| |
NGÀY 29 THÁNG CHÍN – II
THÁNH GABRIEL, TỔNG LÃNH THIÊN THẦN
Lễ Kính
Thiên
Chúa đã chọn đức tổng thần Gabriel để truyền tin cho Đức Trinh
Nữ Maria về mầu nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa. Thánh Bernard
nhận định: Trong tất cả các thiên thần, đức Gabriel đã được thấy
là vị xứng đáng loan báo những chương trình của Thiên Chúa cho
Đức Mẹ và đón nhận lời fiat của Mẹ. Lời chào của đức tổng thần
rất giản dị và đầy ý nghĩa. Lời chào, ‘Kính chào Maria, đầy ơn
phúc’ đã trở nên lời kinh quen thuộc và lâu đời nhất của các tín
hữu. Tổng thần Gabriel có liên hệ với các sứ điệp về Đấng Cứu
Thế, và sự xuất hiện của ngài trong Thánh Kinh là dấu chỉ thời
gian đến hồi viên mãn. Trước đó, ngài đã được sai đến với ngôn
sứ Daniel để tiên báo thời kỳ Đấng Cứu Thế sinh ra, và đến với
ông Giacaria để tiên báo Gioan Tẩy Giả chào đời.
Từ những thế kỷ đầu của kỷ nguyên Kitô Giáo, đức tổng thần Gabriel
đã được phụng vụ tôn kính. Vào thế kỷ IX, tên ngài đã thấy xuất
hiện trong danh bộ các thánh, được mừng vào ngày 24 tháng 3, gắn
liền với lễ Truyền Tin. Vào năm 1921, Đức Biển Đức XV tuyên bố
một ngày lễ kính tổng thần Gabriel trong toàn thể Giáo Hội. Hiện
nay, ngài được mừng chung với tổng thần Micae và tổng thần Raphael
vào ngày 29 tháng 9.
28.1
Tổng thần Gabriel, Sức Mạnh của Thiên Chúa.
Đức Gabriel hiện đến để truyền tin sứ điệp của Thiên Chúa. Danh
xưng Gabriel có nghĩa là Đầy Tớ của Thiên Chúa hoặc Thiên Chúa
đã tỏ sức mạnh của Người. Ngài luôn xuất hiện như vị đem tin mừng.1
Trước tiên, ngài đã được Thiên Chúa ủy thác sứ mạng đem đến tin
mừng trọng đại nhất, đó là tin mừng về Ngôi Lời Nhập Thể.
Trong Cựu Ước, ngôn sứ Daniel đã được tiên báo về thời kỳ Đấng
Cứu Thế sẽ đến.2 Tổng thần Gabriel đã được Thiên Chúa sai đến
để truyền tin cho Đức Maria về mầu nhiệm trọng đại sẽ xảy ra nơi
cung lòng thanh khiết của Mẹ.3 Vì đó là một sứ điệp vô cùng siêu
việt, nên Đấng Toàn Năng đã chọn một vị tổng lãnh thiên thần xứng
đáng, một thiên thần thuộc phẩm trật cực cao. Danh hiệu của ngài
có nghĩa là ‘Sức Mạnh của Thiên Chúa,’ bởi vì ngài sẽ tiên báo
về Chúa Kitô, mặc dù bề ngoài khiêm tốn, nhưng cả đến các Lãnh
Thần và Dũng Thần còn phải kính sợ. Điều tự nhiên là cần một vị
cao cả như thế để tiên báo việc giáng lâm của Chúa các đạo binh
và anh hùng của các trận chiến.4 Mỗi ngày, những lời của đức Gabriel
hằng được lặp đi lặp lại vô số lần để muôn đời ngợi khen Đức Mẹ:
Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc
lạ hơn mọi người nữ… Chúng ta vẫn cầu nguyện thân mật với Đức
Mẹ bằng những lời của vị tổng thần.
28.2
Đức Gabriel tiên báo hài nhi ra đời. Phẩm giá của các con trẻ.
Sứ thần Gabriel đã tiên báo trẻ Gioan Tẩy Giả chào đời. Ngài nói:
Hỡi Giacaria, đừng sợ, bởi vì lời cầu xin của ông đã được nhậm
lời. Vợ ông là Elisabeth sẽ sinh cho ông một con trai, và ông
sẽ gọi tên con trẻ là Gioan.5 Đức tổng thần đã nêu lên cho ông
Giacaria ba lý do vui mừng khi vị Tiền Hô ra đời một cách kỳ diệu.
Thiên Chúa sẽ ban cho con trẻ ấy ân sủng và sự thánh thiện phi
thường. Con trẻ ấy sẽ là khí cụ cho ơn cứu độ của nhiều linh hồn.
Và toàn bộ cuộc đời con trẻ sẽ được hiến dâng để chuẩn bị cho
Đấng Cứu Thế đến.6
Chúng ta biết đức tổng thần Gabriel hiện đến khi các con trẻ được
chào đời. Một cách siêu nhiên huyền diệu, ngài đã tiên báo công
trình vĩ đại của Chúa Thánh Thần nơi cung lòng Mẹ Maria. Trước
đó, trong trường hợp Gioan Tẩy Giả, ngài đã nói với ông Giacaria
trước khi từ biệt: Ta là Gabriel đứng chầu trước mặt Thiên Chúa.
Ta đã được sai đến để nói với ngươi và đem cho ngươi tin vui này.7
Tin báo các con trẻ chào đời bao giờ cũng là những tin vui. Chúng
ta biết Thiên Chúa trực tiếp can thiệp vào sự tạo dựng mỗi con
người bằng cách ban cho họ một linh hồn bất tử. Đức Gabriel đã
nói, Ngươi sẽ vui mừng hoan hỉ và nhiều người cũng sẽ vui mừng
vì con trẻ được sinh ra.8 Thánh Ambrose đã chú giải trình thuật
ấy rất hay: Qua bản văn này, các bậc cha mẹ được nhắc bảo cho
biết bổn phận của họ là phải tạ ơn Thiên Chúa, và các thánh cũng
được mời gọi hãy vui mừng vì con cháu các đấng được chào đời.
Thiên Chúa đã ban phúc lành trọng hậu cho chúng ta qua khả năng
kinh ngạc để cộng tác vào việc truyền sinh và kiến tạo gia đình
chúng ta.9 Thánh Gia Nazareth và gia đình ông Giacaria và bà Elisabeth
đã thực hiện đúng theo hướng ấy từ khi được sứ thần Gabriel tiên
báo tin vui. Tổng thần Gabriel có thế lực cầu bầu trước tòa Chúa
cho các cặp vợ chồng muốn có con cái, hoặc những người đã được
chúc phúc nhờ con cái.
Mỗi con trẻ chào đời đều mang theo một mục đích linh thánh. Vì
thế, các bậc cha mẹ cộng tác với Thiên Chúa như những người truyền
ban nguồn sự sống. Thiên Chúa ban cho họ ơn được cộng tác ban
sự sống để họ có nhiều con cái, những người sau này sẽ nhận biết,
yêu mến, phụng sự Chúa và được hưởng hạnh phúc muôn đời. Trước
trào lưu hạn chế sinh sản đang được tuyên truyền lan tràn hiện
nay, các vợ chồng cần phải có tinh thần trách nhiệm trước mặt
Chúa trong vai trò làm cha mẹ của mình.
Đức
Gioan Phaolô II đã nêu rõ: Việc duy trì một gia đình an vui đòi
cha mẹ con cái phải hy sinh nhiều. Mỗi thành viên gia đình phải
trở nên, một cách đặc biệt, đầy tớ của nhau và chia sẻ gánh nặng
với nhau (Gl 6:2; Pl 2:2). Mỗi người đều phải quan tâm, không
phải cuộc sống của riêng mình, mà còn cuộc sống của những thành
viên khác trong gia đình, về các nhu cầu, các hy vọng, các lý
tưởng của họ. Những quyết định về số con cái và những hy sinh
dành cho chúng đừng dựa trên yếu tố tiện nghi và bo bo một cuộc
sống an nhàn. Khi suy nghĩ vấn đề này trước mặt Chúa, với ân sủng
kín múc từ các bí tích và được giáo huấn Giáo Hội hướng dẫn, các
bậc cha mẹ hãy nhớ rằng việc khước từ con cái mình một số tiện
nghi hoặc thuận lợi vật chất xét ra không nghiêm trọng cho bằng
việc không cho chúng có sự hiện diện của những đứa em trai hoặc
em gái, những người sẽ giúp chúng thăng tiến về đời sống nhân
bản và nhận ra vẻ đẹp của mọi giai đoạn cuộc sống trong tất cả
sự phong phú của nó.10
Trong mọi phương diện, khi chúng ta trung thành với Thiên Chúa,
Người sẽ ban thưởng lòng quảng đại của chúng ta ngay ở đời này.
Chúng ta hoan hưởng thành quả sự nhận biết và cố gắng chu toàn
thánh ý Thiên Chúa. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng hôn nhân là
một con đường cao cả tuyệt vời. Con đường này có những biểu hiện
cụ thể để cộng tác với ơn thánh, đó là sự quảng đại, hiến thân,
và phục vụ.11
28.3
Con cái là nguyên nhân vui mừng.
Không có niềm vui nào lớn hơn khi gia đình có thêm một người con.
Không quà tặng nào quí hơn quà tặng của Thiên Chúa. Đó là giáo
lý của Giáo Hội mà chúng ta cần phải truyền đạt cho toàn thế giới.
Những lời của đức tổng thần Gabriel luôn được thực hiện khi một
con trẻ được sinh ra: Ngươi sẽ vui mừng hoan hỉ và nhiều người
sẽ vui mừng khi con trẻ được sinh ra. Đức Gioan Phaolô II thường
nhấn mạnh nền văn minh Kitô Giáo là một xã hội đề cao và coi trọng
sự sống: Đời sống nhân loại cao quí bởi vì đó là một quà tặng
của một Thiên Chúa có tình yêu vô cùng. Khi Thiên Chúa ban sự
sống, sự sống ấy sẽ bền vững muôn đời. Sự sống còn quí giá bởi
vì nó là biểu hiện và thành quả của tình yêu… Nguy hiểm tai hại
nhất cho đời sống gia đình trong xã hội là người ta đóng kín cõi
lòng và trở nên ích kỷ.12 Người ta có thể ưa chuộng nhiều tiện
nghi vật chất hơn là niềm vui đưa thêm những con trẻ vào cuộc
sống và giáo dục chúng trở nên những công dân và con cái của Thiên
Chúa. Mỗi con trẻ Thiên Chúa ban tặng là một phúc lành trọng hậu
của Người. Anh chị em đừng sợ có con cái.13
Chúng ta hãy nài xin đức tổng thần Gabriel, đấng đã đem tin Sự
Sống đích thực sẽ đến cho Mẹ Maria, cho chúng ta có một sức mạnh
để thực hiện một công cuộc tông đồ cổ động sự sống, lòng quảng
đại, và niềm vui. Đức Thánh Cha tuyên bố: Khi sự linh thánh của
sự sống trước khi sinh ra đang bị tấn công, chúng ta hãy xác quyết
rằng không có một quyền bính nào có quyền hủy diệt sự sống khi
chưa sinh ra. Khi một con trẻ được mô tả như một gánh nặng hoặc
bị coi như một phương cách hy sinh nhu cầu tình cảm, chúng ta
hãy đứng lên và xác quyết rằng mỗi con trẻ là một quà tặng cá
biệt và không thể thay thế của Thiên Chúa, chúng được quyền sống
trong một gia đình yêu thương và hợp nhất. Khi định chế hôn nhân
bị loại bỏ vì tính ích kỷ của con người hoặc bị hạ thấp thành
một giao kèo tạm bợ và có điều kiện để có thể dễ dàng cắt đứt,
chúng ta hãy đứng lên và tuyên xưng tính bất khả phân ly của mối
liên kết hôn nhân. Khi giá trị của gia đình bị đe dọa vì những
áp lực xã hội và kinh tế, chúng ta hãy tái xác quyết rằng gia
đình cần thiết không những cho lợi ích cá nhân của mỗi người,
mà còn cho lợi ích chung của mọi xã hội, quốc gia, và đất nước.
Khi tự do bị lạm dụng để thống trị những người yếu đuối, để lãng
phí những tài nguyên và năng lực thiên nhiên, hoặc để chối bỏ
những nhu cầu thiết yếu của con người, chúng ta hãy nhấn mạnh
đến những đòi hỏi của công bình và tình yêu xã hội. Khi những
người bệnh, người cao niên hoặc người hấp hối bị bỏ rơi trong
cô đơn, chúng ta hãy năng lặp lại rằng họ xứng đáng được yêu thương,
được chăm sóc, và tôn trọng.14
Chúa muốn chúng ta trở thành tông đồ cho tất cả những gì là tích
cực, thiện hảo, và cao quí trên thế giới bằng cách nhận chìm sự
dữ vào sự lành chan chứa.15 Như đức tổng thần Gabriel, ước chi
chúng ta cũng là những thiên thần đem tin mừng cho gia đình và
thế giới từ chỗ đứng của chúng ta trong xã hội. Nhiều người đang
ráng sức gieo rắc sự dữ khắp nơi. Ước chi chúng ta biết nỗ lực
hơn nữa trong việc chiếu giãi sự lành, bắt đầu từ gia đình chúng
ta. Trong đời sống quốc gia, có hai điều thực sự thiết yếu, những
luật liên hệ đến hôn nhân và những luật liên hệ đến giáo dục.
Trong những lãnh vực này, con cái Chúa phải kiên quyết đứng lên,
chiến đấu gan dạ và công bằng vì lợi ích của toàn nhân loại.16
|
|