|
85. Cây Nho Và Bánh
“Ta
là cây nho... ai sống trong Ta và Ta ở trong nó, sẽ sản sinh phong
phú” (Ga 15,5). Chúa Giêsu vẫn ở trong chúng ta qua phép Thánh
Thể. Lời Chúa Giêsu mời gọi “ở lại trong Người” nhắc nhớ chúng
ta về một chân lý khác mà Người đã đề cập đến trong bối cảnh của
bài giảng dài về “bánh sự sống.” “Ai ăn Thịt và uống Máu Ta thì
sẽ có sự sống đời đời” (x. Ga 5,56). Chúa Giêsu nói như thế với
đám đông.
Đoạn văn song song này tỏ cho chúng ta thấy biểu tượng về cây
nho cũng ám chỉ về Thánh Thể như thế nào. Chúng ta thấy cách mà
chúng ta ở lại trong Chúa Giêsu, Cây Nho Thật, được thực hiện
bằng việc chúng ta lấy Người làm của ăn. Thánh Thể là chính Chúa
Giêsu đang ở lại giữa chúng ta một cách thực sự và thực tế. Mặc
dù, Người xuất hiện trước chúng ta dưới dấu chỉ nhiệm tích của
bánh và rượu, thì Người cũng thực sự hiện diện bên chúng ta.
Thực ra, những dấu chỉ này không đem lại cho chúng ta cái vui
sướng được nhìn thấy Người bằng mắt, nhưng chúng cũng đem lại
cho chúng ta một sự bảo đảm về sự hiện diện của Người giữa chúng
ta. Chúng ta là những người thụ hưởng quyền năng hiện diện mọi
nơi mọi lúc của Người một cách nhiệm tích như lương thực cho linh
hồn chúng ta. Tất cả chúng ta hãy đến gần bàn thánh Chúa để lãnh
nhận của ăn quý giá này.
|