hiện
ra với vua Giacôbê xứ Aragon, thánh Raymond Penafort, và thánh
Phêrô Nolasco để xin các ngài lập một dòng chuyên chuộc những
tín hữu bị người Moors theo Hồi Giáo bắt làm nô lệ. Ngày lễ hôm
nay là để kính nhớ biến cố ấy. Đức Mẹ Chuộc Nô là bổn mạng thành
phố Barcelona, nước Tây Ban Nha. Đến thế kỷ XVII, Đức Innocent
XII đã truyền cho toàn thể Giáo Hội mừng ngày lễ này.
26.1
Đức Maria cầu bầu cho những người bị bách hại và những người làm
nô lệ tội lỗi.
Linh hồn tôi ca ngợi Thiên Chúa, bởi vì Người đã săn sóc Israel
đầy tớ Người, như lời Người đã phán hứa với tổ phụ chúng tôi.1
Tại nhiều nơi ở xứ Aragon, Catalonia (nước Tây Ban Nha), và Mỹ
Châu Latinh, các tín hữu tôn kính Đức Mẹ dưới tước hiệu Đức Mẹ
Chuộc Nô. Một hội dòng nhận danh hiệu này đã được thành lập để
cứu vớt các tín hữu đã bị quân Moors bắt làm nô lệ. Những biểu
tượng và hình ảnh Đức Mẹ chuộc nô – những sợi xích bị bẻ gẫy và
mở cửa tù ngục – nhắc nhớ chúng ta về vai trò của Mẹ là Đấng giải
thoát chúng ta. Mẹ giang rộng đôi tay ban phát sự tự do mà Con
Mẹ là Đấng Cứu Thế đã sắm cho chúng ta.2 Ngày nay, mục đích của
dòng Đức Mẹ Chuộc Nô hướng đến việc giải thoát các linh hồn khỏi
xiềng xích tội lỗi, một tình trạng nô lệ còn khốn nạn hơn cảnh
tù ngục. Hôm nay, chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho những anh chị
em vì đức tin mà bị đặt ra ngoài lề xã hội một cách nào đó. Cuộc
bách hại không đổ máu mà các tín hữu vẫn phải chịu ngay từ khởi
đầu Giáo Hội đến nay vẫn đang diễn ra khắp nơi, ngay cả tại những
quốc gia đã có truyền thống Kitô Giáo lâu đời.
Theo một nghĩa nào đó, cuộc Thương Khó của Đức Kitô vẫn tiếp tục
cho đến hôm nay. Đấng Cứu Thế vẫn đi qua các nẻo đường và các
quảng trường của chúng ta, vai vác thập giá, và vẫn chịu thương
khó nơi các chi thể là những tín hữu của Người. Dĩ nhiên, Chúa
Giêsu không đau khóc trên thiên đàng là nơi Người đang hưởng phúc
muôn đời với Cha Hằng Hữu trong ánh sáng huy hoàng, nhưng trên
trần gian này, Người vẫn đang sống và chịu đựng những bách hại
chống đối. Những giọt nước mắt của Chúa vẫn tuôn chảy trên gương
mặt chí thánh của Người. Chính Chúa Giêsu đang đau khóc nơi từng
con người đau khổ. Nếu chúng ta không góp sức lau khô những giọt
lệ kia, thực sự chúng ta không thể nói chúng ta yêu mến Thiên
Chúa được.3
Chúng ta không thể hững hờ bàng quan như người ngoài cuộc trước
những nhu cầu cấp bức của những anh chị em chung quanh. Chúng
ta phải cảm thông với những anh chị em bệnh nạn và túng nghèo,
nhất là những người bị tội lỗi trói buộc, một cảnh nô lệ khốn
cùng nhất. Trước tiên, chúng ta có thể dựa vào mầu nhiệm hiệp
thông các thánh để cầu nguyện cho họ và cho tất cả những ai đang
chịu bách hại, để họ được can trường và trở nên chứng nhân cho
Chúa Kitô.
Bài đọc Một hôm nay kể lại chuyện bà Judith, người phụ nữ can
đảm đã giải thoát Dân Chúa khỏi vòng vây của tướng giặc Holofernes.
Dân chúng tràn ngập niềm hân hoan ca hát: Bà là hiển dương của
Jerusalem, là vinh dự của Israel, là niềm tự hào cho dân tộc chúng
tôi! Bà đã thực hiện tất cả điều tốt đẹp này cho Israel bằng sức
mạnh của Bà…4 Giáo Hội áp dụng bài ca Cựu Ước này vào Đức Mẹ Chuộc
Nô. Mẹ Maria là Judith mới, Mẹ đã dùng lời Fiat để cộng tác trong
việc cứu độ chúng ta một cách đặc biệt. Đức Maria là Người Mẹ
trung tín đã kiên cường đứng bên thánh giá khi Con Mẹ chịu đổ
máu vì phần rỗi chúng ta và giao hòa mọi sự với Người trong bình
an.5 Chúng ta đến cùng Đức Mẹ Chuộc Nô như Đấng cầu bầu quyền
thế để thúc bách bè bạn, thân nhân, và đồng nghiệp của chúng ta
đến cùng Con Mẹ, nhất là qua bí tích Xá Giải. Mẹ sẽ đem đến sự
an vui và sức mạnh cho những ai đang chịu bách hại tư bề để trung
thành với đức tin. Chúng ta nài xin Mẹ thương giúp những ý nguyện
của gia đình chúng ta, bởi vì trên thiên đàng, Mẹ luôn quảng đại
ban phát những ơn cần thiết cho chúng ta.
26.2
Đức Mẹ dành nhiều ơn cho chúng ta.
Trong Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu đã ban Đức Maria làm mẹ của
chúng ta: Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên
cạnh, Chúa Giêsu nói với thân mẫu rằng: ‘Thưa Bà, đây là con Bà.’
Rồi Người nói với môn đệ: ‘Đây là Mẹ con.’ Kể từ giờ đó, người
môn đệ rước bà về nhà mình.6 Chúa đã ban Mẹ Maria như một người
mẹ đầy yêu thương cho chúng ta.7 Vì Mẹ luôn luôn chăm sóc đoàn
con với tình mẫu tử, nên chúng con được giải cứu khỏi mọi hiểm
nguy và âu lo. Như vậy, khi được tự do khỏi những xiềng xích áp
bức, chúng con có thể đạt được sự tự do hoàn hảo xác hồn.8 Mẹ
dành nhiều ơn ích và ban xuống cho chúng ta, những người con của
Mẹ. Bản năng trước tiên của chúng ta là hãy tìm đến nương nhờ
sự bảo bọc của Người Mẹ thiên đàng khi gặp hiểm nguy khốn khó.
Điều này hết sức can hệ vì ma quỉ ra sức đưa đẩy linh hồn chúng
ta vào tình cảnh rắc rối, tạo ra những trở ngại, ngăn cản chúng
ta đến với Chúa và xa cách nhau. Đức Mẹ là Đấng Phù Hộ các giáo
hữu - như chúng ta vẫn cầu nguyện trong kinh cầu. Mẹ là sự giải
gỡ và là nơi nương ẩn cho chúng ta giữa những phong ba bão táp
có thể nổi lên trên hành trình cuộc sống chúng ta.
Là những tín hữu, chúng ta có thể đến nương nhờ lời bầu cử của
Mẹ bằng nhiều cách thế. Chúng ta kính viếng các đền thánh của
Mẹ, cậy nhờ Mẹ khi đi đường, xin Mẹ chở che khi bị cám dỗ, và
thân mật thầm thĩ với Mẹ khi lần chuỗi Mân Côi. Kinh Trông Cậy
chúng ta thường đọc là một trong những chứng cứ cổ xưa nhất về
lòng tôn sùng hiếu thảo đối với Đức Thánh Trinh Nữ: Sub tuum praesidium
confugimus…, Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin
chớ chê chớ bỏ lời chúng con cầu nguyện, trong cơn gian nan thiếu
thốn… Lạy Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng, hằng chữa chúng
con cho khỏi mọi sự dữ.9 Với kinh Hãy Nhớ, hằng ngày, chúng ta
có thể cầu nguyện cho một thành viên gia đình không may gặp phải
sự khó.
Chúng ta có thể thưa lên cùng Mẹ bằng những lời đã được một thi
sĩ miền Catalan viết cạnh một bức ảnh Đức Mẹ được đặt bên đường:
‘Lạy Đức Trinh Nữ và Hiền Mẫu, niềm an ủi của chúng con, xin chỉ
cho chúng con nẻo đường bằng an. Con chỉ là phàm nhân, nhưng lại
là con của Mẹ. Mẹ là ngôi sao, còn con là kẻ lữ hành.’
26.3
Luôn tin cậy vào Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa.
Hỡi Bà, đây là con Bà. Khi đón nhận Gioan làm con, Đức Maria đã
tỏ ra một lòng yêu thương vô vàn như một người mẹ. Về điểm này,
Đức Gioan Phaolô II đã cầu nguyện: Và qua con người ấy, Chúa đã
giao phó mọi người cho Mẹ. Vào giờ phút Truyền Tin, Mẹ đã hiến
dâng toàn bộ chương trình cuộc đời Mẹ bằng những lời giản dị:
‘Này tôi là tôi tá Chúa. Xin hãy nên trọn nơi tôi theo như lời
ngài (Lc 1:38).’ Mẹ ôm ấp và kéo mọi người đến cùng Mẹ. Mẹ tìm
kiếm mọi người bằng một sự ân cần mẫu tử… Mẹ luôn luôn được nhìn
thấy một cách kỳ diệu nơi mầu nhiệm Chúa Kitô, Con độc nhất của
Mẹ. Mẹ luôn luôn hiện diện bất cứ khi nào các anh chị em của Người
hiện diện, bất cứ nơi đâu Giáo Hội hiện diện.10 Đôi tay của Mẹ
đầy ắp những ơn lành dành cho chúng ta, và Mẹ sẵn lòng đổ xuống
trên con cái của Mẹ.
Thánh Gioan đã đón nhận Đức Maria làm mẹ riêng của ngài. Cho đến
khi Mẹ được đưa về trời hồn xác, thánh nhân đã chăm sóc Mẹ với
tình hiếu thảo. Từ giờ ấy, người môn đệ đã đón nhận bà về nhà
mình. Các tác giả đạo đức đã thấy trong câu Phúc Âm này một lời
trực tiếp mời gọi các tín hữu hãy đón nhận Đức Maria vào cuộc
sống của họ. Chắc hẳn Mẹ Maria muốn chúng ta kêu cầu Mẹ và đến
với Mẹ trong niềm tin tưởng. Mẹ muốn chúng ta hãy kêu xin Mẹ như
một người mẹ, xin Mẹ ‘hãy tỏ ra là Mẹ của chúng con.’11 Đức Thánh
Trinh Nữ không bao giờ làm ngơ trước lời kêu nài của chúng ta.
Ước chi chúng ta đừng bao giờ quên sự hiện diện của Đức Thánh
Trinh Nữ trong Giáo Hội luôn luôn là một sự hiện diện từ mẫu.12
Mẹ liệu cho con đường dễ đi hơn. Mẹ gìn giữ chúng ta khỏi lạc
xa đường ngay nẻo chính trong những vấn đề lớn nhỏ vì tính thiển
cận nhiều lúc thường khuynh đảo chúng ta. Nếu không có sự canh
chừng của Mẹ, chúng ta rồi sẽ ra sao? Chúng ta hãy cố gắng năng
đến cùng Mẹ như những con cái ngoan thảo của Mẹ.
Đức Mẹ luôn luôn canh chừng cho con cái của Mẹ. Thi sĩ miền Catalan
trên kia viết tiếp vần thơ: Lạy Đức Thánh Trinh Nữ, tại sao lại
nhìn chúng con bằng đôi mắt trừng trừng như thế? Xin hãy tạo nơi
chúng con một niềm kính sợ lành thánh. Ước chi những phép lạ quá
khứ lại được tái diễn hôm nay, và ước gì Mẹ giải thoát chúng con
khỏi mọi tội lỗi và khỏi sự nhát đảm xấu xa.
|
|