| |
LÚA TỐT
VÀ CỎ DẠI
Người chủ biết có kẻ thù gieo cỏ dại vào ruộng lúa mình mà đã
ngăn cản không cho những tá điền nhổ và làm sạch cỏ. Tại sao lại
phải để cho lúa lớn lên với cỏ trong sự tranh giành và lấn lướt
của cỏ dại. Tại sao lại phải chờ cho đến mùa gặt mới làm sạch
cỏ. Và sau đây là lý do của ông chủ: “Kẻo khi nhổ cỏ, các anh
lại nhổ luôn cả lúa” (Mt 13:29).
Như
vậy, là người chủ ruộng đã biết rõ có sự thù địch đang ngấm ngầm
xẩy ra giữa ông và kẻ thù của ông. Và hậu quả của sự thù nghịch
ấy là lúa tốt của ông phải mọc lên chung với cỏ dại của kẻ thù.
Kẻ thù ông làm hại ông, và cũng làm hại ruộng lúa của ông. Và
cỏ dại là phương tiện kẻ thù ông dùng để thi hành ý định tấn công
ông.
Ông
cũng hiểu thế nào về cái khó khăn của ruộng lúa của ông, vì qua
cách thức ông trả lời các gia nhân, chứng tỏ ông rất dầy kinh
nghiệm về vấn đề này. Ông hiểu sẽ có những cây lúa bị lấn lướt.
Ông hiểu sẽ có những cây lúa bị giới hạn khả năng phát triển và
sinh lợi, vì sự chen lấn và ảnh hưởng của cỏ dại. Và như vậy,
là ông cũng hiểu rằng vụ mùa của ông sẽ bị thiệt hại ít nhiều
do kẻ thù ông gây ra.
Nhưng
cái nổi bật nhất ở người chủ ruộng đây là ở chỗ ông bình tĩnh,
và không nôn nóng. Ông đã khoan dãn đợi đến ngày giờ và thời điểm
rõ ràng. Ông biết ông phải làm gì, và làm như thế nào: “Ngày gặt,
ta sẽ bảo thợ nhổ cỏ lùng trước rồi bó lại ném vào lửa. Sau đó
thì thu lúa tốt vào kho lẫm” (Mt 13:30).
Qua
dụ ngôn này, Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết về viễn ảnh và toàn
bộ cuộc đời của mỗi người. Cuộc đời mỗi người là một vụ mùa. Cỏ
dại là những tính mê, nết xấu, và đam mê nhục dục. Cỏ dại cũng
là những kẻ xấu, bạn bè xấu, gương xấu, và những ảnh hưởng xấu
của xã hội luôn vây quanh cuộc đời con người. Nhiều khi chúng
ta không muốn có nó, hoặc không muốn đứng gần nó, nhưng nó vẫn
có đó, và đôi khi còn lấn lướt chúng ta.
Ngược
lại, lúa tốt là những việc làm đạo đức, những nhân đức và điều
thiện hảo mà chúng ta thu hoạch được trong đời sống. Lúa tốt cũng
là những người bạn tốt, những gương sáng đạo đức, những ảnh hưởng
tốt của bạn hữu xa gần.
Tốt
và xấu. Thiện và ác. Bạn và thù. Ánh sáng và bóng tối. Lúa và
cỏ. Đó là hai mặt phải và trái của cuộc đời. Là những gì mà con
người hằng ngày phải va chạm, phải chấp nhận, và phải phấn đấu
dù muốn hay không muốn. Nhiều khi chúng ta còn kinh nghiệm điều
này, là cỏ dại mọc nhanh và xanh tươi còn hơn cả lúa tốt. Kinh
nghiệm này cũng dẫn ta đến một thực tế cuộc đời là những việc
xấu, hành động xấu lại ảnh hưởng nhanh và mạnh mẽ hơn những ảnh
hưởng của sự thánh thiện. Hy sinh khó tập hơn buông thả. Khi ta
không để ý tập luyện và phấn đấu với những thói xấu, thói xấu
xem như thiếu vắng trong cuộc đời. Nhưng khi ta chú tâm tìm kiếm
điều thiện hảo, cố tâm đến những việc làm tu tỉnh con người, thì
thói xấu và những thử thách lại có mặt và vây kín quanh ta.
Nhưng
rồi vụ mùa cũng sẽ đến. Và lúc đó là lúc lúa và cỏ được phân xử
và tách biệt. Lúa tốt hay những điều thiện, việc làm đạo đức sẽ
được thu vào kho lẫm. Cỏ dại tức là những thói xấu, những tội
lỗi, và gian ác sẽ bị đốt đi. Nhưng như lúa tốt, chúng ta phải
can đảm lắm mới có thể đứng vững giữa bao kẻ thù và thử thách.
Phải đâm rễ sâu vào lòng đất tình yêu, vào Tin Mừng của Đức Kitô,
mới không bị tiêu diệt, hoặc bị cỏ dại lấn lướt. Và đây là mục
đích của đời sống mỗi người chúng ta, vì Chúa cho chúng ta sinh
ra và gửi chúng ta vào đời, đặt chúng ta giữa những thử thách
- mặc dù Ngài vẫn không bỏ rơi chúng ta - là để chúng ta lớn lên
và trổ sinh những hoa trái thiêng liêng, mà hơn thế nữa, là làm
cho Chúa Giêsu được lớn lên viên mãn trong cuộc đời mình.
T.s.
Trần Quang Huy Khanh
|
|