| |
71. Xa Lìa Lòng Thương Xót của Thiên Chúa
Tâm
trạng ngày nay, có lẽ hơn bao giờ hết, dường như dị ứng với một
vị Thiên Chúa xót thương. Thật sự, nó có khuynh hướng loại ra
khỏi cuộc sống và lòng người chính cái ý nghĩ về lòng thương xót.
Ý niệm “thương xót” có vẻ làm cho con người cảm thấy khó chịu,
chính họ, do sự phát triển của nền khoa học kỹ thuật chưa từng
có trong lịch sử, đã trở thành chủ nhân của địa cầu, chinh phục
và chi phối nó (x. St 1,28). Khi thấy mình đã thống trị được trái
đất này... dường như họ cảm thấy không còn cần đến lòng thương
xót...
Chân lý được mặc khải trong Chúa Kitô về Thiên Chúa là “Cha nhân
từ xót thương,” (2Cr 1, 3) khiến chúng ta có thể “xem” Người như
là rất gần gũi với con người, đặc biệt khi con người bị đau khổ,
khi con người bị đe doạ tại chính tâm điểm của hiện hữu và phẩm
giá mình. Và đây là lẽ tại sao, trong tình hình Giáo hội và thế
giới ngày nay, nhiều cá nhân và đoàn thể được cảm thức đức tin
sống động hướng dẫn đang quay về – cha nói hầu như tự phát – với
lòng thương xót của Thiên Chúa. Họ chắc chắn đang được chính Đức
Kitô thúc đẩy, Người là Đấng đang hoạt động trong tâm hồn con
người nhờ Thần Khí của Người.
|
|