|
69. Thánh Thể Nuôi Dưỡng Gia Đình
Thánh
Thể thật là một nhiệm tích tuyệt diệu. Trong đó Đức Kitô ban mình
cho chúng ta làm của ăn thức uống như một nguồn mạch của quyền
năng cứu độ. Người đã để lại chính mình Người cho chúng ta để
chúng ta có thể được sống và sống sung mãn (x. Ga 10,10)... Sự
sống mà Đức Kitô đem đến là để cho chúng ta.
Chính là để cho các con đó, hỡi những người chồng, những người
vợ, các bậc cha mẹ và gia đình thân mến! Chúa Giêsu đã chẳng lập
phép Thánh Thể trong bữa tiệc ly, trong bối cảnh giống như một
gia đình sao? Khi các con hoà thuận cùng nhau dùng bữa thì Đức
Kitô ở giữa các con. Và Người là Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng
chúng ta một cách vĩ đại hơn mỗi khi các con đến gần bàn tiệc
Thánh Thể. Có thể xảy ra, như đã xảy ra ở làng Emmaus, Người chỉ
được nhận ra vào lúc “bẻ bánh”(Lc 24,35). Có thể là từ lâu rồi
Người đang bị chặn lại ở ngoài cửa, và đang chờ chúng ta mở cửa
để Người có thể vào đồng bàn với chúng ta (Kh 3,20).
Bữa tiệc ly và những lời Người nói ở đó chứa đựng tất cả quyền
năng và sự khôn ngoan của hy tế thập giá. Không có quyền năng
và sự khôn ngoan nào khác mà bởi đó chúng ta được cứu rỗi, và
nhờ đó chúng ta có thể cứu thoát người khác. Không có quyền năng
và khôn ngoan nào khác mà bởi đó các con, những bậc cha mẹ có
thể giáo dục chính mình và con cái. Quyền năng giáo dục của Thánh
Thể được chứng tỏ qua các thế hệ và các thế kỷ.
|