|
HÌNH DÁNG CHÚA
BIẾN ĐỔI SAU KHI NGÀI SỐNG LẠI
Đọc
kỹ những lần Chúa hiện ra, chúng ta thấy: sau khi phục sinh hình
dạng Chúa đã biến đổi nhiều đến nỗi ngay cả những người thân yêu
của Ngài cũng không nhận ra được.
1.
Như lần hiện ra với Maria Madalena, bà trông thấy Chúa Đứng đó
nhưng không nhận ra Ngài. Bà nói: "Ông ơi ông để xác thầy
ở đâu, chỉ cho tôi, để tôi lấy xác Người" (Jn. 20:14). Mãi
đến khi Chúa gọi đến tên "Maria" bà mới nhận ra.
2. Khi hiện ra cùng hai môn đệ đi về làng Emau: "Chúa tiến
lại gần đàm đạo với họ nhưng mắt họ không nhận ra được Ngài"
(Lc. 24:16), và chỉ nhận biết Ngài khi bẻ bánh.
3.
Các môn đệ đang đi trên thuyền giữa biển khơi, Chúa đi trên mặt
nước đến với họ, họ đã tưởng là ma (Lc.24:37). Các ông chỉ nhận
ra khi nghe ra tiếng Ngài nói: "Thầy đây, ma nào có thân
xác như thế này".
4. Lần khác khi cấc môn đệ đánh cá gần bờ, Chúa hiện đến đứng
trên bãi biển, nhưng các ông không nhận ra (Jn.20:4).
Hình
dạng Chúa sau khi Phục Sinh có biến đổi, nhưng vẫn còn mang dấu
đanh và lỗ đâm thủng ở cạnh sườn. Ngài vẫn cười, nói, vẫn ăn uống,
vẫn sinh hoạt như người thường, nhưng thật ra Ngài không còn bị
ràng buộc bởi vật chất, bởi thời gian và không gian nữa.
Là người khi được rửa tội, chúng ta cũng phải nên giống Ngài:
- Sống giữa trần gian nhưng không thuộc về trần gian.
-
Cũng ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi, cũng có lúc vui buồn, hạnh
phúc, đau khổ....
Nhưng
các họạt động ấy không phải để phục vụ cho cuộc sống chóng qua
mà giúp chúng ta chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu. Bởi thế ngày
lễ Phục Sinh chúng ta nhắc lại lời hứa khi Rửa Tội để phục sinh
với Ngài.
Lời thánh Phaolô nhắc cho chúng ta về sự phục sinh của Chúa Kitô
và chúng ta: "Người đã chết tức là dứt khoát chết một lần
cho tội lỗi, mà khi Người sống là sống cho Thiên Chúa. Anh em
cũng thế, anh em tự tuyên bố từ bỏ (chết cho) tội lỗi để sống
cho Thiên Chúa, sống trong Đức Kitô (Rom.6:10-11).
Lạy Chúa, xin phục hồi chúng con để chúng con lớn mạnh trong tinh
thần phục sinh vinh quang của Chúa mà Chúa muốn chúng con tham
dự và hoàn tất cách tốt đẹp như Chúa Kitô đã làm. (27.3.2005).
Lm.
Thu Băng, CMC
|