| |
ĐỨC MARIA RẠNG ĐÔNG
(Đức Mẹ Cổng Rạng Đông, Rạng Đông Thế Giới Mới)
Câu
truyện
Khi chú giải những bản văn của các ngôn sứ Do Thái, các tín hữu
thời xưa đã đồng hóa “Mặt Trời Công Chính” (Ml 4:2) với Chúa Kitô,
Đấng đã từng sống giữa họ. Các thánh ký Tân Ước càng khắc họa
sâu đậm sự đồng hóa ấy hơn nữa bằng cách dùng lại những lời tiên
báo của Giacaria, thân phụ Gioan Tẩy Giả, tiền hô của Chúa Cứu
Thế: “Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao
vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối, và trong
bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an” (Lc 1:78-79).
Ý nghĩa ấy đã rõ ràng: Thiên Chúa đã sai Đức Kitô đến chiếu sáng
cõi tối tăm của nhân loại và soi tỏ con đường đến cùng Thiên Chúa.
Nhưng
mặt trời không bao giờ mọc mà không có dấu hiệu báo trước: rạng
đông luôn luôn xuất hiện trước bình minh. Cũng thế, Thiên Chúa
đã sai một vị tiền hô để loan báo Con Người sẽ đến. Có người cho
đó là Gioan Tẩy Giả: “Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh
sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng,
nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng” (Ga 1:7-8). Nhưng còn
một tiên tri khác cao cả hơn nữa, đó là Đức Maria, Nữ Vương Các
Tiên Tri. Mẹ đã nói những lời này: “Thiên Chúa đã phù giúp Israel,
tôi tớ Người, bởi nhớ lại lòng thương xót Người, theo lời Người
đã hứa cùng tổ tiên chúng ta” (Lc 1:54-55). Đức Maria là tiên
tri của bình minh, là Sao Mai, là rạng đông tiên báo Đấng Cứu
Thế sẽ đến trần gian.
Chứng cứ cổ xưa nhất tìm được đã xưng tụng Đức Maria là “rạng
đông,” “ánh sáng ban mai” hay “lux matutina” là một thủ bản Paris,
có từ thế kỷ XII. Việc xưng tụng Đức Maria là rạng đông đã thu
hút trí tưởng tượng của các tín hữu, vì danh hiệu này nói lên
sự thông phần cần thiết của nhân loại vào lịch sử ơn cứu độ. Đức
Gioan Phaolô II đã viết, “Giáo Hội luôn nhận thức rằng Đức Maria
đã xuất hiện trên bầu trời lịch sử ơn cứu độ, trước Chúa Kitô”
(tông thư Redemptoris Mater, 3). Để Thiên Chúa xúc tiến chương
trình nhập thể, nhân loại phải biểu lộ thái độ suy phục chương
trình của Người; lời fiat của Đức Maria là chân trời, là sự suy
phục và là lời tiên báo về chương trình ấy. Trong ý nghĩa đó,
Đức Thánh Cha đã công khai xưng tụng Đức Maria là “rạng đông”:
như rạng đông xuất hiện trước lúc bình minh thế nào, “thì Đức
Maria từ giây phút được đầu thai Vô Nhiễm Nguyên Tội cũng xuất
hiện trước khi Đấng Cứu Thế, “Mặt Trời Công Chính” đến trong lịch
sử nhân loại cũng như vậy” (tông thư Redemptoris Mater, 3).
Sau khi Con Mẹ đã phục sinh trong thời gian và không gian, Đức
Maria vẫn tiên báo việc Người Con Phục Sinh hằng hữu của Mẹ sẽ
hướng dẫn từng linh hồn đến cuộc phục sinh của riêng họ. Hơn nữa,
là Rạng Đông, Đức Maria cũng là dấu chỉ hướng dẫn Giáo Hội tiến
vào đời sau.
LỜI
KINH TRUYỀN THỐNG
Đức Maria là Rạng Đông, còn Chúa Kitô là Ngày rạng sáng;
Đức Maria là Cửa thiên đàng, còn Chúa Kitô là Đường dẫn tới thiên
đàng;
Đức Maria là Rễ, còn Chúa Kitô là Cây Nho mầu nhiệm;
Đức Maria là Quả Nho, còn Chúa Kitô là Rượu Nho thánh;
Đức Maria là Lúa Miến, còn Chúa Kitô là Tấm Bánh;
Đức Maria là thân Hồng, còn Chúa Kitô là Hoa Hồng thắm;
Đức Maria là Nguồn Suối, còn Chúa Kitô là Hồng Thủy thanh tẩy;
Đức Maria là Chén, còn Chúa Kitô là Máu cứu độ;
Đức Maria là Đền Thờ, còn Chúa Kitô là Chúa của Đền Thờ;
Đức Maria là Hải Đăng, còn Chúa Kitô là Sự Nghỉ Ngơi của chốn
nương náu;
Đức Maria là Tấm Gương, còn Chúa Kitô là phúc Hưởng Kiến. Amen.
LỜI
KINH MỚI
Lạy Rạng Đông diễm phúc, khi đến giờ, liệu con đã sẵn sàng chưa?
Liệu tâm trí con có dám liều bước trên con đường Mẹ chỉ dẫn, con
đường Thiên Chúa muốn con bước đi hay không? Liệu con dám phó
mình cho định phận hay không? Liệu con có thể nhận ra điều Thiên
Chúa muốn về con khi tạo dựng nên con hay không?
Với ơn phù trợ sáng soi của Mẹ, lạy Mẹ dấu yêu, con sẽ thành công.
Amen.
|
|