Chúa Nhật II Phục Sinh Năm A
 
 


LỄ CHÚA TÌNH THƯƠNG

Hôm đó, mấy luật sĩ và người Pharisieu dẫn đến với Chúa một phụ nữ bị bắt quả tang đang phạm tội ngoại tình và họ thưa Ngài: "Thưa Thầy, mụ này bị bắt quả tang đang phạm tội ngoại tình; mà theo luật Maisen thì hạng phụ nữ này phải ném đá chết, còn theo Thầy, Thầy nghĩ thế nào?" Họ nói như thế có ý gài bẫy Chúa, để tìm dịp tố cáo Ngài. Chúa đã thừa biết tâm địa quỷ quyệt của bọn họ, nên Ngài làm thinh và ngồi xuống viết trên đất. Họ cứ hỏi mãi, Chúa đứng dậy và đáp: "Ai trong các ông vô tội thì hãy ném đá chị ta đi". Rồi Chúa lại ngồi xuồng đất viết tiếp. Thế là cứ lần lượt, họ rút lui ra đi, để lại một mình Chúa Kitô và người đàn bà vẫn đứng đó.

Bấy giờ, Chúa đứng dậy và với lòng nhân từ Ngài hỏi: "Chị kia, những người tố con đâu cả rồi, không ai luận tội con sao?" Người phụ nữ thưa: "Thưa Thầy, không ai hết". Chúa Giêsu âu yếm đáp: "Cha cũng không luận tội con, con hãy ra về và đừng phạm tội nữa" (Jn 8:1-11).

I. MẠC KHẢI LÒNG NHÂN TỪ CỦA CHÚA

Trong khi rao giảng Tin Mừng, Chúa đã dùng nhiều dụ ngôn, nhiều hình ảnh sống động để bày tỏ cho chúng ta nhận biết tình yêu thương và lòng nhân từ của Chúa, chẳng hạn dụ ngôn con chiên lạc với niềm vui của người mục tử; dụ ngôn đồng bạc bị mất với niềm hân hoan của người thiếu phụ; dụ ngôn người con phung phá với niềm vui sướng của người cha hiền khi thấy cậu con yêu trở về.

Thế rồi, một hôm Chúa và các môn đệ dùng bữa tại nhà ông Matheu, mấy người Pharisiêu lẩm bẩm với các môn đệ Ngài: "Tại sao Thầy các ông lại dùng bữa với bọn thu thuế và người tội lỗi?" Nghe thấy thế, Chúa lên tiếng trả lời: "Thầy thuốc không cần cho người mạnh khỏe, nhưng cần cho người đau yếu. Các ông hãy đi và học cho biết ý nghĩa câu này có nghĩa là gì: Ta muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy lễ. Vì Ta đến, không phải để gọi người công chính, nhưng để kêu mời tội nhân sám hối trở về" (Mt 9:11-13).

II. MẪU GƯƠNG TÌNH YÊU THƯƠNG CAO CẢ

Suốt cuộc đời, Chúa Cứu Thế đã dùng chính việc làm để chứng minh giáo thuyết tình yêu thương nhân từ của Ngài. Không phải chỉ bằng lời rao giảng, Chúa còn làm bao nhiêu phép lạ để thi ân giáng phúc cho nhân loại. Sau cùng, Chúa còn sẵn sàng hy hiến chính mạng sống mình chịu chết đền bù tội lỗi thay cho toàn thể nhân loại, để minh chứng lòng Người yêu thương chúng ta, như chính Chúa đã tự xưng: "Ta là Mục Tử nhân lành tự hiến mạng sống mình vì đoàn chiên. Ta đến để chiên Ta được sống và được sống dồi dào" (Jn 10:10). Chúa còn xác quyết: "Ta biết chiên Ta và chiên Ta biết Ta, cũng như Chúa Cha biết Ta và Ta biết Chúa Cha" (Jn 10:11-16). Qua lời tiên tri Isaia, Chúa đã minh xác: "Ta còn có thể làm gì hơn cho con mà Ta đã không làm" (Is 5:4).

Thánh Phanxicô Nghèo đã thấu hiểu được giáo thuyết tình yêu thương của Chúa, nên trót cuộc đời tông đồ của ngài, ngài đã cố gắng họa theo mẫu gương nhân từ yêu thương của Chúa khi dâng lên Chúa lời khẩn nguyện tha thiết: "Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người; để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm..."(Kinh Hòa Bình).

Đức Thánh Cha Piô XII dạy các Linh Mục trong Giáo Hội:"Chúng con hãy liệu cho lòng nhiệt thành tông đồ của chúng con, luôn chiếu sáng dồi dào bằng một tấm lòng nhân từ bao la; khi cần thiết phải đả phá sự lầm lạc, thì lòng chúng con cũng phải tràn đầy tình thương, đả phá sự lầm lạc, nhưng phải yêu thương kẻ lầm lạc. Đối với các Thánh Nhân, dù gặp hoàn cảnh gian dối đến đâu, các ngài cũng đưa lòng dịu dàng ra đối phó; với hoàn cảnh đó, các ngài đã làm được biết bao sự tốt lành, hoàn thành được biết bao công việc vĩ đại" (Menti Nostrae).

III. LÒNG YÊU THƯƠNG CỦA NGƯỜI TÔNG ĐỒ

Để có thể chu toàn sứ mạng tông đồ Chúa ủy thác, không có phương thế nào tuyệt hỏa bằng tấm lòng nhân từ yêu thương, và cũng chỉ có tấm lòng nhân từ yêu thương đó mới có sức chinh phục các linh hồn. Tấm lòng yêu thương nhân từ bao dung tha thứ, có mãnh lực hơn ngàn vạn lý lẽ khôn ngoan, tài hùng biện thuyết phục, thuật đắc nhân tâm khôn khéo... Các Thánh đã luôn lấy tấm lòng khiêm nhu để phục vụ các linh hồn, lòng nhân từ tha thứ cho kẻ xúc phạm đến các ngài. Chính nhờ lòng yêu thương đó mà các ngài đã khuất phục được những kẻ ngỗ nghịch, cải hóa được các tội nhân, khích lệ được kẻ yếu đuối ngã lòng, lay động được những tấm lòng nguội lạnh chai đá.

Ngày kia, một nhà truyền giáo đang thuyết giảng trước một cử tọa thật đông đảo, gồm nhiều bậc vị vọng chức quyền trong xã hội và một số rất đông dân chúng, bất ngờ có một thính giả tỏ vẻ ngạo nghễ thách thức, đứng lên hung hăng nhổ nước miếng vào mặt ngài. Nhà truyền giáo rất bình tĩnh, thản nhiên rút khăn mùi xoa lau mặt, rồi cứ tiếp tục giảng như không có sự gì xảy ra. Trước tấm lòng nhân từ khiêm nhu, thái độ bình thản đó, khiến toàn thể cử tọa ca ngợi và thán phục. Chính kẻ đã nhổ nước miếng vào mặt ngài tự cảm thấy hổ thẹn, đến xin lỗi ngài và quyết cải hóa theo lời ngài giảng huấn.

Cũng có một vị Chủ Chăn kia, đã phải khổ tâm nhiều về một chàng thanh niên đầu bò đầu biếu trong đoàn chiên của ngài, chuyên môn phá rối công việc mục vụ của ngài. Một hôm, ngài không thể nhịn được nữa, đang toan tính cho chàng ta một cú tạt tai trước công chúng, ngẫm nghĩ mãi ngài cảm thấy Lời Chúa thầm nhủ trong lòng ngài rằng: "Tay con đã được xức Dầu Thánh để ban ơn phúc cho các linh hồn, chứ không phải để chúc dữ". Ngài lại ngẫm nghĩ và thầm thưa lại với Chúa: "Nhưng chân con đâu đã được xức Dầu Thánh". Có thể ngài sẽ dùng chân để cho chàng ta một cú đá nên thân chăng?

Khi thi hành sứ mạng phục vụ các linh hồn, chúng ta hãy luôn ghi nhớ: Cả con người chúng ta đã được thánh hiến để trao ban ơn phúc, trao ban chính Chúa là nguồn mọi ơn phúc cho các linh hồn, chứ chúng ta không được thánh hiến để chúc dữ hoặc để báo thù tha nhân.

Khi đi ngang qua trước Thánh Đường của một tôn giáo bạn, người ta đọc được hàng chữ rất có ý nghĩa này: "My happiness is to serve others". Đối với chúng ta, chúng ta có thể thêm đôi chữ cho trọn nghĩa hơn: "My happiness is to serve God through the others" (Hạnh phúc của tôi là được phục vụ Chúa qua tha nhân).

Kết Luận

Khi tôn kính Tình Thương Chúa, chúng ta xin Chúa cho chúng ta được thấm nhuần mẫu gương lòng nhân từ thương xót của Chúa, để chúng ta cảm nghiệm thấy hạnh phúc là được vinh dự phục vụ Chúa nơi tha nhân. Để chúng ta luôn biết dùng tấm lòng nhân từ hiền lành, tình thương yêu tha thứ, lòng quảng đại bao dung, luôn biết xử dụng nghệ thuật: "Tâm phục hơn là lý phục", hầu đi tới đâu, giao tiếp với ai, phục vụ người nào, chúng ta đều có thể cầu chúc cho mọi người: "Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em!" Thực hiện được như thế, chúng ta mới có thể chu toàn được sứ mạng tông đồ Chúa ủy thác: "Đem Chúa đến cho mọi người".

Lm. Minh Vận, CMC

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)