| |
67. Nền Tảng Của Sự Hiệp Nhất Kitô Giáo
Giáo
hội được gọi để đem lại một mẫu gương hoà giải đặc biệt trong
chính mình cho con người thời đại chúng ta, vốn rất nhạy cảm với
những bằng chứng của các chứng nhân cụ thể đang sống. Và vì mục
đích này, chúng ta phải làm việc để đem lại sự hoà thuận cho tâm
trí con người, để giảm bớt những căng thẳng, để vượt thắng những
chia rẽ, và để chữa lành những vết thương mà có lẽ do chính anh
em gây ra cho nhau... Chúng ta phải cố gắng nên hiệp nhất trong
chính cái thiết yếu đối với lối sống và đức tin Kitô giáo, phù
hợp với câu ngạn ngữ cổ xưa: nơi những gì hồ nghi thì anh em được
thong dong, nơi những gì thiết yếu thì hãy hiệp nhất; nhưng trong
mọi sự anh em hãy có đức bác ái.
Cũng
theo chính tiêu chuẩn đó mà Giáo hội phải lãnh đạo hoạt động đại
kết của mình.Vì để được hoà giải hoàn toàn, Giáo hội biết rằng
mình phải tiếp tục đi tìm sự hiệp nhất nơi những con người đang
tự hào xưng mình là kitô hữu nhưng lại đang chia rẽ với người
khác, với các Giáo hội địa phương hoặc các cộng đoàn và cả với
Giáo hội Roma nữa. Giáo hội Rôma đang tìm một sự hiệp nhất mà
nếu là kết quả và là sự diễn đạt mối hoà giải đích thực, thì có
nghĩa là không được dựa trên sự trá hình của những quan điểm gây
chia rẽ, cũng không dựa trên những thoả hiệp dễ dãi, hời hợt và
mong manh. Sự hiệp nhất phải là kết quả của sự hoán cải đích thực
của mỗi người, kết quả của sự tha thứ lẫn nhau, của sự đối thoại
thần học và những tương quan huynh đệ, của cầu nguyện và hoàn
toàn mềm mỏng trước hành động của Thánh Thần, Đấng cũng chính
là thần khí hoà giải.
|
|