| |
28. Dìm Mình Trong Sự Chết và Sự Sống của Đức
Kitô
Qua
lễ nghi rửa tội – bí tích đầu tiên trong các bí tích cứu độ do
Chúa Giêsu thiết lập – con người được nhập thân trong Chúa Kitô
và được kết hợp với gia đình của sự sống Thiên Chúa. Thánh Phaolô
lặp lại cho chúng ta điều ngài đã viết cho các tín hữu Roma vào
thời của ngài: “Anh em không biết rằng anh em được tẩy rửa trong
Đức Giêsu Kitô là được rửa trong cái chết của Người sao? Nhờ rửa
trong cái chết của Người anh em được mai táng với Người, sao cho,
như Đức Kitô đã phục sinh từ cõi chết nhờ vinh quang Chúa Cha,
thì chúng ta cũng có thể có sự sống mới. Nếu chúng ta nên tương
tự Người trong cái chết, thì cũng sẽ giống Người trong sự sống
lại.” (Rm 6, 3-5).
Thánh tông đồ Phaolô dạy chúng ta rằng phép rửa là hình bóng và
là sự diễn tả cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Thực ra trong phép rửa
chúng ta được nhận chìm trong cái chết của Đức Kitô, được tẩy
sạch khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, được dẫn vào đời sống mới của sự
phục sinh, và được làm đền thờ sống động của Chúa Thánh Thần.
Nhờ phép rửa chúng ta được nhập thân trong sự sống của Giáo hội.
Đây là cộng đồng của Chúa Kitô, được tạo nên và được nuôi dưỡng
bằng tình yêu. Đây là cộng đồng của đức tin và sự sống mới, nó
tháp tùng chúng ta trong đời sống và nâng đỡ chúng ta trong những
yếu đuối của chúng ta. Do đó chúng ta không còn là những nô lệ
cho tội lỗi nữa. Chúng ta đã bắt đầu sống trong sự tự do sung
mãn của con cái Thiên Chúa.
|
|