| |
NGÀI LÀ CÙNG ĐÍCH
Tôi
là ai. Tôi sẽ đi về đâu. Và tôi sẽ như thế nào? Những thao thức
này là những điều mà trải qua mọi thời đại, con người đã không
tìm được câu trả lời thỏa đáng, đặc biệt, trong những lúc gặp
gian nan, thử thách và đau khổ.
Tôi
là ai? Nhiều khi chính chúng ta cũng chẳng hiểu mình là gì. Cũng
chẳng biết mình là ai, từ đâu mà tới, và tại sao lại có mặt trên
thế gian này. Những lúc con người bị nhận chìm trong biển sầu
đắng của bệnh tật, nghèo túng, đau khổ và bất hạnh. Những lúc
mà nhìn trước mình, sau mình, và quanh mình chỉ thấy những bất
công, những thất bại, và thua thiệt. Bệnh tật không thuốc chữa.
Đau đớn thể xác và dằn vật tâm hồn. Làm ăn thua lỗ. Con cái hư
hỏng. Bạn bè tránh xa. Thiếu thốn cơm ăn, áo mặc. Những lúc như
vậy, phần đông thường có câu hỏi tự trách tại sao tôi lại sinh
ra trong thế gian này làm gì. Tại sao tôi lại phải sinh ra trong
môi trường, và bối cảnh như thế này. Tôi là ai?
Tôi
đi về đâu? Chưa có ai nhìn thấy gáy của mình. Nếu quay cổ lại,
thì họa may cũng chỉ nhìn được cái vai mình. Tương lai con người
cũng như thế. Người ta chỉ có thể căn cứ vào những gì đang có
để dự phóng tương lai, nhưng biết và nắm bắt được tương lai thì
con người vẫn mù tịt. Có lẽ vì thế mà mấy ông bà thầy bói, tử
vi, tướng số trở thành thu hút và hấp dẫn, đặc biệt, tại những
nơi nghèo túng. Tâm lý tự nhiên, người ta càng nghèo khổ lại càng
mơ màng và muốn biết về tương lai như một liều thuốc giải khổ.
Tôi
sẽ như thế nào? Đây là một câu hỏi mà trí khôn và sự hiểu biết
của con người phải dừng bước. Nếu mình chưa biết rõ mình là ai,
tương lai mình sẽ như thế nào, thì những gì sẩy ra bên kia thế
giới lại càng là một bí nhiệm đối với con người. Khắc khoải này
đôi khi còn dằn vặt và thôi thúc hơn cả những điều mà con người
muốn biết về mình, và tương lại mình.
Nhưng
những gì con người và trí khôn con người không giải thích được,
thì hôm nay Chúa Giêsu đã giải thích và thỏa mãn qua câu truyện
mà Thánh Ký Gioan đã ghi lại. Chúa Giêsu trong những ngày tháng
sau cùng trên dương thế, trước khi từ giã các Tông Đồ, Ngài đã
giải tỏa cho các ông về những thắc mắc liên quan đến thân phận
và tương lai các ông.
Tôi
là ai? Chúa Giêsu bằng câu trả lời cho Philiphê, đã cho chúng
ta biết rằng chúng ta là con Thiên Chúa, là anh em với Chúa Giêsu.
Chúng ta từ Thiên Chúa mà đến trong thế gian này, cũng như Chúa
Giêsu từ Chúa Cha mà đến vậy. Chúa Giêsu đến bằng quyền năng của
Ngài, còn chúng ta đến từ quyền năng phát xuất từ Chúa Giêsu như
lời Ngài nói với Philiphê.: “Con không tin rằng Thầy ở trong Cha
và Cha ở trong Thầy sao” (Gio 14:10). Vậy, nếu Chúa Giêsu ở trong
Chúa Cha, mà chúng ta là chi thể Ngài, là anh chị em của Ngài,
thì chúng ta cũng ở trong Chúa Cha, và từ Chúa Cha mà ra.
Tôi
đi về đâu? Câu hỏi này Chúa Giêsu cũng đã trả lời cho các môn
đệ khi Ngài nói với các ông: “Và khi Thầy đi và dọn chỗ cho các
con, Thầy sẽ trở lại đón các con về với Thầy, để Thầy ở đâu các
con cũng ở đó” (Gio 14:3). Đây là lời chính Chúa Giêsu đã tự giãi
bày với các Tông Đồ. Ngài cho các ông biết rằng nơi mà các ông
cũng như mọi người sẽ tới là Thiên Đàng, quê hương vĩnh cửu, nơi
Ngài phát xuất từ Chúa Cha. Nơi đó Ngài muốn cho tất cả mọi người
chúng ta đến. Mầu nhiệp Nhập Thể, mầu nhiệm Cứu Chuộc của Ngài
là cái giá cho điều mà Ngài đã nói với các Tông Đồ, Ngài ở đâu
thì các ông cũng ở đó. Không những các Tông Đồ mà tất cả những
ai yêu mến Ngài và được Ngài tuyển chọn.
Nhưng
làm cách nào, và bằng phương tiện nào chúng ta có thể đến được
nơi ấy. Chúa Giêsu đã nói về phương tiện này: “Thầy là đường,
là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua
Thầy” (Gio 14:6). Như vậy, Ngài muốn cho mọi người hiểu rằng,
không hiệp nhất với Ngài, không thân thiết với Ngài, không đi
theo sự hướng dẫn của Ngài, con người sẽ không có cơ hội về đến
vinh quang vĩnh hằng. Sẽ không có cơ hội gặp gỡ Ngài trên đó.
Đường,
chân lý và sự sống. Khi khẳng định những điều này, Chúa Giêsu
đã dứt khoát nói với mọi người rằng họ phải đi, phải bước vào
hành trình đức tin của mình. Chúa Giêsu chỉ thật sự là đường,
là chân lý và trở thành sự sống cho những ai dám chấp nhận và
sống với Phúc Âm của Ngài. Khả năng hoạt động, và sinh hoạt thuộc
về sự sống. Ánh sáng dẫn lối và hướng dẫn hành trình chính là
chân lý và con đường mà Chúa Giêsu tự nhận là đại lộ để dẫn đưa
con người về vĩnh cửu. Hơn thế nữa, Ngài còn nhấn mạnh, nếu không
nhờ Ngài và đi trên con đường ấy, con người sẽ lạc lối và bị diệt
vong.
Tôi
như thế nào? Tông Đồ Philiphê đã hỏi Chúa Giêsu và ông hẳn ngạc
nhiên về câu trả lời của Ngài: “Philiphê. Thầy ở với con lâu rồi
mà con không biết Thầy sao? Người nào xem thấy Thầy là xem thấy
Chúa Cha. Vậy tại sao con còn nói xin chỉ cho con thấy Chúa Cha”
(Gio 14:9).
Như
vậy, trên Thiên Đàng con người sẽ được chiêm ngắm Chúa Cha. Điều
này các Tông Đồ đã được hưởng phần nào khi ở với Chúa Giêsu. Tiếc
thay, cho tới lúc ấy, các ông vẫn còn mơ màng về một Giêrusalem,
một cuộc khải hoàn vinh thắng trên kẻ thù. Và đây cũng là điều
mà nhiều Kitô hữu cảm thấy thất vọng khi họ muốn nhìn Chúa Giêsu
bằng một lăng kính hoàn tòan trần tục. Mà vì không tìm ra khuôn
mặt và ánh mắt yêu thương của Chúa Cha vẫn hằng yêu dấu theo dõi
họ, họ đã lầm lũi bước đi dưới bóng dáng tử thần, kiêu căng, tự
phu, và hào nhoáng thế trần.
Chỉ
khi nào người Kitô hữu chúng ta nhìn ra Chúa Giêsu, khám phá ra
Tin Mừng sự sống của Ngài. Khám phá ra khuôn mặt Ngài trong mọi
biến cố đời mình, lúc đó chúng ta mới thật sự thấy mình hạnh phúc
vì ơn gọi làm con Thiên Chúa. Lúc đó, chúng ta mới cảm thấy Đấng
đang ở bên mình, và nơi mà mình sẽ tới chính là Tình Yêu Thiên
Chúa, nguồn hạnh phúc viên mãn của mình và toàn thể nhân loại.
Điều này Kitô hữu chúng ta cũng cảm nhận được mỗi khi rước Mình
Máu Thánh Chúa Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể. Giây phút ấy, chúng
ta thực sự hòa tan trong Chúa và Chúa hòa tan trong ta, như Chúa
Giêsu ở trong Chúa Cha, và Chúa Cha ở trong Chúa Giêsu. Cũng qua
sự kết hợp mật thiết này, chúng ta lại khám phá ra rằng anh chị
em mình cũng là những người chia sẻ cùng sự sống như mình, và
cũng là anh em với Chúa Giêsu như mình. Và vì thế, chúng ta cũng
được mật thiết với mọi người trong Chúa Giêsu. Nhìn nhận Chúa
trong anh chị em, và thương yêu mọi người vì họ cũng là anh em
với mình.
Chúa
Giêsu là đường, là sự thật, và là sự sống. Trong Ngài và với Ngài,
chúng ta tìm ra thân phận, ý nghĩa của đời mình. Và sau cùng,
Ngài cũng chính là phần thưởng và cùng đích của mỗi Kitô hữu chúng
ta. Vậy chúng ta hãy bước đi trên con đường này. Thực hành chân
lý tình yêu Ngài. Và sống sức sống thần linh Ngài mỗi ngày trong
cuộc đời của chúng ta.
T.s.
Trần Quang Huy Khanh
|
|