| |
Hãy nghĩ cho thật sâu
Thân phận ta về đâu
Phù du một kiếp sống
Bọt nước giữa mưa sầu
Trăm
năm kiếp con người
Đôi lúc như hoa tươi
Có khi như lá rụng
Đang khóc bỗng nhiên cười
Kiếp
sống sao phù du
Thân phận tên tử tù
Nay còn mai lại mất
Đời là chuỗi thực hư
Hãy
nhìn đoá hoa kia
Nay nở mai xa lìa
Đi về với cát bụi
Tụ họp rồi lại chia
Còn
mang được những gì
Khi đời cụt lối đi
Lúc về với cát bụi
Khổ đau giờ từ ly
|
Cùng đích ta là gì ?
Đời sống là cái chi ?
Có ai mà sống mãi
Hãy nghĩ lúc chết đi
Quyền
lực với tinh khôn
Đời sống thật bồn chồn
Nhưng đến khi Chúa gọi
Nằm yên dưới cuối thôn
Đời
nào có biết chi
Khi ta đã chết đi
Còn ai thương ai nhớ
Họ nghĩ đến làm gì ?!
Xin
hãy lo lập công
Đừng có ngóng và trông
Vào ông kia bà nọ
Đời là con số không !
.....
ĐỜI LÀ CON SỐ KHÔNG |