|
45. Thân Hữu Với Mọi Người
Là những môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta được kêu
gọi để trở nên thân hữu với hết mọi người (x. Lc 10,29-37), và
để đem lại sự đỡ nâng đặc biệt cho những người nghèo nhất, đơn
độc nhất và bần cùng nhất. Qua việc giúp đỡ người đói, người khát,
người khách lạ, kẻ mình trần, người đau yếu, kẻ bị cầm tù – cũng
như trẻ thơ còn trong dạ mẹ và người già yếu hấp hối – chúng ta
có dịp để phục vụ Chúa Giêsu. Chính Ngài đã nói: “Những gì các
con làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta là các con
đã làm cho chính Ta vậy”(Mt 25,40). Do đó, chúng ta chỉ có thể
cảm thấy phải trả lẽ và bị phán xét bởi những lời xác đáng của
thánh Gioan Chrysôtômô: “Anh em có ao ước tôn vinh thân thể của
Đức Kitô không? Đừng bỏ rơi nó khi thấy nó mình trần. Đừng chỉ
tôn trọng nó trong ngôi thánh đường với lụa là gấm vóc để rồi
bỏ rơi nó khi ở ngoài với giá lạnh và mình trần.”19
|
|