|
GIÁO HỘI CHÂN THẬT
Bài
Tin Mừng hôm nay là một đoạn văn căn bản cho khoa Giáo Hội học.
Chúa Kitô đã xây dựng Giáo Hội của Người trên nền tảng Pherô,
một tảng đá vững mạnh kiên cớ đến nỗi dù bất cứ sức mạnh nào của
trần gian hay quyền lực của hỏa ngục cũng không thể thắng được.
Giáo
Hội Chúa Kitô được mệnh danh là Israel Mới, là Nước Thiên Chúa
nơi trần gian. Để Giáo Hội Chúa được xứng đáng trở thành một Vương
Quốc Tư Tế, Chủng Tộc Thánh Thiện, Dân Riêng của Chúa; Chúa đã
thiết lập các phẩm trật và đặt Thánh Pherô làm Thủ Lãnh tối cao
của Giáo Hội, Vị Giáo Hoàng tiên khởi, rồi đến các Đấng Kế Vị
Ngài, các Đức Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và toàn thể các Tín Hữu
trong Dân Thánh Chúa.
I.
BỐN ĐẶC TÍNH CN BẢN CỦA GIÁO HỘI
Để
nhận biết Giáo Hội chân thật của Chúa Kitô, chúng ta cần tìm hiểu
bốn đặc tính căn bản sau đây: Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo
và Tông Truyền.
1.
Giáo Hội Duy Nhất: Vì mọi phần tử cùng tuyên xưng một Đức Tin,
một nền Luân lý, cùng cử hành một nghi lễ Phụng Vụ, cùng tuân
theo một Thánh Luật, dưới quyền một vị Chủ Chăn tối cao là Đức
Giáo Hoàng, Đấng Đại Diện Chúa Kitô, kế vị Thánh Pherô và các
phẩm trật Giáo Hội thông hiệp với Ngài làm thành một Đoàn Chiên
Duy Nhất của Chúa Kitô theo cách thức Chúa Kitô đã chỉ định (xem
Lumen Gentium # 15).
2.
Giáo Hội Thánh Thiện: Vì Chúa Kitô, Đấng Sáng Lập Giáo Hội là
Đấng Thánh trên hết các Thánh; Ngài là chính nguồn sự thánh thiện;
giáo lý của Ngài là phương thế giúp các linh hồn nên thánh thiện;
các Nhiệm Tích Ngài lập là máng thông sự sống siêu nhiên cho con
cái; gương đời sống thánh thiện của Ngài là sức mạnh cảm hóa và
chinh phục các linh hồn thực thi giáo huấn của Ngài như lệnh Ngài
đã truyền: "Các con hãy nên Thánh như Cha các con là Đấng
Thánh".
3.
Giáo Hội Công Giáo: Vì Giáo Hội là một tôn giáo phổ quát và khẩn
thiết cho mọi người, mọi chủng tộc, mọi ngôn ngữ, mọi mầu da,
trong mọi nơi và mọi thời đại, không phân biệt giầu nghèo sang
hèn, văn minh hay man rợ, bất kể mọi đẳng cấp xã hội... Giáo Hội
luôn mới mẻ, trẻ trung, kiều diễm, đáng yêu, cũng như chính Đấng
Sáng Lập là Thiên Chúa, khả tôn, khả kính, đáng yêu, đáng mến.
4.
Giáo Hội Tông Truyền: Vì là một tôn giáo đã được Chúa Kitô thiết
lập trên nền Đá Pherô và cùng với tất cả các Tông Đồ được Chúa
tuyển chọn và giáo huấn, truyền qua 72 Môn Đệ, tới các Tông Phụ
và Giáo Phụ, rồi toàn thể Cộng Đồng Tín Hữu gương mẫu của Giáo
Hội sơ khai truyền lại cho chúng ta qua muôn thế hệ.
II. BA QUYỀN THỪA ỦY CỦA GIÁO HỘI
Chúa
đã ban cho Giáo Hội ba quyền bính, để nhờ quyền bính đó, Giáo
Hội dùng như phương tiện thông ban Ơn Cứu Độ của Chúa cho các
linh hồn. Ba quyền bính đó được ủy thác cho Hàng Giáo Phẩm mà
Đức Thánh Cha, Đấng Kế Vị Thánh Pherô là Thủ Lãnh tối cao, lãnh
trọn quyền và thông ban cho các Phẩm Trật thông hiệp với Ngài.
Ba
quyền đó là: Quyền Quản Trị, Quyền Giáo Huấn và Quyền Thánh Hóa.
1.
QUYỀN QUẢN TRỊ: Hàng Giáo Phẩm dùng quyền này điều khiển Dân Chúa
đi đúng theo tinh thần và đường lối Chúa Kitô đã vạch sẵn. Giáo
Hội không quản trị Dân Chúa như nhà lãnh đạo các Quốc Gia lấy
quyền thế cai trị dân; mặc dầu Giáo Hội tổ chức như một quốc gia,
hay nói đúng hơn là một siêu Quốc Gia gồm cả lãnh vực tự nhiên
lẫn siêu nhiên, cả xác thể lẫn linh hồn. Giáo Hội không theo thể
chế Quân Chủ hay Dân Chủ như các Quốc Gia, nhưng là lãnh đạo Dân
Chúa theo Thần Quyền được Chúa thông ban qua các Phẩm Trật của
Giáo Hội. Thể chế Phẩm Trật đó đã được các nhà lãnh đạo các dân
tộc ca ngợi và khâm phục. Ông Myron Taylor, một người theo Anh
Giáo và là đại sứ của Tổng Thống Roosevelt tại Vatican đã phải
hết lời ca ngợi Đức Thánh Cha và tổ chức của Giáo Hội Công Giáo.
2.
QUYỀN GIÁO HUẤN: Theo lệnh truyền của Chúa Kitô: "Các con
hãy đi giảng dạy muôn dân". Giáo Hội ý thức sứ mạng của mình
và nỗ lực truyền bá Tin Mừng Ơn Cứu Độ của Chúa cho muôn dân.
Trải qua 20 thế kỷ, Giáo Hội dùng quyền Chúa trao ban và được
ơn Chúa trợ giúp, Ơn Cứu Độ và Tin Mừng của Chúa đã được lan tràn
phổ biến tới mọi Dân tộc, bất phân biệt mầu da, ngôn ngữ; thấm
nhập mọi thành phần địa vị chức quyền trong xã hội, không phân
biệt giầu nghèo sang hèn.
3.
QUYỀN THÁNH HÓA: Một quyền bính siêu việt và cao cả vô cùng Chúa
trao ban cho Giáo Hội là quyền được tế lễ Chúa và thánh hóa các
linh hồn. Ôi! một thụ tạo thấp hèn mà được tế lễ Thiên Chúa tối
cao và dùng quyền Thiên Chúa để cử hành các Bí Tích Thánh để cải
tử hoàn sinh và thánh hóa các linh hồn. Trao ban Ơn Cứu Độ cho
các linh hồn và đem các linh hồn trở về với Chúa!
Chúng
ta cũng cần được thắc mắc thêm ở đây: Tại sao trong huy hiệu của
Đức Thánh Cha thường thấy có hình Vương Niệm 3 tầng và 2 chìa
khóa vắt tréo nhau. Như chúng ta biết Vương Niệm 3 tầng chỉ 3
quyền bính chúng ta vừa tìm hiểu. Mỗi khi Đức Thánh Cha tuyên
tín và phán quyết điều gì buộc toàn thể con cái Giáo Hội phải
tin, ngài dùng quyền Chúa trao ban, tuyên bố cách trang trọng,
lúc ấy ngài có ơn bất khả ngộ, tức là ơn không thể sai lầm. Khi
thi hành quyền cao cả đó, ngài thường đội vương niệm 3 tầng và
ngồi trên Tòa Thánh Pherô. Còn 2 chìa khóa chỉ quyền tháo mở qua
lời Chúa phán: "Sự gì con cầm buộc hay tháo mở dưới đất,
trên trời cũng cầm buộc hay tháo mở".
III.
NGHĨA VỤ CỦA CON CÁI GIÁO HỘI
Chúng
ta là con cái Giáo Hội, là thành phần làm nên Giáo Hội, chúng
ta có nghĩa vụ phải xây dựng Giáo Hội. Chúng ta đã được tháp nhập
nên một với Chúa Kitô là Đầu của Nhiệm Thể Chúa là Giáo Hội; hay
nói đúng hơn, theo lời minh xác của Đức Thánh Cha Phaolô VI: "Giáo
Hội không phải chỉ là một Hội do Chúa thiết lập, mà Giáo Hội chính
là Chúa Kitô đang dùng chúng ta như khí cụ thông chuyển Ơn Cứu
Độ cho nhân loại". Lời minh xác này nói lên nghĩa vụ và sứ
mạng Tông Đồ Chúa ủy thác cho mỗi người chúng ta, là phải đem
Ơn Cứu Độ, đem Chúa đến cho các linh hồn, qui tụ mọi người về
cùng một Đoàn Chiên Duy Nhất dưới quyền một vị Chủ Chăn là Đức
Giáo Hoàng.
Kết
Luận
Vậy
chúng ta đã dùng hết khả năng, tận dụng mọi phương thế tùy theo
địa vị, chức vụ và môi trường sống của mình, để chinh phục tha
nhân trở về với Giáo Hội chân thật của Chúa Kitô, bằng chính đời
sống chứng nhân thánh thiện gương mẫu của chúng ta chưa?
Xin
Mẹ Maria là Mẹ Giáo Hội ban cho mỗi người chúng con được ý thức
chúng con là thành phần làm nên Giáo Hội, chúng con có sứ mạng
phải hợp nhất chung tay xây dựng Giáo Hội và làm cho Giáo Hội
được phát triển và trường tồn, bằng chính đời sống chứng nhân
của mỗi người chúng con.
Lm.
Minh Vận, CMC
|