|
20. Lắng Nghe Tiếng Chúa Gọi
Thiên Chúa gọi cha và sai cha đi làm vườn nho của
Người. Người gọi cha và sai cha đi làm việc cho Vương Quốc Người
đến trong lịch sử...
Từ muôn đời Thiên Chúa đã nghĩ đến chúng ta và đã yêu thương chúng
ta như những con người độc nhất. Mỗi người trong chúng ta được
Người gọi đích danh như Mục tử nhân lành “gọi tên từng con chiên
của mình” (x. Ga 10, 3). Tuy nhiên, chỉ khi cuộc đời chúng ta
mở ra trong những biến cố lịch sử thì kế hoạch vĩnh cửu của Thiên
Chúa mới được bộc lộ cho mỗi người chúng ta. Do đó, nó là một
tiến trình tiệm tiến; theo một nghĩa nào đó, nó là tiến trình
xảy ra ngày qua ngày.
Để có thể khám phá ra ý muốn thực tế của Chúa trong đời sống chúng
ta, luôn luôn cần phải có những điều sau đây: phải biết lắng nghe
Lời Chúa và Giáo hội, kiên trì và sốt sắng cầu nguyện, bàn hỏi
với những vị linh hướng khôn ngoan, và phải biết phân biệt rõ
những tặng ân và tài năng Thiên Chúa ban, cũng như những tình
huống lịch sử và xã hội khác nhau trong đó mình đang sống...Cũng
đừng quên rằng Thiên Chúa, chủ vườn nho, lên tiếng gọi vào mỗi
khoảnh khắc của cuộc đời để tỏ rõ Thánh ý Ngài hơn. Do đó thái
độ cơ bản và liên tục của người môn đệ là tỉnh thức và chăm chú
lắng nghe tiếng gọi của Thiên Chúa.
|