| |
TRUNG TÍN NƯỚC TRỜI
“Ai trung tín trong
việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong
việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn”
(Lc 16:10).
Có
lẽ mọi người đều đồng ý với quan niệm sống, và cái nhìn luân lý
và đạo đức của Chúa Giêsu. Và ai cũng phải công nhận chân lý này
đúng và hết sức cần thiết trong cuộc sống; nhất là cho phần rỗi
đời đời của mỗi người. Nhưng, trong thực tế cũng có thể nói rằng
ít người đã sống và đã giữ những điều này. Tại sao?
“Vì con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn ngoan hơn
con cái sự sáng” (Lc 16:7).
Như
vậy có nghĩa là con cái nước trời không khôn ngoan bằng con cái
thế gian? Hoặc ngược lại, con cái thế gian không khôn ngoan hơn
con cái sự sáng? Có thể nói như thế, vì cũng con cái loài người
đã nói và dậy dỗ nhau: “Khôn ngoan chẳng
lọ thật thà. Lường cân tráo đấu chẳng qua đong đầy”.
Và Chúa Giêsu thì nói rằng: “Sự thật
sẽ giải thoát chúng con” (Jn 8:32).
Tôi
có một kinh nghiệm về sự trung tín, và tôi nghĩ rằng để trung
tín là một điều khó; đôi khi rất khó. Tôi đã hứa mỗi ngày ngoài
những việc đạo đức khác, tôi đọc 3 Kinh Kính Mừng kính Đức Trinh
Nữ Maria mỗi tối trước khi đi ngủ. Tôi không biết những người
khác thì sao, riêng tôi, lời hứa này nhiều hôm tôi phải chiến
đấu đến đổ mồ hôi mới trung thành nổi.
Thật
vậy, đây chỉ là một lời hứa hết sức nhỏ mọn, và xem như dễ dàng
thực hiện. Nhưng cái khó của nó không phải là ở chỗ đọc 3 Kinh
Kính Mừng, mà là đọc 3 kinh này mỗi tối, và đọc suốt đời. Chính
vì thế lời hứa này nhiều hôm tưởng như đã bị bỏ lỡ, hoặc sao nhãnng
với rất nhiều lý do. Thí dụ, hôm nay tôi nhức đầu quá. Hôm nay
tôi đau lưng quá. Hôm nay tôi vừa tham dự tuần đại phúc về. Hôm
nay tôi đã tham dự 2 lễ rồi. Hôm nay tôi vừa có giờ đền tạ và
chầu Thánh Thể rồi. Về tâm lý thì, hôâm nay tôi có chuyện buồn
không tập trung tâm trí được. Hôm tôi bị người thân hiểu lầm khiến
tôi mất bình tĩnh và căng thẳng quá. Và đó là những cái lý do
khiến tôi nhiều lần đã bỏ không đọc 3 Kinh Kính Mừng, hoặc đọc
một cách qua loa, chiếu lệ.
Một
người bạn lâu năm của tôi, một hôm đã nói với tôi cho anh mượn
đỡ một số tiền vì anh đang cần để lo một công việc, và hứa sẽ
trả lại sau đó 3 tháng. Nhưng đến hôm nay đã gần 3 năm mà chưa
thấy anh ấy nói gì về số nợ và lời hứa của anh, mặc dù tôi đã
nhắc anh ít nhất 2 lần về vấn đề này. Tôi không nghĩ rằng anh
có ý định quịt tôi, hoặc bất tín với tôi, nhưng có lẽ là có những
lý do nào đó, thí dụ, khó khăn về tài chính mà anh phải thất hứa.
“Ai
trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn”
(Lc 16:10). Tôi không dám nghĩ rằng mình sẽ trung tín được những
việc lớn, nhưng bằng với kinh nghiệm của riêng mình, tôi nhận
ra điều này, nguyên việc trung tín được với mình, trung tín được
với người, và nhất là trung tín được với Chúa đã là một điều hết
sức lớn lao rồi. Việc làm này nếu không có Chúa giúp và không
do nỗ lực của chính mình sẽ không đạt được kết quả.
Làm
sao mà tôi có thể trung tín được với mình. Đây là một việc làm
xem như tự nhiên, nhưng lại rất khó thực hiện. Đa số những điều
làm cho tôi cảm thấy mất hạnh phúc, chán nản, và khó chịu chẳng
đến từ việc tôi bất tín với chính mình là gì? Cờ bạc, rượu chè,
tình cảm lăng nhăng, nóng nẩy cộc cằn, tham lam đố kỵ. Có biết
bao nhiêu điều mà tôi đã hứa với chính mình để chừa, để sửa đổi,
hoặc để thăng tiến nhưng tôi lại bỏ dở, hoặc chỉ hứa mà không
giữ lời.
Làm
sao tôi có thể trung tín được với người, khi tự tôi đã hứa trả
lại số nợ sau 3 tháng, để rồi kéo dài đến gần 3 năm. Dù cắt nghĩa
dưới hình thức nào đi chăng nữa, thì việc làm này cũng được coi
như một sự thất hứa. Một hành động bất tín. Và còn những lời hứa
khác nữa thì sao? Thí dụ, ngày nào tôi vừa long trọng trước mặt
Thiên Chúa, trước mặt đại diện Hội Thánh, trước mặt họ hàng hai
bên và bạn hữu thề hứa yêu thương và kính trọng nhau suốt đời
khi vui cũng như khi buồn, khi mạnh khỏe cũng như lúc ốm đau,
khi giầu sang cũng như lúc nghèo túng, thế mà chỉ vì một vài trái
ý, tự ái nhỏ mọn tôi đã đùng đùng nổi giận và lôi nhau ra tòa
đòi ly dị. Con số hơn 50% những vụ ly dị hiện nay là một chứng
minh cho thấy sự bất tín, thất trung của con người thời nay, chỉ
riêng trong lãnh vực hôn nhân gia đình mà thôi.
Làm
sao tôi có thể trung tín được với Chúa khi vừa mới hôm qua, tôi
thề hứa mỗi ngày đọc 3 Kinh Kính Mừng. Hoặc hứa với Chúa sẽ bỏ
đi thói cờ bạc, rượu chè, nghiện hút, mối tình bất chính, không
tham gia vào những vụ làm ăn bất chính, tham ô, và biển thủ công
quỹ, nhưng rồi tôi vẫn lần lữa, tôi vẫn thờ ơ và không bao giờ
thực hiện những lời mình đã khấn hứa. Có thể nói, Chúa là người
bị lường gạt nhiều nhất. Bị thất hứa nhiều nhất. Bi thua lỗ nhiều
nhất. Bởi vì Chúa chẳng bao giờ hiện ra để đòi nợ, và cũng chẳng
bao giờ làm khó dễ ai, dù người đó đã thất hứa với mình.
Có
lẽ vì trung tín là một hành động khó và đòi hỏi nhiều cố gắng,
nên Chúa mới đưa ra mức độ so sánh từ nhỏ đến lớn. Thế nhưng,
tâm lý chung con người ai cũng muốn cho mình nổi nang, và chứng
tỏ mình là người có thể làm được mọi chuyện cách tốt lành và trung
thành, bền bỉ. Tôi nhớ lại, trong một buổi tham dự khóa tĩnh tâm
Cursillo, trong cơn sốt sắng, ngoài những tiếng khóc nức nở, những
tiếng thở dài đầy hối hận về quá khứ của mình, còn có nhiều điều
thề hứa mà theo tôi, đó là những lời hứa rất khó để thực hiện
một cách trọn vẹn và bền bỉ. Thí dụ, mỗi ngày con sẽ quỳ trước
Thánh Thể Chúa đủ 1 giờ. Mỗi ngày con sẽ giang tay lần hạt 150
Kinh Mân Côi. Mỗi ngày con sẽ đến thánh đường tham dự thánh lễ
bất kỳ mưa, bão, hay tuyết rơi
Nhưng
trung tín nước trời, trung tín để chiếm hữu được nước trời không
lệ thuộc ở lòng đạo đức nhất thời. Càng không lệ thuộc vào những
con số những lời hứa, và những hành động có vẻ bên ngoài của lời
hứa. Chúa muốn con người chỉ dùng sự khôn ngoan của mình như người
quản lý bất trung, hoặc như những việc làm nho nhỏ mọi ngày của
mình để chứng tỏ lòng mình trung thành với ơn Chúa. Nhất là sự
trung tín trong quyết định có tính cách đời đời là yêu mến Chúa.
Chọn Chúa thay cho sự quyến luyến vật chất, của cải đời này, và
để mình làm tôi những thứ ấy. Chúa phán: “Không
đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và
mến chủ kia; hoặc phục chủ này mà khinh chủ nọ. Các con không
thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được”
(Lc 16:13). Đấy chính là điều mà Chúa Giêsu đã nói đến khi đề
cập đến sự trung thành cần thiết phải có để chiếm hữu được nước
trời.
T.s.
Trần Quang Huy Khanh
|
|