|
104. Làm Thoả Mãn Bản Ngã Thâm Sâu Của Các Con
“Hãy
vào phòng, đóng cửa lại,” đó là lời Chúa Giêsu dạy chúng ta (Mt
6,6). Cuộc đàm thoại với Thiên Chúa không thể diễn ra giữa nơi
giải trí ồn ào. Suy nghĩ và tập trung rõ ràng vào Chúa là điều
cần thiết. Con người phải tìm kiếm bản ngã cao nhất và đích thực
và, đồng thời cũng là bản ngã thâm sâu nhất của mình.
Thâm
sâu nhất là sao? Cao nhất và thực nhất là sao? Bởi vì sự hiểu
biết này về con người có liên quan đến việc sáng tạo nó và việc
sáng tạo thế giới. Đối với mọi thụ tạo của thế giới hữu hình quanh
nó, con người nổi bật lên như chúa tể và chủ nhân. Nó được kêu
gọi để chinh phục tất cả mọi tạo vật và có quyền trên trái đất.
Đây là mệnh lệnh đầu tiên nó đã nhận được từ nơi Hóa Công.
Thiên Chúa không chỉ tôn vinh con người trên thụ tạo, Thiên Chúa
cũng uốn nắn con người tận tầng sâu hữu thể nó nữa. Bởi vì con
người cũng là tinh thần, nó có thể đạt đến chỗ mà các tạo vật
khác không tới được. Bản tính nền tảng của con người – gồm cả
tinh thần và thể xác – không cho phép nó tìm ý nghĩa tối hậu trong
tạo vật thuần tuý vật thể.
Con
người không thể làm thoả mãn bản ngã thâm sâu nhất của mình qua
thế giới hữu hình. Cũng không bằng cách chinh phục thụ tạo và
thăng tiến khả năng của nó để phát triển, sáng tạo và khám phá.
Nó có thể thể tìm thấy hạnh phúc đích thực trong sâu thẳm hữu
thể của nó. Chúa Giêsu bảo: “Ích gì cho con người khi nó chiếm
được toàn thể thế giới?” (Mt 16,26). Không, con người không thể
lấp đầy bản ngã thâm sâu của mình theo cách này.
|