Số 265. Thánh Thần hiện xuống - năm C.
 
Dòng nước hằng sống khô cạn rất nhanh

Tamlinhvaodoi

 

           Lễ Thánh Thần hiện xuống, trích Tin mừng Gioan 7 : 37-39
Hôm ấy là ngày bế mạc tuần lễ Lều, và là ngày long trọng nhất.
Đức Giê-su đứng trong Đền Thờ và lớn tiếng nói rằng :
“Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống !
Như Kinh Thánh đã nói :
Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống.”

Đức Giê-su muốn nói về Thần Khí mà những kẻ tin vào Người sẽ lãnh nhận.
Thật thế, bấy giờ họ chưa nhận được Thần Khí,
vì Đức Giê-su chưa được tôn vinh.

Trước hết, có 2 cách hiểu về ý quan trọng trong đoạn này
Cách hiểu thứ nhấtTừ lòng Người …Người viết Hoa - để tôn kính – ý nói rằng :  từ lòng Chúa Giêsu sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống
Bản Hiện Đại của anh em Tin Lành cũng muốn nói sẽ được Đức Giêsu Christ ban
Người nào tin Ta sẽ được các mạch nước hằng sống tuôn trào không dứt trong lòng, đúng như Thánh kinh đã chép.”
Cách hiểu thứ hai: 
Bản NIV, dùng từ within themrõ ràng là ý nói những dòng nước hằng sống sẽ tuôn chảy  từ  Những kẻ tin vào Người.
Whoever believes in me, as Scripture has said,
rivers of living water will flow from within them." (NIV)
Bản NRSV  còn xác tín rõ hơn Từ tâm hồn những kẻ tin !!!
 Let the one who believes in me drink. As  the scripture has said,
Out of the believer’s heart shall flow rivers of living water.” (NRSV)

Thực tế cuộc sống của những kẻ tin người thì sao nhỉ????
những dòng nước hằng sống sẽ tuôn chảy
từ chính Người – Chính Chúa Giêsu
hay từ những kẻ tin vào Người
chúng tôi có thực sự cảm nghiệm sức mạnh của những dòng nước hằng sống đó không???
Một trong nhiều Thí dụ về Hội đoàn Công Giáo: Theo thủ bản của hội Legio:
Người hội viên Legio phải hoạt động trong Chúa Thánh Thần: Được Chúa Thánh Thần chiếm hữu và hướng dẫn là một thực tại cực kỳ quan trọng mà những người tông đồ không thể thiếu.
Thực tế, trong hàng triệu hội viên Legio, người ta có thể tìm được mấy người thực sự hoạt động trong Chúa Thánh Thần???? 
Khoảng hai chục năm gần đây, một số cộng đoàn lớn cấp Tòan quốc đã bắt đầu quan tâm tới Lời Chúa, Thánh Thần được nhắc tới qua những bài hướng dẫn..
thậm chí tổ chức  nghi thức Dìm mình trong Thánh Thần…một cách rất trang trọng, đã đánh động một số tâm hồn…
Nhưng thật đáng tiếc...ngọn lửa nhiệt tình rất mau lụi tàn…
cũng có nghĩa là dòng nước hằng sống khô cạn rất nhanh.
Cuối cùng, sau vài năm…thậm chỉ cả chục năm sống trong cộng đoàn…Thánh Thần chỉ còn như hình bóng thoáng… trong lý thuyết…qua các bài hướng dẫn…
còn chuyện sống trong Thánh Thần đã biến thành chuyện cổ tích rồi…
cũng có nghĩa là dòng nước hằng sống khô cạn rất nhanh.