54. Người Khách Lạ Và Bé I-lia
I-lia
là con đầu lòng của một bác nông phu nghèo tại một làng nọ. Ngay
từ lúc chào đời I-lia đã bị mù cả hai mắt và khi lớn lên lại bị
bệnh tê bại.
I-lia
đã trải qua suốt một thời thơ ấu nằm liệt trên chiếc giường bệnh,
tuy nhiên I-lia là đứa trẻ may mắn vì được sinh ra trong gia đình
hạnh phúc, được cha mẹ và các em yêu thương tận tình săn sóc,
nhờ đó I-lia không mặc cảm, lại có tính khôi hài và là niềm vui
cho cả nhà.
Một
hôm, lúc I-lia đang ở nhà một mình, trong khi cha mẹ cậu ra đồng
làm việc. Như thường lệ cửa nhà của cậu không bao giờ khóa nên
một người khách qua đường đã đẩy cửa bước vào nhà, tới bên giường
I-lia nằm và hơi ra lệnh cho I-lia phải làm ba việc:
-Trước
hết: lấy cho ông một chiếc áo khoác bởi vì bên ngoài trời giá
lạnh.
-
Thứ hai: là lấy cho ông một mẩu bánh mì vì ông đang đói.
-
Thứ ba: là lấy cho ông một ly nước giải khát.
I-lia
động lòng thương hại người khách lạ qua đường nhưng cảm thấy mình
hoàn toàn bất lực trước lời xin của ông. I-lia lễ phép nói:
"Ông
ơi! Ông trông thấy con nằm liệt đây này, làm sao con có thể trỗi
dậy lấy áo ấm và bánh mì cho ông được. Còn nước uống thì phải
đi tới giếng tận nơi xa."
Tuy
nhiên, I-lia cũng gắng gượng lấy cái chân đưa cái chăn cho người
khách lạ, nhưng bánh và nước thì I-lia đành chịu thua và xin ông
ta tự đi lấy bánh và nước cho mình nơi I-lia chỉ cho ông.
Người
khách lạ nhận lấy chăn và nhất quyết là I-lia phải tự mình trỗi
dậy đi lấy cho ông, ông khích lệ I-lia thử đi rồi sẽ thấy và sẽ
làm được.
Tin
vào người khách lạ, I-lia thử bắt đầu vào những gì mà cậu biết
chắc trước đó đến giờ cậu không thể làm được. I-lia từ từ ngồi
dậy, đi từng bước bám tay vào các vật gần đó, tới gần tủ mở ra
lấy mẩu bánh mì trao cho ông ấy. Chưa đủ, I-lia còn mò mẫm vấp
ngã nhiều lần khi lê bước ra tới giếng lấy nước cho ông ta uống.
Uống
xong, người khách lạ mời I-lia cùng uống nước. Nước vừa thấm môi
miệng thì I-lia cảm thấy có sức mạnh lạ thường rung chuyển khắp
cơ thể vào tận các khớp xương.
Trong
khi I-lia đang ngỡ ngàng trước những biến đổi trong thân thể cậu,
thì người khách lạ cũng nhúng tay vào nước, vẩy mấy giọt nước
lên mặt I-lia và lạ thay chỉ trong chốc lát I-lia đã mở mắt ra
và trông thấy mọi sự như thường.
Lòng
tràn đầy niềm vui sướng, I-lia định chạy tới ôm chân người khách
lạ để tỏ lòng biết ơn, nhưng trong nháy mắt người khách lạ đã
biến mất. Lúc đó I-lia mới nhận ra rằng, người khách lạ ấy chính
là sứ giả được Chúa sai đến để chữa lành em.
Chiều
đến khi cha mẹ và các em về đến nhà, mọi người không khỏi vui
mừng ngạc nhiên trước ơn lạ lùng đã xảy đến với I-lia.
Cha
của I-lia còn hỏi con muốn làm gì?
I-lia
trả lời:
"Từ
nay con sẽ đi giúp đỡ những người đau yếu khổ cực hơn con nữa."
Ai
có thể đếm được tất cả những người bệnh hoạn trên thế gian này?
Ai có thể chữa lành được tất cả các căn bệnh thể xác cũng như
tâm thần ấy? Bệnh nhân nào lại không ước ao được chữa lành? Thế
nhưng phải nói thực là khi con người càng văn minh, khoa học càng
tiến bộ, nhưng vẫn chưa một ai có thể tìm ra phương pháp chữa
lành tất cả mọi thứ bệnh được.
Giáo
Hội qua phụng vụ Lời Chúa, không ngừng nhắc nhở cho chúng ta một
Tin Mừng, một lời hứa, đó là hãy can đảm và hãy vui lên, bởi Thiên
Chúa đến cứu chữa cho dân Ngài, rao giảng cho kẻ nghèo khó, cứu
chữa những kẻ khốn khổ, ủy lạo những kẻ khổ tâm, giải phóng những
người tù tội, đem sự sáng đến cho kẻ mù, cho người què được đi
vững, cho người bị ức hiếp được tự do.
Ðức
Kitô là Ðấng cứu độ duy nhất, vì chính Ngài có đủ quyền phép để
thực hiện những sự lạ lùng đó và Ngài có thể làm được những gì
tự sức con người không thể làm được.
Lòng
tin tưởng của em bé I-lia vào người khách lạ đã khiến cậu trỗi
dậy và làm những gì cậu chưa bao giờ làm, vì luôn nghĩ rằng cậu
không thể làm được gì. Cũng một cách tương tự, trong đời sống
người tín hữu đối với những ai đã biết tin tưởng và phó thác vào
quyền năng của Thiên Chúa sẽ được Ngài chữa lành mọi thứ bệnh
tật, nhất là về mặt tinh thần, Ngài chỉ đòi hỏi chúng ta một điều,
là tin tưởng phó thác làm theo những gì Ngài phán bảo.
Chúng
ta hãy luôn củng cố niềm tin tưởng vào Chúa, bởi vì thực sự Ngài
đang đến để cứu chữa mọi người, cứu chữa toàn thể nhân loại khỏi
mọi thứ ốm đau tật nguyền.
Lạy
Thiên Chúa là Cha, xin nâng đỡ sự yếu đuối của chúng con trên
con đường chuẩn bị đón nhận ơn cứu rỗi của Con Một yêu dấu Chúa,
xin giúp con bền tâm kiên nhẫn vun trồng hoa trái của lòng tin
để con biết đón nhận niềm vui của ơn cứu độ với tất cả tấm lòng
yêu mến biết ơn. Amen.
|