| |
ĐỨC MẸ CHỈ BẢO ĐÀNG LÀNH
(Đức Mẹ Genaoãano, Đức Mẹ Shkodra)
Câu
truyện
Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành là tước hiệu nói lên đặc tính từ mẫu
của Đức Maria, bởi vì Mẹ là từ mẫu có khả năng và sẵn lòng ban
cho mọi người những lời khuyên nhủ tốt lành vào những thời buổi
khó khăn. Đức Maria luôn luôn hướng dẫn mọi người đến với Thiên
Chúa, ban cho họ lời khuyên bảo khôn ngoan có sức xua tan nghi
nan bối rối, và làm cho con đường nên thánh trở nên sáng tỏ. Đồng
thời, và quan trọng hơn nữa là tước hiệu này qui về thiên chức
Thánh Mẫu của Đức Maria đối với Chúa Kitô, Đấng là Đường, là Sự
Thật, và là Sự Sống, là Sự Khôn Ngoan hướng dẫn mọi người đến
cùng Thiên Chúa.
Tước hiệu này có nền tảng vững chắc từ lịch sử xa xưa của Kitô
Giáo, nhưng một truyền tụng từ thời Trung Cổ đã góp phần đẩy mạnh
lòng sùng kính Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành. Suốt nhiều thế kỷ, dân
tộc Albani có lòng sùng kính Zoja e Bekueme (Đức Mẹ) và đặc biệt
tôn kính bức ảnh Eleousa (Đức Mẹ Dịu Hiền) được treo phía trên
bàn thờ chính của một nguyện đường được xây dựng dưới pháo đài
Shkodra. Bức ảnh này nổi tiếng vì vẻ dịu hiền và sự bảo trợ Đức
Mẹ dành cho những người tôn kính.
Theo truyền tụng, vào thế kỷ XV, khi quân Thổ nhĩ kỳ xâm lược
Albani, hai binh sĩ phòng vệ ẩn núp trong pháo đài Shkodra đã
kêu xin Zoja e Bekueme giải cứu. Trong lúc đang cầu nguyện, họ
nhìn thấy một bức ảnh bay lơ lửng trên không. Họ đi theo bức ảnh
– và đến được Roma! Đến đó, bức ảnh biến mất. Không bao lâu sau,
hai người này nghe biết có một bức ảnh làm phép lạ bỗng nhiên
xuất hiện tại Genaoãano, một thị trấn nhỏ cách Roma 30 dặm về
hướng đông nam. Hai người vội vã tìm đến, và khi nhìn thấy bức
ảnh lạ, họ nhận ra đó là bức Zoja e Bekueme của họ.
Trước đó cũng tại Genaoãano, một góa phụ tên là Petruccia de Geneo
đã dâng cúng tài sản để trùng tu một thánh đường đổ nát được xây
dựng từ thế kỷ V để dâng kính Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành. Số tiền
dâng cúng không đủ, và theo lời kể, Thiên Chúa đã thực hiện một
dấu lạ. Ngày 25 tháng 4 năm 1467, cả thành phố đang mừng lễ hội
thường niên tôn vinh thánh Marco, thì lúc 4 giờ, một đám mây lạ
lùng đáp xuống ngôi thánh đường đổ nát. Khi đám mây bay đi, người
ta thấy một bức ảnh Đức Mẹ bồng Chúa Con khổ nhỏ được treo lơ
lửng trên bức tường đang được xây dang dở. Bức chân dung ở trên
một tấm thạch cao mỏng như giấy, và truyền tụng kể rằng người
ta có thể dùng một sợi chỉ để xuyên chung quanh bức ảnh mà không
làm hư hại gì.
Câu chuyện bức ảnh lập tức trở nên thời sự. Từ ngày 27 tháng 4
đến ngày 14 tháng 8 năm ấy, ít nhất 171 phép lạ đã xảy ra, được
tin là nhờ bức ảnh Madonna del Buon Consiglio, tức là Đức Mẹ Chỉ
Bảo Đàng Lành. Số tín hữu hành hương quá đông và số tiền dâng
cúng đã đủ để hoàn thành công cuộc trùng tu thánh đường.
Trong Thế Chiến II, thánh đường ấy đã bị hư hại nặng nề, nhưng
bức ảnh không hề hấn gì. Theo lời kể, bức ảnh vẫn lơ lửng trên
không, như suốt thời gian trên 500 năm qua. Ngôi thánh đường đã
được tái thiết và hiện nay là một trung tâm hành hương sầm uất.
Thánh đường tại Shkodra đã được trùng tu và được coi như một trung
tâm hun đúc lòng sốt sắng cho dân tộc Albani.
Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành rất được tôn kính vì tình yêu thương
bao la của Mẹ. Nhiều thánh đường và tổ chức khắp thế giới đã nhận
thánh danh này làm bổn mạng. Năm 1903, Đức Lêô XIII đã chuẩn nhận
đưa danh hiệu Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành vào kinh cầu Đức Bà Loreto.
Đức Maria vẫn mãi mãi tỏ lòng yêu thương những ai đến cùng Mẹ,
khuyên dạy họ về Thiên Chúa, và ban ánh sáng chân lý cho tất cả
những ai kêu cầu danh thánh Mẹ.
LỜI
KINH TRUYỀN THỐNG
Lạy Đức Trinh Nữ Hiển Vinh đã được Đấng Khôn Ngoan hằng hữu tuyển
chọn làm Mẹ Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ chính là Đấng giữ kho ơn thánh
và là trạng sư cho các tội nhân, con đây là đầy tớ bất xứng nhất
chạy đến cùng Mẹ; xin Mẹ thương hướng dẫn và chỉ bảo cho con nơi
thung lũng nước mắt này. Nhờ giá Máu châu báu Con Mẹ, xin Mẹ nài
xin cho con được tha thứ tội lỗi, được rỗi linh hồn, và những
phương thế cần thiết để đạt được các điều ấy. Xin Mẹ ban cho Giáo
Hội được chiến thắng các kẻ thù của Giáo Hội để nước Chúa Giêsu
hiển trị khắp nơi. Amen.
LỜI
KINH MỚI
Lạy Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành rất dấu yêu, con đến cùng Mẹ trong
lúc hoang mang vì phải đối diện với quyết định về việc [kể ra].
Xin Mẹ soi chiếu sự khôn ngoan tốt lành của Mẹ trên hoàn cảnh
nan giải của con, để con có được một lựa chọn sáng suốt. Ôi Zoja
e Bekueme, xin Mẹ hãy ở cùng con giữa lúc suy nghĩ này, để con
luôn biết tìm vinh danh Chúa, biết đem sự lành và tình yêu đến
cho tất cả những ai liên hệ. Amen.
|
|