| |
HIỀN MẪU CỦA MỌI NGƯỜI
Câu
truyện
Niềm tin Đức Maria là Hiền Mẫu của Mọi Người có hai nguồn gốc.
Nguồn gốc thứ nhất là trình thuật cuộc thương khó trong Phúc Âm
thánh Gioan, cho chúng ta biết Chúa Giêsu - ngay trước lúc tắt
thở trên thập giá - đã trối Đức Mẹ lại cho thánh Gioan chăm sóc:
“Khi Chúa Giêsu thấy Mẹ và môn đệ người yêu đứng bên cạnh, Người
nói với Mẹ, ‘Hỡi Bà, này là con Bà.’ Sau đó, Chúa Giêsu phán với
môn đệ, ‘Này là Mẹ con.’ Và từ giờ ấy, môn đệ đã đưa Bà về nhà
mình” (19:26-27).
Chúa Giêsu đã sử dụng các từ Bà và Mẹ để nói lên tính cách phổ
quát của mẫu tính của Đức Maria. Dường như Chúa Giêsu muốn nói
rằng: Đức Maria không còn là Mẹ riêng của Người nữa; từ giây phút
ấy, Đức Maria là Mẹ của toàn thể nhân loại, vì môn đệ Gioan trẻ
trung là đại diện của tất cả những ai được Chúa Giêsu mời gọi
theo Người.
Nguồn gốc thứ hai là ý tưởng về Evà Mới. Các tín hữu gọi Đức Maria
là Evà Mới vì đức vâng phục của Mẹ đối với Thiên Chúa đã đem lại
sự sống và niềm vui, thay thế tội bất tuân của Evàø cũ đã gây
nên sự chết và nỗi buồn. Là Evàø Mới, Đức Maria thay thế Evà cũ,
trở nên hiền mẫu của toàn thể nhân loại.
Là hiền mẫu tinh thần của mọi người, Đức Maria không những là
trạng sư và trung gian cho quyền lợi tất cả, mà còn kêu gọi và
hướng dẫn từng người theo gương Mẹ mà đến với cuộc sống tin vào
Con Mẹ. Tình yêu Đức Maria không biết đến giới hạn, trào tràn
cho hết mọi người, tội lỗi cũng như thánh thiện, và luôn luôn
đưa dẫn họ đến với Thiên Chúa, nguồn mạch của sự sống đích thực.
LỜI
KINH TRUYỀN THỐNG
Ôi Hiền Mẫu của Mọi Người, Mẹ biết những đau khổ và hy vọng của
mọi người. Là một hiền mẫu, Mẹ cảm nhận cuộc tranh đấu đang làm
rung chuyển thế giới giữa cái thiện với cái ác, giữa ánh sáng
với bóng tối. Xin Mẹ khứng nhận lời kêu van trong Chúa Thánh Thần
chúng con xin dâng lên Trái Tim Mẹ. Xin Mẹ ấp ủ những ai đang
mong mỏi được ấp ủ nhiều nhất, và cả những người Mẹ đang chờ đợi
niềm tín thác của họ nhiều nhất. Xin Mẹ chở che toàn thể gia đình
nhân loại mà chúng con trao phó cho Mẹ trong niềm hân hoan sốt
mến. Ôi Maria, ước chi thời giờ của hòa bình và tự do, thời giờ
của chân lý, công chính và hy vọng, đến với từng người chúng con.
Amen.
Đức Gioan Phaolô II
LỜI
KINH MỚI
Lạy Mẹ rất quí yêu, chúng con mong mỏi vòng tay Mẹ, những nựng
yêu ngọt ngào và những nụ hôn dịu dàng của một người mẹ đầy yêu
thương biết vuốt ve và ấp ủ con cái! Chúng con mong mỏi cả những
người mà sự tiếp xúc với họ có sức nâng cao trí lòng chúng con!
Vâng, chúng con mong mỏi – bởi vì bất chấp những nhu cầu của tâm
hồn mình, chúng con đã dựng lên những rào cản chung quanh chúng
con khiến người khác phải xa cách. Xin Mẹ hãy mở mắt chúng con
trước những rào cản chúng con đã dựng lên, để nhờ ơn Mẹ phù trợ,
chúng con có thể hiểu được tại sao chúng con đã hành động như
thế. Xin Mẹ ban cho chúng con một quyết tâm để sống với cộng đoàn,
để can đảm giật sập và quét sạch những gì cản trở tương giao yêu
thương giữa chúng con với tha nhân. Xin Mẹ ban cho chúng con tràn
đầy lòng can trường của Mẹ, để sau cùng, chúng con biết dang rộng
vòng tay cho tha nhân, dám ôm hôn họ như chúng con vẫn khát mong
được ôm hôn. Amen.
|
|