Viên
ngọc quý
-Chúa Giêsu !
Chúa Giêsu diễn giải: Nước trời khiến anh em liên tưởng đến một thương gia đi
tìm ngọc quý. Ông tìm được một viên đẹp đến nỗi ông ta
trở về nhà và bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc
ấy.
Tất
cả! Một dụ ngôn tai hại! Dụ ngôn này diễn tả rõ ràng niềm
xác quyết căn bản của Tin Mừng: Nếu Chúa Giêsu
là viên ngọc
duy nhất, thì phải vì Người mà bán tất cả.
Ta
có thể nghĩ rằng bài học kết thúc ở đây; thế nhưng không
mấy chốc,
sau khi thực sự từ bỏ mọi sự vì Chúa Kitô, chúng
ta lại rơi vào việc tranh biện giữa viên ngọc kỳ diệu này
với hàng ngàn viên ngọc bé nhỏ khác. Xem chừng chúng ta
đã dứt
khoát bán tất cả vì Chúa Kitô, mà kìa việc tìm mua những
vui thú khác khiến chúng ta dần dần bất trung với viên
ngọc quý.
Hóa
nên tầm thường thay vì quảng đại hơn trong chia sẻ, chán
ngán cầu nguyện sau những hưng phấn suy niệm.
Bỏ dự
thánh
lễ vì một chuyện không đâu.
Đây
là bài học cay đắng nhưng hữu ích : cam go nhất không phải
là mua sắm viên ngọc mà
là gìn giữ được sức quyến
rũ của nó.
Một
vị bác sĩ lừng danh mà tôi phỏng vấn, nói với tôi: “Nếu
cha biết được Chúa Kitô đã là gì đối với tôi hồi tôi 30
tuổi!”
Đã
là gì ư? Biết bao lần viên ngọc đó là viên ngọc của quá
khứ. Hai bộ mặt của sự gặp gỡ đã đưa chúng
tôi mất
tất cả
vì Ngài, đó không chỉ là cú sốc ban đầu mà cũng
là thời gian lâu
dài nữa.
Mua
sắm viên ngọc quả là đắt và rất đắt nếu chúng ta muốn nó
là viên ngọc duy nhất. Ngày qua ngày,
sẽ còn
nhiều thứ
chúng
ta phải cởi bỏ vì viên ngọc quý.
André Sève, Sương Mai - Việtnam