Chúa Nhật XV Thường Niên Năm A
 
 


HẠT GIỐNG LỜI CHÚA

LỜI CHÚA:

Bài đọc1: Is.55,10-11: Mưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc.

Bài đọc 2: Rm.8,18-23: Muôn loài thọ tạo ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người.

Phúc âm: Mt.13,1-23: Người gieo giống ra đi gieo giống.

SUY NIỆM:

Chiếc tàu Titanic đi từ Southampton, Anh quốc đến New York vào ngày 10.04.1912 . Tàu chở 1316 hành khách và 891 thủy thủ, dài 269 thước, trọng tải là 46.000 tấn. Vào thời đó không những là chiếc tàu lớn nhất và còn được cho là không thể chìm. Thế mà chuyến đi đầu tiên đã bị vỡ chìm, vì không có đủ thuyền cấp cứu cho tất cả mọi người nên 1.500 người đã bị thiệt mạng. Nguyên do là vì người phụ trách vô tuyến trên tàu nhận được tín hiệu của một chiếc tàu khác cho biết là phải coi chừng các băng tuyết, nhưng anh không nói lại cho người hoa tiêu biết. Do đó, khi trông thấy băng tuyết thì quá trễ.

Lời Chúa là lời khôn ngoan dẫn đưa chúng ta đến phúc trường sinh, đó là bản tính sự thiện của Ngài muốn thánh hóa hết mọi loài. Lời Chúa phán xưa cùng tổ phụ cha ông qua các tiên tri và Chúa Giêsu nói suốt trong thời kỳ giảng đạo được các thánh ký, các thánh giáo phụ ghi chép thành một kho tàng quí giá cho Giáo hội. Lời Chúa còn nói qua các dấu chỉ thời đại, những lời khuyên tốt hảo nơi con người đang sống đồng thời với mình để ngăn ngừa tai hại. Câu chuyện chiếc tàu Titanic ở trên do không quan tâm đến lời cảnh báo băng tuyết của tha nhân, nên đã xảy ra hậu qủa thật thảm khốc.

Thế nhưng Lời Chúa vang lên trong vũ trụ lại bị thù nghịch phá quấy ngay từ thời buổi đầu. Trong thánh sử kể rằng khi Chúa nói với nguyên tổ rằng: "Hết mọi cây trái trong vườn, ngươi cứ ăn; nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết" (St.2,16-17). Thế mà ma quỉ đã xuyên tạc rằng: "Chẳng chết chóc gì đâu! Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra và ông bà sẽ mở ra và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác" (St.3,4-5).

Chắc hẳn ai cũng biết hậu quả hình phạt liền theo sau khi bất tuân lệnh Chúa. Và mầm mống tội lỗi cùng với ma quỉ cám dỗ luôn làm ngăn trở con người như cỏ lồng vực chen lẫn với lúa mì. Do đó bài dụ ngôn của Chúa hôm nay lúc nào cũng có tính cách thời sự, sau đây chúng ta đi sâu thêm về bài giảng của Chúa:

Bài giảng hôm ấy, có lẽ lúc bấy giờ Chúa đang đứng trên một chiếc thuyền bên bờ hồ, thì trên thửa ruộng gần đó có người đang gieo giống. Chúa Giêsu đã lấy ngay hình ảnh đó mà khơi mào câu chuyện "người gieo giống"…. Ở xứ Palestine có 2 cách gieo giống, một cách như ở xứ ta. Cách thư hai là cách lười biếng ít ai dùng: Người ta đặt một túi hạt giống trên lưng con lừa, xoi một cái lỗ ở góc bao, rồi đánh lừa đi lên đi xuống trong cánh đồng và hạt giống từ từ rơi ra, khi con vật băng qua đường hay qua bờ ruộng, hạt giống có thể tuôn ra trên vệ đường hoặc chỗ đất cứng. Người đi qua kẻ đi lại làm đất chai lì khó cho hạt giống mọc lên. Đã vậy khi nắng lên nó bị cháy héo vì thiếu rễ, nhất là ở những chỗ sỏi đá. Một số hạt khác còn bị gió cuốn bay hoặc bị chim trời đến ăn đi. Còn những hạt rơi vào đất tốt thì kết quả lớn lao. Chúa Giêsu đã khéo lấy điều mắt thấy tai nghe hằng ngày để hướng dẫn thính giả đến một thực tại về mặt tinh thần và giải thích như sau:

1.Vô tích sự: Những hạt rơi xuống vệ đường, chim trời đến ăn mất, thật là uổng công vô ích. Đó là những tâm hồn ngoan cố đóng kín cửa tâm hồn, như Kinh Thánh nói: "Họ có mắt mà như mù, có tai mà như điếc, có trí khôn mà không hiểu biết". Chân lý đến với những người ấy như "nước đổ đầu vịt". Ma quỉ dễ dàng cướp đi điều thiện hảo vừa mang đến cho họ.

2. Nửa vời:

a, Có những người nghe Lời Chúa với tâm trí như mảnh đất nông cạn, họ chạy theo thời trang và sở thích mới nhưng đến khi gặp khó khăn thì bỏ cuộc, đó là những hạt rơi trên đất sỏi đá. Những Kitô hữu thực thụ đòi phải có một Đức Tin sáng suốt với Lời Chúa, phải có lòng quảng đại vị tha trên bước đường theo chân Chúa, không phải chỉ nhằm vào quyền lợi nhưng phải nghĩ đến nghĩa vụ để chu toàn.

b, Có những người nghe Lời Chúa với ý chí yếu ớt, lòng xao xuyến với trăm ngàn đam mê trần thế, bị hoàn cảnh lôi vào những thú vui ở đời này, không còn mấy thời giờ dành cho Chúa, thế là Lời Chúa bị đẩy ra khỏi chỗ ưu tiên nhất trong cuộc đời, đó là những hạt rơi vào chỗ bụi gai.

3. Hiệu quả: Hạt giống được gieo vào đất tốt, tâm trí lĩnh hội cách thông minh sâu sắc, nhất là họ say sưa suy gẫm chiêm niệm chân lý và sẵn sàng từ bỏ tất cả những gì không phải là Thiên Chúa để hợp nhất với Đức Kitô. Hạt giống Lời Chúa ấy bắt chuyển mình đi vào hành động: nảy mầm, lớn lên, rồi đơm bông kết hạt, cuối cùng là tràn ngập niềm vui vì mùa gặp bội thu.

Dụ ngôn hôm nay áp dụng trong nhiều phương diện khác nhau, còn nhắc nhở cho các nhà truyền giáo bài học kiên trì và yêu mến sứ vụ rao giảng của mình. Như gương Chúa Giêsu Ngài phải đối phó với muôn ngàn cá tính khác biệt. Không những có người cố chấp mà còn có người chống đối thù nghịch và giết bỏ. Tuy nhiên còn có biết bao tâm hồn khao khát Lời Chúa, đó là niềm an ủi cho người rao giảng Tin Mừng. Lời Chúa sẽ là nguồn mạch hằng sống và cắt tỉa mọi tính hư tật xấu. Như thánh Phanxicô Xaviê đã biến đổi cuộc đời thường để trở thành vị thánh khi nghe rằng: "Được lời lãi cả vũ trụ mà thiệt mất linh hồn mình thì ích gì?" (Mt.16,26). Tín hiệu Lời Chúa còn được biểu lộ qua những gương sáng như hành vi bác ái, cử chỉ thân thương, bộ trang phục nết na v.v.

Br. B.M. Thiện Mỹ, CMC

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)