| |
Niềm
Tin bừng sáng
Trong
cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại trung tâm Mậu Dịch
Quốc Tế, New York. Hai tòa nhà 102 tầng đã sụp đổ sau một tiếng
đồng hồ bốc cháy bởi 2 chiến phi cơ bị bọn khủng bố điều khiển
đâm vào đem theo vận mạnh của mấy ngàn người trong tòa nhà đó.
Bà Mary Brown tới tấp đi tìm chồng, bà lăn lộn cả vào đống bụi
tro đề tìm xác chồng mà cũng không thấy. Thất vong sau bao nhiêu
ngày moi bới, bà thiếp đi trong cơn mơ chồng bà hiển hiện trước
mắt, trong bộ áo trắng dài và an ủi bà: "Honey, anh đây,
anh đang vui hưởng trước thiên nhan Cha nhân lành, nhờ cuộc khủng
bố kinh hoàng sáng ngày 11 tháng 9. Hãy an tâm anh vẫn sống bên
em".
Câu chuyên Phúc Âm xẩy ra hôm nay giữa Martha, Maria và Chúa Giêsu,
Chúa cũng nhắc lại chân lý đó: "Gioan không chết đâu, ông
đang ngủ đó". Mặc dù Martha và Maria đang khóc thương Lazarô
đã chết. Bài Phúc Âm đã trình bày ở đây một Thiên Chúa rất gần
gũi với con người. Chúa luôn hiện diện trong cuộc sống riêng mỗi
người. Ngài biết người này cần sống phải sống trong nhung lụa
để nó nhận ra cái sung sướng của mình mà thương người khác, người
kia cần cho về trời nhân biến cố đau thương này, người khác cần
phải chịu thử thách thêm, chịu khổ thêm trên đời, nếu chịu được
thì làm thánh lớn, nếu không chịu nổi thì kêu than, trách móc
Chúa bất công không để cho sung sướng để lãnh án của nó ......
Ngài an bài cho mỗi người theo sự khôn ngoan của Ngài. như người
cha biết con dao hai lưỡi nguy hiểm cho đời họ. Chúng ta hãy biết
sống trong niềm tin vào thánh ý Chúa. Hãy biết thưa lời “Xin tuân
theo ý Chúa an bài” để được Chúa hài lòng và ban cho niềm an ủi.
Chúa Giêsu mang đến cho chị em một niềm an ủi chậm chạp, để niềm
tin của bà được bừng sáng lên khi bà nói: "Con tin là em
con sẽ không chết, khi mọi người sống lại trong ngày sau hết".
Như người chết trong cuộc khủng bố Chúa cho hiện về báo tin vui
mừng ấy.
Trong cuộc sống vật lộn với cuộc đời, biết bao niềm vui buồn lẫn
lộn xẩy ra, chúng ta luôn được mời gọi để nhìn ra cuộc sống vĩnh
cửu bên cái sống chết tạm bợ ở trần gian. Con người ta sẽ không
chết, mà sống trong Chúa trong các biến cố xẩy ra trong đời. (13.3.2005).
Lm.
Thu Băng, CMC
|
|