| |
72. Chúa Giêsu, Đấng Giầu Lòng Thương Xót
Trước
mặt những người đồng hương Nazareth của Người, Chúa Kitô đã trích
dẫn lời tiên tri Isaia: “Thánh Thần Chúa ngự xuống trên tôi, vì
Người đã xức dầu sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo
khó...” (x. Lc 4, 18 –19).
Đặc biệt qua lối sống và những hành động của Người, Chúa Giêsu
đã tiết lộ rằng tình yêu đang hiện diện trong thế giới mà chúng
ta đang sống – một tình yêu hữu hiệu, một tình yêu đang tỏ mình
ra cho con người và đang ôm ấp mọi cái làm nên nhân tính của nó.
Tình yêu này đang đặc biệt tỏ mình ra khi tiếp cận với cảnh khổ,
bất công và nghèo khó – khi tiếp cận với toàn bộ “thân phận con
người” về mặt lịch sử, thân phận mà trong nhiều cách, biểu lộ
sự yếu đuối và giới hạn, cả về thể lý lẫn luân lý. Đó chính là
cách thức và phạm vi mà trong đó tình yêu tự bộc lộ mình mà theo
ngôn ngữ Thánh Kinh được gọi là “lòng thương xót”.
Rồi Đức Kitô mặc khải Thiên Chúa là Cha, Đấng là “tình yêu”...
Đức Kitô mặc khải Thiên Chúa như “Đấng giầu lòng thương xót,”
như chúng ta đọc thấy trong thư thánh Phaolô (Eph 2, 4). Chân
lý này không chỉ là chủ đề cho một giáo huấn. Đó là một thực tại
được Đức Kitô làm cho hiện diện trước mắt chúng ta. Việc làm cho
Chúa Cha hiện diện như tình yêu và lòng thương xót, trong ý thức
của Đức Kitô, là tiêu chuẩn nền tảng của sứ mạng của Người như
là Đấng thiên sai. Điều này được thừa nhận bởi những lời Người
đã thốt ra lần đầu ở hội đường Nazareth và sau này ở trước mặt
các môn đệ của Người và trước mặt các sứ giả của Gioan tẩy giả.
|
|