| |
ĐỨC MẸ NHỮNG CON ĐƯỜNG
(Đức Mẹ Phó Thác- Madonna della Strada)
Câu
truyện
Nhiều người rất quen thuộc với bức hình Đức Mẹ Những Con Đường.
Bức hình này dường như rất hiện đại và được yêu chuộng trên những
tấm thiệp Giáng Sinh. Tuy nhiên, không mấy người biết rằng ít
nhất có hai kiểu hình Đức Mẹ Những Con Đường, và hai kiểu hình
này đã làm các tín hữu phải xúc động suốt những thế kỷ đã qua.
Bức hình thứ nhất được gọi là Santa Maria della Strada, hoặc Đức
Mẹ Vệ Đường, là một bức hình có từ thế kỷ XIV. Bức hình này ban
đầu được tôn kính tại một nguyện đường nhỏ ở ven đường của gia
tộc Astalli bên nước Ý. Năm 1541, Đức Phaolô III đã ban cho thánh
Ignatius Loyola khu vực chung quanh nguyện đường ấy để làm trụ
sở nhà mẹ của dòng Tên hồi đó mới được thành lập. Mặc dù ở tại
Roma rất thuận tiện, nhưng nguyện đường ấy lại quá nhỏ so với
một hội dòng đang đà phát triển. Thế là một ngôi thánh đường khang
trang hơn đã được kiến thiết, đó là thánh đường Il Gesù, và được
cung hiến vào năm 1584, sau khi thánh Ignatius đã từ trần. Một
nguyện đường ấm cúng đã được thiết lập bên trong thánh đường Il
Gesù để tôn kính bức hình Santa Maria della Strada, hiện vẫn là
bức hình chính trong nguyện đường này.
Bức hình được bài trí tại khoảng giữa bàn thờ dâng kính thánh
Ignatius và bàn thờ dâng kính Thánh Danh Chúa Giêsu. Vị trí ấy
tượng trưng nhiệm vụ trung gian cầu bầu của Đức Maria. Thánh đường
Il Gesù được cung hiến cho Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ và Chúa Giêsu
– nhấn mạnh một lần nữa đến mối tương giao quan trọng giữa Đức
Maria với Thiên Chúa.
Bức hình diễn tả Đức Maria đang bồng hài nhi Giêsu. Cả Mẹ Maria
và Chúa Giêsu đều đội triều thiên bằng vàng, với những đồ trang
sức bằng vàng và đá quí. Đức Mẹ đeo một vật trang sức bằng vàng
bên vai phải, và Chúa Giêsu giơ tay phải trong tư thế ban phép
lành. Mặc dù bức hình được trang trí lộng lẫy, nhưng lại được
coi là biểu tượng của đức nghèo, nguồn gốc khiêm nhượng của Chúa
Giêsu và đời sống thanh bạch của Thánh Gia.
Bức Đức Mẹ Những Con Đường thứ hai là một bức hình theo phong
cách hội họa hiện đại, gợi lên tư tưởng về tình yêu của Thiên
Chúa dành cho người nghèo. Đây là bức hình rất quen thuộc với
nhiều người. Thực ra, bức hình này mang tên La Madonnina, hoặc
Đức Mẹ Nhỏ, và đã được trưng bày tại Venice lần đầu tiên vào năm
1897. Người ta tin họa sĩ Roberto Ferruoãi đã vẽ bức hình này
theo mẫu Angelina Cian, một thôn nữ mười một tuổi, đang bồng em
trai. Bức hình sau đó được biết dưới cái tên Đức Mẹ Những Con
Đường vì gợi lên cảnh gian khổ và nghèo khó. Đức Mẹ dường như
đang đứng nép tại một ngưỡng cửa, nài xin lương thực, chỗ trú
qua đêm cho mình và đứa trẻ đang ngủ yên lành. Bức hình đưa người
xem đối diện với một thách đố trực tiếp và cá nhân, và với những
cách cảm nhận hiện đại, rất dễ tưởng tượng Đức Maria và Chúa Giêsu
đang ở trong một hoàn cảnh tương tự, buộc phải vươn ra và giúp
đỡ những ai đang gặp cảnh cùng quẫn như thế.
Ý tưởng về bức hình Đức Mẹ Những Con Đường vượt trên các chi tiết
về cảnh nghèo khó hoặc nhu cầu vật chất. Chắc chắn vẫn có nhiều
người trên đường phố cần thiết những nhu cầu về lương thực, nơi
ở và việc làm. Nhưng cũng có những người đang thiếu thốn các nhu
cầu khác nữa như lời nói từ ái, cử chỉ thân thiện, thái độ đón
nhận yêu thương. Theo một ý nghĩa nào đó, mọi người đều là những
con người đường phố – tất cả hiện đang trên đường tiến về một
thời gian và một nơi chốn vô định. Mọi người đều cần những cột
mốc chỉ đường, mọi người đều cần một đấng yêu thương giúp đỡ.
Đó chính là sứ điệp bền vững của Đức Mẹ Những Con Đường.
LỜI
KINH TRUYỀN THỐNG
Lạy Mẹ, con chào kính Mẹ, sáng và tối; con nguyện cầu Mẹ trên
bước đường lữ thứ; con hy vọng nơi Mẹ về ơn soi sáng và ơn sức
mạnh giúp con chu toàn những lời khấn hứa thánh thiện theo ơn
gọi của con, để tôn vinh Thiên Chúa và mưu phần rỗi đời đời cho
con. Amen.
Đức Gioan XXIII
LỜI
KINH MỚI
Lạy Mẹ yêu dấu, khi con cảm thấy đói khát, xin Mẹ hãy nhắc con
nhớ đến những người đói và khát hơn con. Khi con nghĩ mình cần
đến một chiếc áo khoác hoặc một chiếc quần hợp thời trang, xin
Mẹ hãy nhắc con nhớ đến những ai chưa có áo mặc và giày dép. Khi
con lên chương trình tậu một ngôi nhà khang trang, xin Mẹ hãy
nhắc con nhớ đến những ai chưa có nơi trú ngụ qua đêm. Khi con
thất vọng vì đã sử dụng hết thẻ tín dụng, xin Mẹ hãy nhắc con
nhớ đến những người không có công ăn việc làm. Và khi con bắt
đầu ưu tư với tất cả những lo lắng, xin Mẹ hãy đưa con ra khỏi
ưu tư bản thân để đến với giữa những người mà cảnh cùng quẫn đang
đe dọa cuộc sống của họ, và xin chỉ cho con thấy những gì có thể
làm được để giúp đỡ họ. Và xin Mẹ hãy để họ chỉ cho con biết điều
gì là quan trọng. Amen.
|
|