|
ĐỨC MẸ THÔNG ƠN THIÊN CHÚA
(Đức Mẹ Các Ơn, Santa Maria Della Grazie, Notre Dame de Grâce)
Câu
truyện
Tước hiệu Đức Mẹ Thông Ơn Thiên Chúa - hoặc Đức Mẹ Các Ơn - là
một trong những tước hiệu được yêu chuộng nhất của Đức Maria,
và có hai nguồn gốc. Nguồn gốc thứ nhất phát xuất từ nước Pháp.
Vào năm 1440, một bức hình Đức Mẹ bồng Chúa Con theo kiểu eleousa
được chuyển từ Roma đến Cambrai, nước Pháp, nơi dân chúng có lòng
sùng kính Notre Dame de Grâce (Đức Mẹ Các Ơn), bổn mạng thị trấn
nhỏ bé của họ. Bức ảnh này đã, và hiện nay vẫn còn, được rước
chung quanh thị trấn vào ngày trước lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.
Nguồn gốc thứ hai phát xuất từ nước Ý. Khi bức hình Đức Mẹ do
họa sĩ Lodovico Sforza vẽ vào cuối thế kỷ XV được đem trưng bày
tại đền thánh Santa Maria delle Grazie (Đức Mẹ Các Ơn) trong nhà
nguyện của đan viện ở Milan, thì nạn dịch cũng ngưng giết hại
các công dân thành phố. Kể từ đó, các cư dân tại vùng này rất
có lòng sùng kính Đức Mẹ Các Ơn.
Trên phương diện thần học, tước hiệu Đức Mẹ Các Ơn qui về thiên
chức Thánh Mẫu Chúa Kitô, đầu sủng phát nguyên mọi ơn khác của
Đức Maria. Sự liên hệ giữa Đức Maria và ơn thánh đã được đề cập
trong Phúc Âm thánh Luca. Phúc Âm kể lại việc sứ thần Gabriel
chào kính Đức Trinh Nữ: “Mừng vui lên, hỡi Đầy Ơn Phúc!” (1:28).
Từ ngữ trong tiếng Hy Lạp được dùng để dịch cụm từ “đầy ơn phúc”
là kecharitomene, nghĩa văn tự là “sung mãn ơn phúc” hoặc “được
sủng ái rất mực.” Thánh Jerome đã dịch sang La ngữ là gratia plena,
“đầy ơn phúc.” Trong Phúc Âm, kecharitomene đã được dùng là một
danh từ, thay cho danh xưng Đức Maria.
Đức Maria được đầy ơn là hệ quả việc Mẹ được đầu thai Vô Nhiễm
Nguyên Tội. Là Mẹ Các Ơn, Đức Maria cũng là Đấng trung gian các
ơn cho các tín hữu. Vì thế, Đức Maria thường được xưng tụng là
Đấng Trung Gian Các Ơn.
LỜI
KINH TRUYỀN THỐNG
Khi đứng cạnh Đấng đã ban cho Mẹ mọi ơn, Mẹ nhắc cho chúng con
biết Mẹ là Thánh Mẫu Thiên Chúa và là Nữ Vương chúng con. Nhân
vì Đức Vua, Thiên Chúa và Tôn Sư, Đấng đã được Mẹ sinh ra, xin
Mẹ thương phù giúp chúng con. Vì lý do ấy mà Mẹ đã được xưng tụng
đầy ơn phúc. Lạy Đức Trinh Nữ Rất Thánh, xin ban cho chúng con
những ơn thánh từ kho tàng của Mẹ, ôi Đức Trinh Nữ Đầy Ơn. Thánh
Athanasius
LỜI
KINH MỚI
Kính mừng Đấng Kecharitomene! Xin thương nhìn chúng con bằng sự
dịu hiền mà trước kia Mẹ đã từng chiêm ngắm Người Con Dấu Ái của
Mẹ, và xin hãy là hiền mẫu các ơn nơi tâm hồn chúng con, vì Mẹ
là Mẹ ơn thánh hoàn hảo của Thiên Chúa. Xin dẫn đưa chúng con
đến với những giờ phút ơn thánh trong từng ngày sống để chúng
con luôn ý thức về sự hiện diện thường xuyên của Thiên Chúa trong
cuộc đời chúng con. Ôi Đấng Đầy Ơn! Xin giúp chúng con sống thế
nào để tỏ cho tất cả những ai chúng con gặp gỡ được nhìn thấy
sự hoạt động của ơn Chúa. Amen.
|