|
99. Tình Yêu Nhân Loại Trong Hình Ảnh Thiên Chúa
Thiên
Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh và giống như Người. Khi
gọi con người ra hiện hữu thông qua tình yêu, thì đồng thời Người
cũng gọi nó để yêu thương.
Thiên
Chúa là tình yêu, và trong chính mình Người, Người sống mầu nhiệm
của sự hiệp thông yêu thương ngôi vị. Khi tạo dựng giống nòi nhân
loại theo hình ảnh của chính Người và không ngừng giữ cho nó tồn
tại, Thiên Chúa đã khắc ghi vào nhân tính con người nam cũng như
nữ ơn gọi, và do đó là khả năng và trách nhiệm của tình yêu và
hiệp thông. Bởi vậy tình yêu là ơn gọi căn bản và bẩm sinh của
mỗi con người...
Mặc khải Kitô giáo nhìn nhận có hai con đường đặc biệt để thi
hành ơn gọi của con người trong tính toàn thể của nó, đó là con
đường tình yêu vợ chồng và tình yêu trinh khiết hoặc độc thân.
Mỗi một con đường, trong hình thức riêng biệt của nó, đều là một
hiện thể của chân lý sâu xa nhất của con người, của hữu thể được
“tạo nên theo hình ảnh Thiên Chúa.”
Do đó, tính dục, theo ý nghĩa mà người nam và người nữ tự hiến
mình cho nhau thông qua những hành vi thích đáng và riêng biệt
của vợ chồng, thì không có nghĩa là một cái gì đó thuần tuý sinh
học. Nhưng [nó] liên quan đến chỗ thâm sâu nhất của con người
với cương vị là con người. Nó được thi hành theo cách thức nhân
loại thực sự chỉ khi nó là một thành phần toàn vẹn của tình yêu
mà nhờ đó một người nam và một người nữ cam kết với nhau cho đến
trọn đời. Sự hiến-thân thể lý toàn diện sẽ là một sự dối trá nếu
nó đã không là dấu hiệu và kết quả của sự hiến-thân ngôi vị toàn
diện.
|