| |
ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI
Câu
truyện
Tín điều Thánh Mẫu mới nhất là tín điều Đức Maria Hồn Xác Lên
Trời, tuyên xưng Đức Maria được lên trời hiển vinh cả xác lẫn
hồn. Ngày 1 tháng 11 năm 1950, Đức Pius XII đã tuyên bố tín điều
vô ngộ này trong bửu sắc Munificentissimus Deus:
Chúng
Tôi công bố, tuyên xưng, và định tín giáo lý đã được Thiên Chúa
mặc khải này: Đức Maria trọn đời đồng trinh, Mẹ Vô Nhiễm của Thiên
Chúa, sau khi hoàn tất cuộc đời dương thế, đã được đưa lên trời
hiển vinh cả hồn lẫn xác.
Quả
thật, Đức Thánh Cha đã không tuyên bố mông lung, bởi vì niềm tin
Đức Maria hồn xác lên trời đã có lịch sử muộn nhất là từ thế kỷ
V, khi ấy ngày lễ Đức Maria Lên Trời đã được mừng kính tại Syria.
Trước đó, các tác phẩm ngoại kinh như Cuộc Ly Trần của Đức Maria
và Tang Lễ Đức Maria đã nói đến sự kiện từ trần của Đức Maria
giữa những điềm lạ kỳ diệu và xác quyết Mẹ đã được đưa thẳng về
trời hoặc đã được phục sinh. Thế giá các tác phẩm ngoại kinh tuy
không được công nhận, nhưng những truyền thuyết thì vẫn lưu tồn.
Một truyền tụng kể rằng thánh Dionysius thành Areopagite, người
được cho là môn đệ của thánh Phaolô tông đồ, đã được chứng kiến
cảnh tượng Đức Maria lên trời. Theo một truyền tụng khác, giám
mục thành Jerusalem là Juvenal đã kể cho hoàng đế Marcian và vợ
ông là hoàng hậu Pulcheria rằng các Tông Đồ đã chứng kiến Đức
Maria qua đời, nhưng sau đó, ngôi mộ của Mẹ đã ra trống trơn.
Vào thế kỷ VI, giáo đoàn Jerusalem đã mừng lễ Đức Maria Lên Trời.
Cuối thế kỷ VIII, khắp Giáo Hội Tây Phương đã cử hành lễ này (ban
đầu được gọi là lễ Đức Mẹ Ly Trần) vào ngày 15 tháng 8; và từ
thế kỷ X, đã có ít nhiều tranh luận về niềm tin Đức Maria Lên
Trời. Hiện nay, người ta vẫn còn bất đồng về việc Đức Maria qua
đời rồi phục sinh, hoặc được đưa về trời mà không phải chết, như
trường hợp Thánh Kinh nói về Enoch, Ezekiel, và có thể cả Moses
nữa. Một vài truyền tụng nói Đức Maria chỉ thiếp đi (koimesis).
Thánh Kinh cũng cung cấp các luận chứng cho tín điều Đức Maria
hồn xác lên trời. Nhìn nhận Đức Maria là “Hòm Bia của Chúa Kitô,”
các nhà chú giải Thánh Kinh đã giải thích lời Thánh Vịnh, “Xin
hãy chỗi dậy, lạy Giavê, vào nơi Người nghỉ, Người và Hòm Bia
uy thiêng của Người” (Tv 132:8) là việc Đức Maria được đưa vào
vinh quang thiên đàng với Con của Mẹ. Chỗ khác, các nhà chú giải
còn giải thích lời ngôn sứ Isaia, “Ta tôn vinh chỗ Ta đặt chân”
(Is 60:13) là lời tiên tri về đặc ân vinh quang của Đức Maria
sau khi về trời. Và sau cùng, các nhà chú giải cho rằng lời sách
Khải Huyền, “Người Nữ trốn vào sa mạc, ở đó đã có chỗ Thiên Chúa
dọn sẵn cho Bà” (Kh 12:6) là lời tiên báo về đặc ân Đức Maria
được cùng hiển trị với Thiên Chúa.
Những niềm tin khác cũng kiện chứng cho giáo lý Đức Maria hồn
xác lên trời. Một cách hợp lý, giáo lý Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên
Tội đưa đến kết luận rằng, không như mọi con cái của Evàø, Đức
Maria, Evàø Mới, sẽ không phải chết về phần xác – hay ít ra cũng
không phải chịu cảnh hư nát dưới mồ. Tương tự, niềm tin Đức Maria,
Mẹ Thiên Chúa, là Đấng Toàn Thánh cũng đưa Giáo Hội đến chỗ tin
rằng Chúa Giêsu sẽ không để Hiền Mẫu yêu quí của Người phải chịu
cảnh hư nát vì sự chết.
Sau bửu sắc của Đức Pius XII năm 1950, Giáo Hội vẫn tiếp tục giải
thích về giáo lý Đức Maria hồn xác lên trời. Sách Giáo Lý Hội
Thánh Công Giáo nói rằng, “Việc Đức Trinh Nữ được lên trời hồn
xác là sự thông phần cá biệt vào cuộc Phục Sinh của Con Mẹ, và
tiên báo cuộc phục sinh của các tín hữu” (966). Nhờ mối tương
giao đặc biệt với Chúa Giêsu, Đức Maria được đặc ân phục sinh
tức thời sau khi cuộc đời dương thế kết thúc. Điều ấy tiên báo
về cuộc sống phục sinh Chúa Kitô đã hứa ban cho mọi người.
Như thế, các tín hữu cung kính nhìn lên Đức Maria Hồn Xác Lên
Trời, vì hiện nay Mẹ đã được kết hợp với Chúa Kitô. Mối hợp nhất
ấy giúp Mẹ Maria có thể mở rộng tấm lòng từ mẫu của Mẹ trên toàn
thể vũ trụ, tới hết mọi con cái của Thiên Chúa, để đưa họ về hợp
nhất với Người.
LỜI
KINH TRUYỀN THỐNG
Ôi Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và Mẹ
toàn thể nhân loại.
Với lòng tin sốt sắng, chúng con vững tin xác hồn Mẹ đã được vinh
hiển lên trời, nơi đó, Mẹ được đặt làm Nữ Vương toàn thể cơ binh
thiên thần và đại đoàn các thánh. Chúng con xin hợp với các ngài
để ngợi khen và cám tạ Thiên Chúa là Đấng đã siêu tôn Mẹ trên
mọi thụ tạo, và chúng con xin dâng lên Mẹ lòng sùng kính sốt sắng
và yêu mến…
Từ cõi trần gian đang lê bước lữ hành, chúng con được an tâm nhờ
niềm tin vào cuộc phục sinh tương lai; chúng con nhìn lên Mẹ là
sự sống, sự ngọt ngào và niềm hy vọng của chúng con. Xin Mẹ lôi
kéo chúng con bằng sự dịu ngọt của giọng nói của Mẹ, để một ngày
kia, sau cuộc lưu đầy này, Mẹ cho chúng con được nhìn thấy Chúa
Giêsu, quả phúc của lòng Mẹ.
Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria Trọn Đời Đồng
Trinh.
Đức Pius XII
LỜI
KINH MỚI
Lạy Mẹ rất dấu yêu, thế gian này quá lâu dài đối với con, nhiều
khi con mong được thiếp đi rồi thức dậy trong cõi thiên đàng.
Nhưng con biết nẻo đường dương thế chưa chấm dứt, vì thế con nài
xin Mẹ hãy hộ phù con tìm được nguồn sức mạnh để hoàn thành cuộc
đua cho đến cùng. Ôi Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời, xin thương ban
cho con sự kiên trung của Mẹ, để con được bền vững vượt qua những
tang thương, buồn khổ và nỗi sợ hay làm con đau đớn. Xin Mẹ hãy
nhắc con rằng tình yêu từ mẫu của Mẹ sẽ hướng dẫn con đến cảng
bình yên. Và trên bước đường ấy, xin Mẹ dạy con biết đón nhận
niềm vui để được vui mừng trong những gì thiện hảo đời này và
hân hoan vì hạnh phúc trong cuộc sống phục sinh hằng được mong
ước. Amen.
|
|