| |
“Thầy Đây!
Đừng Sợ!”
Hôm
nay chúng ta mừng Chúa Nhật 19 Mùa Thường Niên (Năm A). Lời Chúa
trong các Bài Đọc Chúa Nhật này nhắc nhở chúng ta hãy luôn biết
sống đời sống cầu nguyện, kết hiệp với Chúa, và tin tưởng phó
thác nơi Chúa trong mọi gian nan, thử thách của cuộc đời.
Bài
Đọc I trích trong sách Các Vua (1CV,199,11-13). Tiên tri Elia,
sau khi đã can đảm chống lại việc thờ Ngẫu Tượng Baal, và đã đi
40 đêm ngày qua sa mạc để đến núi Horeb Chúa đã chỉ cho Ông đến.
Sau bao vất vả, nhọc nhằn, và nhờ ơn Chúa nâng đỡ, Ông đã đến
nơi. Ông ngồi cầu nguyện trong hang núi và chờ Chúa đến. Chúa
đã đến với Ông ‘trong làn gió nhẹ hiu hiu’, an ủi và giúp Ông
hoàn thành sứ mệnh Chúa trao ban, trước khi Ông ‘được Chúa cất
về trời trong con gió lốc …’
Bài
đọc II trích trong thơ Rôma. Thánh Phaolô tỏ cho chúng ta thấy
tình thương và nỗi ưu tư của Ngài đối với đoàn chiên Chúa trao
cho Ngài chăm sóc, đặc biệt là những anh em dòng dõi Israel cùng
huyết tộc với Ngài.
Bài
Tin Mừng trích trong Tin Mừng theo Thánh Matthêu (14,22-33). Sau
khi cho dân chúng ăn xong và giải tán họ, Chúa Giêsu đã ‘một mình
lên núi cầu nguyện’. Rồi Chúa Giêsu đã đến với các môn đệ đang
vất vả chèo thuyền trong sóng to gió lớn và giữa đêm tối mịt mù.
Lúc đó các ông lại tưởng là ma. Chúa Giêsu đã trấn an các ông:
“Thày đây, đừng sợ!” và Chúa Giêsu dơ tay ra để cứu Phêrô khỏi
chìm xuống nước.
Xin
Chúa cho chúng ta, thường là những người ‘yếu đức tin’, được luôn
vững lòng tin nơi Chúa, là Cha yêu thương của chúng ta. Người
luôn ở bên chúng ta trong cuộc vượt trùng dương đời sống của chúng
ta; đặc biệt là khi chúng ta gặp thử thách, khổ đau, trong ‘đêm
tối mịt mù, sóng to gió lớn’. Chúng ta hãy can đảm lên, hãy vững
tay chèo con thuyền đời đức tin của chúng ta, và Chúa sẽ giúp
chúng ta tới bến bình an…
Lm.
Anphong Trần Đức Phương
|
|