|
21. Hạt Giống Niềm Vui trong Đau Khổ
Trong viễn cảnh cứu độ, cuộc khổ nạn của Đức Kitô
hướng về sự Phục sinh. Như thế, con người cũng được hợp tác với
mầu nhiệm thập giá để hân hoan tham dự vào mầu nhiệm phục sinh.
Vì thế, Đức Kitô không ngần ngại tuyên bố phúc cho người chịu
đau khổ: “Phúc cho những ai đang buồn sầu vì họ sẽ được an ủi”
(Mt 5,4)... Mối phúc này chỉ có thể hiểu được nếu người ta thừa
nhận rằng đời sống con người không bị giới hạn vào thời gian trên
trần thế, nhưng hoàn toàn được hướng tới niềm vui hoàn hảo và
trọn vẹn trong đời sống mai sau.
Đau khổ đời này khi đã được chấp nhận trong tình yêu thì giống
như một trái đắng chứa đựng hạt giống mới, kho báu vinh quang
thần linh được ban cho con người trong cõi vĩnh cửu. Mặc dù thế
giới đầy dẫy những sự xấu xa và những nỗi bất hạnh này xem ra
thường rất bi thảm, nhưng bên trong vẫn ẩn chứa niềm hy vọng về
một thế giới tốt hơn của tình yêu và ân sủng. Đó là niềm hy vọng
được nuôi dưỡng trên lời hứa của Đức Kitô. Với sự đỡ nâng này,
những người đang đau khổ được kết hợp với Người đã cảm nghiệm
thấy trong đời sống này một niềm vui dường như nhân loại khó có
thể diễn tả được. Thực ra thiên đàng bắt đầu ngay trên trần gian,
phúc lạc được nếm trước trong các mối phúc. Thánh Tôma nói: “Trong
dân thánh có sự khởi đầu của hạnh phúc mai sau.”11
|