dongcong.net
 
 


Vọng Phục sinh 2008

Hẹn gặp lại : (Vọng Phục Sinh- năm A)
Anh chị em thân mến,
mọi dân tộc ở mọi nơi mọi lúc trên thế giới đều có một ước mơ chung. Đó là làm sao cho mình được sống mãi không bao giờ chết. Dù ước mong như thế, họ chỉ có thể chúc nhau trăm năm trường thọ. Rồi cũng sẽ chết, cũng sẽ đi vào cát bụi. Vì không muốn cho thân xác khỏi phải mất hút trong cát bụi, người xưa đã dùng một loại dầu đặc biệt để ướp xác cho khỏi hư thối, điển hình như một số xác ướp các vua Ai Cập được tìm thấy trong các kim tự tháp. Rồi những người giàu có danh tiếng vì muốn lưu danh muôn thuở, nên muốn các đường phố, thành phố, lâu đài, dinh thự, bảo tàng viện mang tên họ. Phần lớn những người ở mọi thời  muốn lưu lại cho hậu thế cái gì đó, nên để lại bút tích, hình ảnh, phim ảnh để người khác tìm thấy lịch sử cuộc đời họ trong nhật ký, hồi ký hay hình ảnh sống động của họ trong albums, Video, Cd, DVD, hoặc máy vi tính.

Nếu chúng ta có dịp đi thăm thành phố cổ La Mã, chúng ta sẽ thấy có hai loại mộ bia khắc ghi khác nhau. Mộ bia người bên lương có khắc ghi hàng chữ: Chào Tạm Biệt. Còn mộ kia của người tin theo Chúa Kitô  thì khắc ghi hàng chữ: Hẹn Gặp Nhau, Hẹn Ngày Tái Ngộ,  Hẹn Gặp Nhau Trong Chúa.

Anh chị em thân mến,
đêm nay, đêm cực thánh, cùng với toàn thể Giáo Hội chúng ta hân hoan mừng đại lễ Chúa Phục Sinh. Điều ước mong sống mãi của mọi dân tộc đã được đáp lại. Chúa Kitô đã chiến thắng thần chết, chiến thắng tử thần và đã sống lại hiển vinh. Sự sống lại của Chúa Kitô đem lại tia ánh sáng hy vọng cho con người như lời chúng ta tuyên xưng trong Kinh tin kính: Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy.

Chúa Kitô đã và đang đáp lại lòng khát mong của con người khi nói về Thánh Thể của Người: Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Thực vậy, nếu trong lúc tại thế, con người tin theo Chúa Kitô, sống theo lời Người dạy và lãnh nhận các bí tích như phương dược chữa lành, như lương thực nuôi dưỡng đời sống tâm linh, họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi trong ánh sáng Phục sinh chan hoà của Chúa Kitô, như lời Kinh Thánh chép: Sau khi chết, linh hồn những người công chính sẽ sáng chói như những vì sao. Vì sau khi Chúa Kitô sống lại, Ngài không còn đau khổ, không còn thập giá, không còn mạo gai đinh đóng, lưỡi đòng, không còn nếm dấm chua mật đắng, không còn bị chôn trong mồ, không còn phải chết nữa. Sự sống lại của Chúa Kitô làm cho thập giá trở nên Thánh giá cứu độ, mạo gai trở nên triều thiên, lưỡi đòng trở nên lò lửa yêu mến Thánh Tâm, dấm chua trở nên mật ngọt, cửa mồ phải bật tung ra, chỗ nằm u tối trở nên sáng ngời, sự chết đời đời trở nên sự sống trường sinh.

Bài đọc Sáng Thế cho chúng ta thấy thuở khai thiên lập địa, Thiên Chúa đã biến đổi tối tăm mù mịt, u ám mông quạnh ra sáng láng chan hòa sức sống tươi mát, rực rỡ như buổi bình minh, thông thoáng như cảnh chiều dương, vạn vật sinh động, vui thỏa nhuộm muôn mầu ngàn sắc. Đó là cảnh Phục sinh mà Thiên Chúa đã sáng tạo thuở ban đầu. Thiên Chúa đã cho con người sống vương giả trong cảnh trời đất huyền diệu đó như trong vườn thượng uyển của vua nước Trời.

Con người được sống trong vương giả, càng ngày càng trở nên xứng đáng với sứ mệnh cao cả của Thiên Chúa trao ban cho mình. Nhưng con người đã thất bại do sự lạm dụng tự do của mình, đã chiều theo những ước muốn dục vọng gian tà như những nọc độc cướp đi sự sống vương giả đó. Lịch sử đã cho thấy biết bao triều đại vương đế đã sụp đổ chỉ vì những ông hoàng bà chúa sống vương giả, được voi đòi tiên, ăn chơi trác táng, tranh hùng tranh bá, chém giết lẫn nhau.  Chúa Giêsu nhiều lần đã cảnh giác điều đó qua dụ ngôn người phú hộ: “Đồ ngốc đêm nay người ta sẽ đòi mạng ngươi." Tổ tiên loài người đã làm cho sự sống mình bị mất vì chiều theo những cám dỗ xui khiến phạm tội. Hậu quả là Cain đã giết em mình khiến bà Evà đã kinh hoàng ôm lấy xác con vào lòng đầy đau xót chỉ vì bà đã ham mê nuốt trái cấm đầy quyến rũ ngon ngọt. Nhưng Thiên Chúa đã hứa đem lại sự sống mới cho con người qua con người của Đức Giêsu Kitô: "Chỉ vì một người đã sa ngã mà sự chết đã thống trị, thì Thiên Chúa làm qua một Người là Đức Giêsu Kitô sự sống lại được ban dồi dào."

Đêm nay, chúng ta mừng vui vì Chúa Kitô phục sinh đã đem sự sống dồi dào cho chúng ta. Đêm nay chúng ta mừng vui vì Chúa Kitô đã giải thoát chúng ta khỏi tay thần chết như Maisen đã giải phóng cho dân Do thái khỏi cảnh nô lệ Ai cập. Dân Do thái đã dứt bỏ mọi quyến luyến Ai cập, đã chỗi dậy theo lệnh Maisen, vâng lời Thiên Chúa vượt qua biển đỏ, nên Thiên Chúa đã ra tay chôn vùi quân địch đeo bám họ dưới đáy biển và dẫn đưa họ về sống trong miền đất tự do chảy sữa và mật. Đêm nay, chúng ta cũng khát khao ước muốn dứt bỏ mọi quyến luyến tội lỗi và chỗi dậy, tin theo lời khuyên dạy của Giáo hội mà vâng theo lời mời gọi của Chúa, vượt qua biển chết của tội lỗi, để được Chúa Kitô giải thoát khỏi tà thần, tiêu diệt quỷ dữ, và dẫn đưa về miền đất ánh sáng vinh quang phục sinh muôn đời.

Phụng vụ đêm nay đã cho chúng ta thấy rõ điều đó. Lúc khởi đầu khi tụ tập trong ngôi thánh đường, trước khi bước vào nghi thức phụng vụ, mọi đèn điện đều tắt hết như dìm chúng ta trong bóng tối sự chết. Nhưng rồi ánh sáng Đức Kitô bừng lên, dẫn chúng ta vào ánh sáng phục sinh của Người để tất cả chúng ta trở nên con cái sự sáng, chan hòa ánh sáng mới mẻ của mầu nhiệm sống lại. Nhất là qua lời tuyên xưng lại lời hứa Bí tích Thánh tẩy, nhờ ơn Chúa chúng ta quyết tâm từ bỏ nếp sống tối tăm tội lỗi mà đi vào sự sống ân sủng và chân lý của Con Thiên Chúa Phục Sinh.

Thực vậy trong ngày lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy chúng ta đã chết trong tội và sống lại trong ơn thánh phục sinh của Chúa Kitô. Vì vậy, chúng ta  hãy hết lòng biết ơn Chúa Kitô, vì yêu thương ta mà Ngài đã sẵn lòng chịu khổ hình thập giá, đã nhận lấy cái chết và đã dùng thần lực của mình mà sống lại. Nhờ đó linh hồn chúng ta cũng được phục hồi sự sống thần linh do Chúa Kitô mang lại. Vì thế, cùng với tác giả Thánh vịnh 117, chúng ta hãy dâng lời ca khen cảm tạ Chúa: Lạy Chúa, con xin hết lòng cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. (Tv 117)

By Basilio, CMC

dongcong.net

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)