119. Tin Vui Cho Mọi Người
Các
con hãy sống trong đức tin và hãy truyền đức tin lại cho con cái
các con. Hãy làm chứng đức tin trong đời sống các con. Hãy yêu
mến Giáo hội như một người mẹ. Hãy sống trong và vì Giáo hội.
Hãy dành chỗ trong trái tim các con cho mọi người. Hãy tha thứ
cho tha nhân và trở nên người kiến tạo hoà bình ở mọi nơi.
Đối với những người không phải là tín hữu, cha nói: “Hãy tìm kiếm
Thiên Chúa vì Người đang tìm kiếm anh em.”
Và đối với những ai đang đau khổ, cha nói: “Hãy tin tưởng. Vì
Đức Kitô, Đấng đã đi trước anh em, sẽ ban cho anh em sức mạnh
để đương đầu với buồn đau.”
Đối với giới trẻ, cha nói: “Hãy hết sức lo cho đời sống anh em
nên tốt vì đó là kho tàng quý giá.”
Đối với mọi người, cha nói: “Cầu chúc ơn Chúa ở cùng anh em mọi
ngày.”
Hãy nhân danh cha mà chào các con nhỏ của các con ngay khi chúng
vừa thức giấc. Cha ước mong biết bao cho lời chào “good morning”
(chúc buổi sáng may lành) đó phải là một lời loan báo về một cuộc
sống tốt đẹp cho chúng, cho niềm an ủi của các con và của cha
cũng như của toàn thể Giáo hội.
|