CHÚA
KITÔ GIẢNG NƯỚC TRỜI: CUỘC
SỐNG MUÔN ĐỜI
Đề nghị: Mở
video 30 phút phim Jesus of Nazareth phần Chúa giảng
đạo chữa bệnh... hoặc đọc
bài Tin mừng dưới đây theo thánh Marcô (1,
4-14).
"Ông Gioan Tẩy giả đã xuất hiện
trong hoang địa. Ông kêu gọi người
ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để
được ơn tha tội. Mọi người
từ khắp miền Giuđê và thành Giêrusalem
kéo đến với ông. Họ thú tội,
và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giođan.
"Hồi ấy Đức Giêsu từ Nagiaret
miền Galilêa đến, và được ông
Gioan làm phép rửa dưới sông Giođan.
Vừa lên khỏi nước, Người liền
thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần
linh tựa chim bồ câu ngự xuống trên mình.
Lại có tiếng tự trời phán: 'Đây
là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con'.
Thánh Linh liền đẩy Người vào hoang
địa. Người ở trong đó bốn
mươi ngày, chịu Satan cám dỗ...
"Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu
đến miền Galilê rao giảng Tin mừng
của Thiên Chúa. Người nói: Thời
kỳ đã mãn, Triều đại Thiên Chúa (Nước
Trời) đã đến gần. Anh em hãy
sám hối và tin vào Tin Mừng".
Bài Tin mừng cho ta biết
thêm những điều sau:
1) Thiên Chúa Ba Ngôi:
- Qua việc Chúa chịu rửa tại sông
Giođan trên, Chúa tỏ cho ta một mầu nhiệm
(mystery) mới về Đức Chúa
Trời: Một Đức Chúa Trời (God),
Nhưng có ba ngôi (persons): ngôi
nhất là Chúa Cha, ngôi hai là Chúa Con, ngôi ba là Chúa
Thánh Thần. - Ba ngôi cùng bản tính Chúa Trời,
- Ba ngôi bằng nhau.
Đây là mầu nhiệm cao cả nhất
trong đạo, ta không thể dùng trí khôn mà suy
luận, nhưng phải tin vào việc mạc
khải (tỏ ra) của Chúa trong Kinh Thánh.
Thiên Chúa CHA Toàn năng (Almighty) cùng Ngôi Hai
và Ngôi Ba sáng tạo (create) trời đất
vạn vật, sai Con xuống trần làm người
chuộc tội, sai Thánh thần xuống thánh
hóa loài người..
Thiên Chúa CON hiếu thảo vâng hời Cha, Người
cho ta gọi Cha Người là Cha, và dạy ta
cầu nguyện với Cha Người là:
Lạy Cha chúng con...
Thiên Chúa THÁNH LINH điều động mọi
sự trong Giáo Hội Chúa Kitô, trong linh hồn
mỗi tín hữu.
Là người con Chúa, ta phải hiếu thảo
Với Chúa Cha, sống với Chúa Con trong Chúa Thánh
Linh, với sự trợ giúp đặc biệt
của Mẹ Chúa là Đức Maria trọn đời
Đồng Trinh.
2. Khi nào ta tuyên xưng
Chúa Ba Ngôi?
- Ta tuyên xưng Chúa Ba Ngôi khi ta làm dấu
Thánh giá: Nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh
Thần. Amen.
[Amen, tiếng Do-thái nghĩa là tôi tin, tôi nhận,
tôi mong ước như vậy]
Ta cũng tuyên xưng Ba ngôi khi đọc kinh Sáng
Danh, kinh Vinh Danh, kinh Tin kính.
3. Đề tài chính những
lời rao giảng của Chúa Giêsu Kitô là gì?
- Đề tài chính những lời Chúa Giêsu Kitô
rao giảng là đề tài: NƯỚC TRỜI
(Sự Sống Đời Đời).
Người rao giảng trong suốt 3 năm,
qua nhiều kiểu nói, nhiều dụ ngôn (parable)
và các phép lạ minh chứng. Nước
Trời là một mầu nhiệm, người
ta không thể hiểu nếu Chúa không tỏ ra
(Mc 4,11), Nước Trời là phần thưởng
cho các môn đệ (Lc 12, 32), Nước
Trời đồng nghĩa với sự sống
đời đời (Mc 9,47).
Con người ai cũng muốn sống hạnh
phúc, thông thường người ta tìm hạnh
phúc trong giầu sang, tiền của, danh vọng,
nhưng Chúa Kitô là "Đường, sự
Thật, sự Sống" đã vạch cho ta
con đường đưa tới hạnh phúc
thật qua 8 mối mà thánh Matthêu ghi lại như
sau (Mt 5,11-12):
"Thấy đám đông, Đức Giêsu lên
núi, ngồi xuống, có các môn đệ ngồi
bên, Người mở lời dạy rằng:
1. Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước
Trời là của họ.
2. Phúc cho ai hiền lành, vì họ sẽ được
Đất làm gia nghiệp.
3. Phúc cho ai sầu khổ, vì họ sẽ
được Thiên Chúa ủi an.
4. Phúc cho ai khao khát sự công chính, vì họ
sẽ Thiên Chúa cho thoả lòng.
5. Phúc cho ai xót thương người, vì
họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
6. Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch, vì họ
sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
7. Phúc cho ai xây dựng hoà bình, bì họ sẽ
được gọi là con Thiên Chúa.
8. Phúc cho ai bị bách hại vì lẽ công
chính, vì nước Trời là của họ.
Con người, với thân
xác này, không ai sống mãi ở trần gian.
Trần gian chỉ là một nơi tạm gửi,
nơi lập công chờ ngày về quê thật
là Thiên đàng. Thánh nữ Têrêxa Chúa Hài đồng
đã ví rất hay qua lời thơ sau:
Thế gian chẳng phải là nhà,
Thuyền con xuôi bến mới
là thế gian.
Hoặc nói:
Xưa kia chỉ biết có trời,
Bây giờ lại biết kêu
Trời bằng Cha,
Trần gian chưa phải
là nhà,
Thiên đàng vĩnh phúc mới
là chính quê.
Chúng ta đang đi trên con đường
một chiều, cuối đường là sự
chết, nhưng sau sự chết là cuộc sống
đời đời (Thiên đàng hay Hoả
ngục?).
****Trong Tin Mừng Phúc âm của Chúa, Người
luôn mời gọi ta hướng về Quê Hằng
sống. Chúng ta hãy đọc Tin mừng theo
Matthêu:
4. Lời Chúa khuyên đối
với tiền của ngoại thân ta?
- "Anh em đừng tích trữ cho mình
những kho tàng dưới đất, nơi
mối mọt làm hư nát, nơi kẻ trộm
khoét vách và lấy đi. Hãy tích trữ cho
mình những kho tàng ở trên trời, nơi mối
mọt không làm hư nát... (Mt 6, 19-20).
Người còn nói thêm: "Người giầu
có khó vào Nước Trời... Con lạc đà
chui qua lỗ kim, còn dễ hơn người
giầu vào Nước Thiên Chúa" (Mt 19,
23-24). Chính Người đã sinh nghèo, sống
nghèo và chết nghèo.
5. Lời Chúa khuyên trong
cách cư xử giữa người với người?
- Chúa khuyên vui lòng chịu thiệt ở đời
này vì Nước Trời.
"Đừng chống cự người
ác, ai vả má bên phải, hãy giơ cả má bên
trái, ai kiện lấy áo trong, hãy để nó lấy
cả áo ngoài, ai bắt đi một dặm, hãy
đi hai. Ai xin, cứ cho, ai vay, đừng
ngoảnh mặt chối từ" (Mt
5, 38-42).
"Hãy tránh dịp tội để duy trì sự
sống: "Nếu mắt phải của
anh làm cớ cho anh sa ngã, hãy móc mà ném đi, thà mất
một phần thân thể, còn hơn là toàn thân
bị ném vào hoả ngục; nếu tay phải
của anh..." (Mt 5, 38-42).
"khi bố thí, đừng khua chiêng đánh
trống... cốt để được khen.
Thầy bảo thật, chúng đã mất phần
thưởng. Còn anh, khi bố thí, đừng
cho tay trái biết việc tay phải làm...
Cha anh sẽ trả công cho anh... Khi cầu
nguyện, hãy vào phòng..." (Mt 6, 2-4.6).
6. Lời Chúa khuyên thực hành bác ái thế
nào?
Đối với tha nhân, hãy thực hành bác
ái, là giới răn riêng của Chúa Kitô:
"Điều răn trọng nhất: Yêu
mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn,
hết trí khôn...Yêu người thân cận như
chính mình" (Mt 22, 37-39).
Trước khi dâng lễ vật, phải làm
hòa với kẻ bất bình với anh (Mt 5,23):
"Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những
người ngược đãi anh em"
(Mt 18,22) dụ ngôn người mắc nợ
(Mt 18,23-35); đừng xét đoán để
khỏi bị Thiên Chúa xét đoán (Mt 7,1);
Khuôn vàng:
Hãy làm như thế cho
người,
Những
gì ngươi muốn được người
làm cho. (Mt 7,2).
Chúa phán xét chung về bác ái: cho kẻ đói
ăn, kẻ khát uống (Mt 25, 31-46).
Điều kiện theo Chúa:
- Dứt khoát: "Của Xêsa trả về
Xêsa, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa"
(Mt 22,21); - Không làm tôi hai chủ:
Tiền hoặc Chúa (Mt 6, 24); - Tin vào
Chúa Quan phòng: (Mt 6, 25); - Đi vào
đường hẹp dẫn lên thiên đàng
(Mt 7,13); sống thuận Ý Trời (Ý Chúa)
(Mt 12,50); - Phải luôn canh phòng, tỉnh
thức chờ Chúa đến (Mt 24,42);
- Phải tận lực cố gắng theo dụ
ngôn nén bạc (Mt 25,14).
Phần thưởng sẽ thật lớn lao
(Mt 16, 27): "Khi Con Người sẽ
ngự đến trong vinh quang của Cha Người,
bấy giờ Người sẽ thưởng
phạt ai nấy xứng việc họ làm".
Tóm lại, một điều phải luôn ghi nhớ
để sống đạo:
"Được lời lãi cả trần
gian mà mất linh hồn nào được ích
gì" (Mt 16,26).
7. Những ai được
mời gia nhập Nước Trời?
- "Mọi người được mời
gia nhập Nước Trời: Trước
tiên là dân riêng Israel, sau là mọi dân tộc (Glcg92,
543-546).
"Nước Trời dành cho người
nghèo khó và người bé nhỏ, nói cách khác:
dành cho ai đón nhận với lòng khiêm nhường.
"Chúa mời các tội nhân vào đồng bàn
trong Nước Trời (Lc 15,7). Cuộc
dâng hiến chính đời Người để
chuộc mọi tội lỗi là lý do cao vời
của tình yêu Người (Mt 26,28).
Lãnh Bí tích Rửa tội (sẽ học sau)
là điều kiện cần để vào Nước
Trời (Ga 3,3).
Cầu nguyện kết thúc: Cùng đọc
kinh Sáng Danh:
Sáng Danh Đức Chúa Cha/ và Đức Chúa Con/
và Đức Chúa Thánh Thần,/ như đã có
trước vô cùng/ và bây giờ/ và hằng có/
và đời đời chẳng cùng./ Amen.
Câu hỏi ôn:
1. Khi nào ta tuyên xưng Thiên Chúa Ba ngôi?
(Câu2).
2. Đề tài chính Chúa Giêsu giảng là
đề tài nào? (Câu 3).
3. Đâu là khuôn vàng đức Ái? (Câu
6).
Bài về nhà: Học kinh Thương người:
Thương người có mười bốn
mối:
Thương xác bảy
mối:
- Thứ nhất cho kẻ đói ăn,
- Thứ hai
cho kẻ khát uống,
- Thứ ba
cho kẻ rách rưới ăn mặc,
- Thứ bốn
viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc,
- Thứ năm
cho khách đỗ nhà,
- Thứ sáu
chuộc kẻ làm tôi,
- Thứ bảy
chôn xác kẻ chết.
Thương linh hồn bảy mối:
- Thứ nhất lấy lời lành mà khuyên người,
- Thứ hai
mở dạy kẻ mê muội,
- Thứ ba
yên ủi kể âu lo,
- Thứ bốn
răn bảo kẻ có tôi,
- Thứ năm
tha kẻ dể ta,
- Thứ sáu
nhịn kẻ mất lòng ta,
- Thứ bảy
cầu cho kẻ sống và kẻ chết.
Bài Đọc Thêm
PHÁN
XÉT CHUNG VỀ BÁC ÁI
(Mt 25, 31-46)
Chúa Giêsu phán dạy các thính giả
nghe Người giảng dụ ngôn sau đay,
khuyên người ta biết từ bỏ ích kỷ
mà sống bác ái, nhất là với người
nghèo khó, bị bỏ rơi trong xã hôi:
"Khi Con người đến trong vinh quang
của Người, và cùng với Người,
hết thảy các thiên thần, bấy giờ
Người sẽ ngự trên ngai vinh hiển
của Người. Các dân thiên hạ được
thâu họp lại trước mặt Người
hết thảy, và Người phân tách người
ta ra khỏi nhau, một thể như người
chăn chiên tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người
đặt bên phải, còn dê thì ở bên trái.
"Bấy giờ Vua sẽ nói với những
người ở bên phải: 'Hãy đến,
hỡi những kẻ được Cha Ta chúc
phúc, hãy lĩnh lấy làm cơ nghiệp Nước
đã dọn cho các ngươi từ tạo thiên
lập địa. Vì xưa Ta đói mà các
ngươi đã cho Ta ăn, Ta khát mà các ngươi
đã cho Ta uống, Ta là khách lạ mà các ngươi
đã tiếp rước, Ta mình trần mà các
ngươi đã cho Ta mặc, Ta đau yếu
mà các ngươi đã thăm viếng, Ta ở
tù mà các ngươi đã đến với Ta'.
"Bấy giờ kẻ lành đáp lại rằng:
'Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Người
đói mà đã nuôi dưỡng, khát mà đã cho
uống, có bao giờ chúng con thấy Người
là khách lạ mà đã tiếp rước, mình
trần mà đã cho mặc, có bao giờ chúng con
thấy Người đau yếu hay ở tù
mà chúng con đã đến với Người?"
Đáp lại, Vua sẽ nói với họ:
'Quả thật Ta bảo các ngươi, những
gì các ngươi đã làm cho một người
trong các anh em hèn mọn nhất này của Ta, là
các ngươi đã làm cho chính mình Ta'.
"Bấy giờ Người cũng sẽ
nói với những người ở bên trái:
'Hỡi những kẻ bị chúc dữ, hãy xéo
đi xa Ta, mà vào lửa đời đời
đã dọn sẵn cho ma quỉ cùng chư thần
của nó, vì xưa Ta đói mà các ngươi không
cho Ta ăn, Ta khát mà các ngươi không cho Ta uống,
Ta là khách lạ mà các ngươi không tiếp rước,
Ta mình trần mà các ngươi không cho mặc,
Ta đau yếu và ở tù mà các ngươi đã
không thăm viếng'.
"Bấy giờ họ cũng đáp lại
rằng: 'Lạy Chúa, có bao giờ chúng tôi
đã từng thấy người đói hay khát,
khách lạ hay mình trần, liệt lào hay ở
tù mà chúng tôi lại đã không giúp đáp Người?'
Bấy giờ Người đáp lại họ
rằng: 'Quả thật, Ta bảo các ngươi,
những gì các ngươi đã không làm cho một
người nào trong các kẻ hèn mọn nhất
này, là các ngươi đã không làm cho chính mình Ta'.
Và chúng sẽ phải vào nơi chịu phạt
khổ sở đời đời, còn kẻ
lành thì được vào nơi ngàn thu".
|